MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5760: Gương Sống Đạo Của Người Kito Hữu
Thứ Năm, Ngày 13 tháng 10-2022
CN 5760: GƯƠNG SỐNG ĐẠO CỦA NGƯỜI KITO HỮU

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà Naghmeh Abedini kể cảm nghiệm về việc gia đình bà theo đạo Công Giáo như sau:

Bà kể rằng chồng của bà là ông Saeed. Ông là người được lớn lên tại Ba Tư. Ông tin rằng người ta sẽ giết hại người Kito hữu. Họ sẽ thành lập một nhóm khủng bố cho đến khi Chúa biến đổi cuộc đời ông ta.

Ông Saeed biết Chúa Giêsu Kito qua một thị kiến. Từ đó, ông ấy bắt đầu đọc Thánh Kinh. Ông không biết liệu Thánh Kinh là thật hay kinh Koran là thật. Khi ông đọc Thánh Kinh thì ông cầu nguyện trong một đêm kia:

“Lạy Chúa, nếu như Thánh Kinh là sự thật thì tại sao Chúa Giêsu lại nói rằng Ngài sẽ lại đến sớm mà Ngài chưa đến?"

Thế rồi ông Saeed đi ngủ, ông liền nghe có một tiếng nói rằng:

“Này Saeed, Ta sẽ đến sớm thôi. Con hãy đi rao giảng Thánh Kinh của Ta."

Ông nghe một lời ấy trong 3 lần. Ông thức dậy mà còn run rẩy. Ông nói:

“Amen, amen, con sẽ làm như Lời Chúa dạy con."

Thế rồi ông được nhìn thấy cái lưng của Chúa Giêsu khi Ngài bước đi. Ông Saeed nói rằng ông không biết bao giờ thì Chúa Giêsu lại đến, nhưng ông biết rằng công việc của ông ta là từ nay hãy rao giảng Tin Mừng của Chúa.

Ông Saeed đã tìm đến một trường dạy Thánh Kinh mà đã được nhà nước cho giấy phép hoạt động. Có nhiều sinh viên ở nơi này vốn là con cháu của những Thánh Tử Đạo người Ba Tư.

Bà Naghmeh gặp gỡ ông Saeed năm 2001, rồi hai người kết hôn năm 2004. Họ rời nước Ba Tư năm 2005 để đến cư ngụ tại Hoa Kỳ khi mà cuộc bách hại nổi lên ở khắp nơi.

Người cầm súng là một viên sĩ quan cao cấp trong nhóm khủng bố. Ông Saeed nói rằng ông là người Kito hữu và phải làm chứng cho Chúa.

Khi ông nói chuyện xong thì viên sĩ quan kia vốn là một người rất độc ác nhưng hắn lại xin ông tặng cho hắn một cuốn Thánh Kinh.

Người dẫn chương trình radio nhận xét rằng:

"Cảm nghiệm này giống như trong sách Tông Đồ Công Vụ."

Bà Naghmeh nói: “Một là đi vào, hai là đi ra."

Người dẫn chương trình radio nói:

“Không thể đứng ở giữa, không có văn hoá Kito hữu xoàng."

Bà Naghmeh trả lời:

“Không, bạn không thể là người dửng dưng. Nếu bạn vào thì bạn vẫn chết. Không có người Kito hữu xoàng."

Năm 2009, ông Saeed được mời về Ba Tư để làm việc cho một cô nhi viện mà nhà nước đã công nhận tại nước Ba Tư. Năm 2012, ông ấy sang Ba Tư để hoàn tất công việc ở cô nhi viện. Nhưng ông ta không bao giờ trở về.

Ông ta bị đánh đập tàn nhẫn và bị tra tấn ở trong nhà tù. Họ bảo ông ta rằng ông sẽ được trả tự do nếu như ông cải đạo sang Hồi Giáo, nhưng ông không phản bội Chúa Giêsu.

Trong nhà tù thứ nhất, ông Saeed hướng dẫn người ta đi theo Chúa Kito. Thế là chính quyền đưa ông ấy sang một nhà tù khác mà các tù nhân đều là những kẻ giết người và hãm hiếp phụ nữ.

Các tù nhân này có thể giết chết ông Saeed nếu họ biết ông này là người Kito giáo. Bà Naghmeh mô tả đó là một trại giam của sư tử. Ông Saeed có đầy chấy rận và bị chẩy máu ở trong nội tạng.

Bà Naghmeh kể tiếp:

"Có một số người rất đáng sợ ở trong nhà tù nhưng họ đã có những giấc mơ về Chúa Giêsu. Họ bảo ông Saeed hãy kể cho họ nghe về Chúa Giêsu."

"Thế rồi họ chấp nhận Chúa Giêsu và bắt đầu bảo vệ ông Saeed.

Họ trở nên những người bảo vệ ông một cách tích cực trong nhà tù."

Thế mà nhà nước đã lầm tưởng rằng việc họ đưa ông Saeed đổi nhà tù mới thì tốt nhưng họ không biết rằng ông vẫn hoạt động truyền giáo ở mọi nơi.

Bà Naghmeh nói:

"Tôi nghĩ rằng nếu ta không đứng lên bảo vệ đức tin, nếu bạn không sống đức tin thì bạn sẽ mất đức tin. Bạn sẽ trở nên khô khan, rồi bạn không thể thực hành đức tin được nữa.”

Người dẫn chương trình radio nói tiếp:

“Không ai ở ngoài tầm tay với của Chúa. Thật là khó khăn cho chúng ta khi nghĩ đển cái tên của nhóm ISIS và những gì mà họ đang làm. Chúa sẽ biến đổi trái tim họ, phải không?"

Bà Naghmeh trả lời:

“Vâng, Ngài làm được mọi sự. Chúng ta muốn có công lý bởi vì có nhiều người không được bảo vệ. Chúng ta nên làm như một thành phần của Chúa Kito bên cạnh những ai đang bị bách hại và bên cạnh những ai đang làm hại họ.

"Cho dù nếu họ là kẻ thù của chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Rửa chân cho họ, yêu thương họ và cầu nguyện cho họ. Trên Thánh Giá, Công Lý của Chúa đã trả giá. Đó là Lòng Thương Xót.

"Là người Kito hữu, chúng ta có cả hai. Khi chúng ta trở nên người Kito hữu thì Chúa không nợ nần gì chúng ta cả. Ngài ban cho chúng ta tất cả mọi sự khi mà Chúa đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu trên Thánh Giá và Ngài xứng đáng có cuộc đời của chúng ta."

Ở phần cuối của chương trình Radio, bà Naghmeh xin mọi người cùng cầu nguyện cho chồng bà sớm được giải thoát, nếu đó là Thánh Ý Chúa.

Bà xin cho ông Saeed và bà có thêm sức mạnh, xin cầu cho con cái của họ, xin cầu cho những ai bị bách hại, nhất là cho giáo hội đang bị bách hại.

Kim Hà, 13/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768