MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tin Hoa Kỳ: Đại Hội Thánh Mẫu Carthage, Missouri.
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 8-2008

www.xuanha.net

Tin Hoa kỳ: Đại Hội Thánh Mẫu Carthage, Missouri.  

*Hôm nay Thứ Bảy, trời Carthage, nơi tổ chức Ngày Thánh Mẫu mưa lai rai suốt ngày, tới giờ Cung nghinh Đức Mẹ, trời cũng không hết mưa, nhưng Ban Tổ chức quyết định mời bà con đi Rước Tượng Mẹ trong mưa.

4g30 tập trung,

5g30 rước trễ 30 phút. Số người đi rước rất đông nhưng ai cũng có mang theo dù (umbrellar) để che đầu. Tượng Mẹ Thánh du cũng được che dù lớn, 2 Đức cha được che dù, các linh mục mặc áo sơmi clergy và đầu che bao rác tránh mưa.

Mấy người nói: Coi người Việt nam rước trong mưa thế này thì Mỹ họ sợ lắm. Người khác trả lời: Vượt biên người ta cũng chẳng sợ, rước trong mưa chỉ là chuyện nhỏ.

Tượng Mẹ về tới cổng, như mọi năm, dân chúng vỗ tay reo mừng. Thay vì quì gối trên cỏ ướt như mọi năm, năm nay xướng ngôn viên đọc lớn kinh dâng Nước Việt Nam trên micro.

Trời cứ vô tư trút nước, nhưng pháo nổ vang trời không dứt. Lòng người thơ thới hân hoan chờ cờ Đức Mẹ và cờ vàng bay lên, nhạc vang rền. Tiếng ca cô Hoàng Oanh lanh lảnh: "Mẹ ơi, đoái thương xem Nước Việt nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, đưa Việt nam qua phút nguy nan".

Một chùm bong bóng bay lên, mọi người hồi hộp chờ cờ xanh trắng Đức Mẹ, cờ vàng 3 sọc đỏ như mọi khi, nhưng không thấy, hồi hộp, chờ mãi, hồi hộp, hay là năm nay (vì lá thư gây tranh cãi) mà nhà Dòng không dám thả cờ như thói quen đã 30 năm!!!

Không phải thế, mưa quá, bong bóng bay không nổi, phải dồn bong bóng lại cho một cờ. Sau cùng, bà con thấy cờ vàng từ từ được bay lên sau chùm bong bóng lớn. Trăm ngàn người đồng loạt vỗ tay vang trời. Thế là năm nay cờ Mẹ nhường cho cờ vàng của đoàn con tha hương, để con cái vui vẻ cả làng.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nữ Vương Mông Triệu (thơ) (8/10/2008)
Sùng Kính Đức Mẹ Maria (8/10/2008)
Hỏa Ngục, # 2 Và # 3. (8/10/2008)
Hỏa Ngục, # 1(hell) (8/10/2008)
Chuỗi Mân Côi Cứu Brazil Thoát Ách Cộng Sản Vô Thần (8/10/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Mẹ Tuyệt Vời Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác (8/9/2008)
Vị Linh Mục Được Dẫn Đi Thăm Hoả Ngục Và Luyện Ngục (8/9/2008)
Tin Tức Mới Nhất Về Các Nạn Nhân Tại Texas (8/9/2008)
Giáo Dân Việt Nam Tại Orange County Hân Hoan Đón Chào Đức Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Lạng Sơn. (8/9/2008)
Tác Phẩm: Những Mảnh Xương Khô Trong Sa Mạc, Bài 3 (8/9/2008)
Tin/Bài khác
Tin Mới Nhất: Tai Nạn Xe Đi Hành Hương Thánh Mẫu Có 17 Người Thiệt Mạng Và 5 Người Khác Vẫn Còn Trọng Thương (8/8/2008)
Món Quà Bà Mẹ Kính Dâng Hiền Mẫu Thiên Quốc (8/8/2008)
Tác Phẩm: Những Mảnh Xương Khô Trong Sa Mạc, Bài 1 (8/8/2008)
Tác Phẩm: Những Mảnh Xương Khô Trong Sa Mạc, Bài 2 (8/8/2008)
Mẹ Của Kẻ Đi Đường (8/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768