MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3670: Đọc Thánh Kinh Có Thể Được Chúa Chữa Lành
Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 8-2016

CN 3670: ĐỌC THÁNH KINH CÓ THỂ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH

Nguồn: Spiritdaily.com

Một phụ nữ chia sẻ cảm nghiệm về việc Thiên Chúa hoán cải và chữa lành cho bà như sau:

"Năm 1991 khi tôi được 30 tuổi, tôi mắc một chứng bịnh kỳ lạ đến nỗi các bác sĩ không tìm ra là căn bịnh gì. Họ phỏng đoán rằng có thể tôi bị bịnh lupus vì cơ thể thiếu tính miễn nhiễm. Vì thể dù uống nhiều thứ thuốc do các bác sĩ biên toa nhưng tôi vẫn chịu nhiều đau đớn. Cơ thể tôi cứng ngắc và làm cho tôi khó chịu.

Cơn bịnh kéo dài khoảng 2 năm rưỡi khiến cho tôi chán nản vì tôi không thể đi làm được. Các bác sĩ thì nói rằng tôi tưởng tượng nhiều quá nhưng họ không biết rằng có nhiều lần vì đau đớn mà tôi chỉ muốn kết liễu đời mình.

Vì không thể làm gì để cho cơn bịnh biến đi nên tôi bắt đầu chăm chỉ đọc Thánh Kinh. Tôi không cầu xin Chúa chữa lành cho tôi nữa nhưng tôi chú trọng đến những lời Chúa hứa. Tôi cố gắng đi tìm kiếm tình yêu lớn lao và chương trình của Chúa dành cho cuộc đời tôi trong hiện tại và vĩnh cửu.

Lúc ấy tôi chưa được rửa tội và chưa phải là người Kitô hữu. Tuy nhiên tôi muốn biết Chúa Giêsu và cải thiện cuộc sống của mình.

Tôi vào các thư viện công cộng để mượn những loại sách tâm linh và tôn giáo. Tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa, nhất là vào buổi tối. Khi đó, chồng tôi đi làm xa tại một tiểu bang khác mà tôi ở nhà một mình nên có nhiều giờ rảnh. Khoảng 8 tháng như thế, tôi chỉ rời nhà để thăm viếng gia đình, vào các thư viện, mua thức ăn và đi tham dự Thánh Lễ.

"Vào một đêm tháng 10 năm 1993, tôi dọn dẹp nhà bếp, rồi pha cho mình một ly trà, và bắt đầu đọc Thánh Kinh. Tôi dành 2 tiếng đồng hồ để đọc sách Công Vụ Tông Đồ, thư Roma và những phần khác trong Thánh Kinh. Tôi còn đọc một cuốn sách gọi là Sách Tiên Tri. Tôi nhớ mình đã cảm động và khóc vì Lời Chúa rất tốt lành.

Thình lình tôi nghe một tiếng động ở nhà bếp và dường có một tiếng nổ lớn. Tôi tìm thấy một ly lớn mà tôi thường đựng bút mực, bút chỉ thì lúc ấy ly này đã vỡ tan ra từng mảnh hình vuông. Tôi nhìn kỹ nơi các cửa số, các bức tường và cửa lớn để mong tìm ra một vài hòn đá có thể bị ném vào nhà mà làm cho cái ly lớn ấy bể ra; nhưng không có gì khả nghi cả.

Thế rồi vì cảm thấy bất an nên tôi vào giường và cầu nguyện thật lâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cầu nguyện rất lâu và cảm thấy buồn ngủ. Tôi cầu nguyện để xin Thánh Ý Chúa thể hiện trong cuộc sống của tôi chứ không phải là theo ý riêng của mình. Thế rồi tôi ngủ thật ngon lành.”

Kim Hà
28/8/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nhờ Mẹ (9/5/2016)
Kính Mừng Mẫu Nghi (9/5/2016)
Carmelo! Carmelo! (8/30/2016)
Cảm Nhận Của Giáo Lý Viên Bùi Chu Khi Hành Hương Đức Mẹ Lavang Quảng Trị (8/29/2016)
Cn 3671: Tạ Ơn Mẹ Cứu Con Trong Trại Tù Cải Tạo (8/28/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3669: Mẹ Fatima Thánh Du Chữa Lành Cho Tôi (8/26/2016)
Cm 3668: Tạ Ơn Mẹ Đã Cứu Sống Con (8/26/2016)
Thơ Kính Mừng Mẹ Trinh Vương (8/22/2016)
Cn 3664: 54 Ngày Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cho Hoa Kỳ Và Việt Nam (8/22/2016)
Đức Ma-ri-a Nữ Vương – Lễ Nhớ (8/22/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768