MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Câu Hỏi Của Gioan Tẩy Giả Và Câu Trả Lời Của Chúa Giêsu, Lm John Nguyễn
Thứ Bảy, Ngày 10 tháng 12-2016

Câu Hỏi Của Gioan Tẩy Giả và Câu Trả Lời Của Chúa Giêsu, Lm John Nguyễn

“Không phải khóc lóc mới là đau khổ, nhưng đau khổ nhất chính là mất niềm tin vào chính mình.”

Khi mang nỗi đau tột cùng nơi tâm hồn, con người ta thường nghi ngờ về tình yêu Thiên Chúa, họ thường đặt câu hỏi có Thiên Chúa không? Tại sao Chúa để cho tôi phải sống trong đau khổ? Vấn đề này không chỉ có trong mỗi người chúng ta mà còn có trong cả thánh nhân, đó là câu hỏi của thánh Gioan Tẩy Giả đặt ra cho Chúa Giêsu trong trang Tin Mừng hôm nay khi ngài ở trong tù, ngài sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu thì không có liên quan gì với hỏi của Gioan. Vậy đâu là câu giải đáp thắc mắc cho Gioan Tẩy Giả và cho chúng ta hôm nay khi nghe đoạn Tin Mừng này.

1. Câu hỏi của thánh Gioan Tẩy Giả:“Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một Đấng khác?”

Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu về hoàn cảnh của Thánh Gioan Tẩy Giả lúc bấy giờ. Ngài đang bị ngồi tù vì dám nói lên chân lý. Khi ngài tố cáo Hêrôđê Antipas đã cướp vợ của người anh, đó là một hành động vô luân của nhà vua. Cộng với sự ghen ghét, tức giận của bà Herodia, họ đã lập ra mưu kế để bắt giam Gioan trong ngục ở Machéronte, và sau đó ngài bị chặt đầu giết chết. Trong lúc bị giam trong ngục, thánh Gioan vẫn theo dõi những hoạt động của Chúa Giêsu. Trước những bất công và đen tối cuộc đời, Gioan cần được giải thoát, nên ngài sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu làm cho chúng ta ngạc nhiên: “Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một Đấng khác?”Chúng ta cảm thấy khó hiểu, bởi vì chính Gioan là người kêu gọi dân chúng hãy sám hối và Tin Mừng, ngài giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, thì hôm nay câu hỏi của Gioan cho thấy tâm trạng hoang mang và lo lắng của ngài. Đức tin của ngài đang bị lung lạc. Cho nên, nút dây cần được tháo gỡ ở đây, đó chính là vấn đề quan niệm Đấng Cứu Thế của người dân Do-thái lúc bấy giờ, họ nghĩ rằng, theo tiên tri Isaia loan báo: “Đấng Cứu Thế sẽ mở cửa phóng thích tù nhân.” Họ chờ đợi hoài chẳng thấy.Trong lúc bị ngược đãi, bị ngồi từ, Gioan đã nghi ngờ về Đấng Cứu Thế. Mối nghi ngờ đó đã thốt thành lời, ngài sợ mình đã lầm đường, lầm người, nên ngài đã sai môn đệ đến hỏi thẳng Chúa Giêsu: “Ngài có phải là Đấng Cứu Thế, hay chúng tôi phải chờ đợi một Đấng khác?” Câu hỏi táo bạo nhưng nó rất quan trọng để thay đổi cuộc đời của thánh Gioan. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp vấn đề của Gioan đặt ra, nhưng Ngài chứng minh cho các môn đệ bằng việc làm sau đây.

2. Câu trả lời của Chúa Giêsu, Ngài nói: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” Chúng ta thấy có sự đối lập giữa câu hỏi và câu trả lời. Đây là một vấn đề khác mà chúng ta cần được khai phá điều Chúa Giêsu muốn nói và dạy cho các tông đồ của Gioan biết rằng, Đấng Cứu Thế không phải là đấng uy quyền theo kiểu thế gian, là người thống trị, trừng phạt kẻ gian ác theo lối nghĩ con người. Nhưng Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy công việc của Ngài làm, đó là cho người mù được sáng mắt, cho kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng. Mục đích của Chúa Giê-su muốn cho họ biết rằng: Đấng Cứu Thế không phải là vị vua oai phong, ngồi trên tòa để phán xét, nhưng chỉ là một hài nhi bé nhỏ đơn sơ xuất hiện giữa loài người. Đấng Cứu Thế đó không phải là vị vua sang trọng ngự trong cung điện nguy nga, nhưng chỉ là anh thợ mộc nghèo hèn sống trong một làng quê tại Nazaret. Đấng Cứu Thế không phải là vị quan tòa oai nghiêm, hống hách, nhưng chỉ là một người cha nhân từ đến chữa lành những kẻ bị thương tích, an ủi những ai ưu sầu, nâng đỡ người yếu đuối, tha thứ kẻ tội lỗi. Câu trả lời của Chúa Giêsu khiến cho Gioan, các môn đệ của ngài, và cho chúng ta tỉnh ngộ và nhìn ra dung mạo chân thật của Đấng Cứu Thế. Ngài đến thế gian này là để cứu độ con người, để giải phóng khỏi mù lù tâm tối, cho què bước đi theo ánh vinh quang, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại. Tất cả các việc Ngài làm là để loan báo Mầu Nhiệm Nước Trời. Đây là ý nghĩa cốt lõi thông điệp đoạn Tin Mừng hôm nay.

Qua câu trả lời của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta rút ra được điều gì để thực hiện trong cuộc sống của mỗi nguời chúng ta trong Mùa Vọng này, và xin Chúa chữa lành cho các bệnh tật của chúng ta:

-    Xin cho người mù được thấy: vì chúng ta thấy mà không tin, không muốn giúp đỡ người anh em lỡ lầm và đau khổ.

-    Xin cho nguời què đi được: vì chúng ta cũng đang bị què quặt trong tâm hồn bởi nô lệ dục vọng và tiền bạc.

-    Xin cho kẻ phong cùi được sạch: vì chúng ta cũng đang bị phong cùi xã hội tràn lan làm ô uế tâm hồn chúng ta.

-    Xin cho kẻ điếc được nghe: vì chúng ta đang bị điếc do sự ương ngạnh, chai lì không muốn đón nhận lời của Chúa và của anh chị em.

-    Xin mọi người đón nhận Tin Mừng: vì chúng ta có hiểu Lời Chúa, nhưng chưa tin và chưa thực hành đủ điều Chúa dạy.

-    Xin cho kẻ chết sống: Chúng ta cầu nguyện cho người thân qua đời và cho chúng ta ăn ngay ở lành để được hưởng phước đời sau.

Lạy Chúa, uớc gì mọi người chúng con nhận ra bệnh tật của chính mình để được Chúa chữa lành, và chúng con cũng biết nhận ra nơi Đức Giêsu với dung nhan khiêm tốn, nghèo hèn, đơn sơ, bình dị và nhân từ, để chúng con loại trừ đi những thứ kiêu căng, tự phụ, tham lam, ích kỷ, phô trương, vì đó không phải là con đường của tiếng kêu trong hoang địa để dọn đường cho Chúa đến. Chúa đến nơi trong máng cỏ mùa đông lạnh giá tại làng Belem năm xưa, thì hôm nay Ngài cũng đến với những tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết dọn cho Chúa một hang đá không màu mè, không phô trương, không ghen ghét và hận thù, thì tình yêu Giáng Sinh sẽ được lan tỏa trong tâm hồn mọi người chúng con. Thế giới này sẽ bớt đi đau khổ và thất vọng, thay vào đó là niềm vui, hoan lạ và bình an.

Lm John Nguyễn

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chúa Kêu Gọi Ăn Chay Và Làm Tuần Cửu Nhật 9 Ngày Bắt Đầu Từ Ngày 9 Tháng 1 Năm 2017 (12/28/2016)
Mẹ Luôn Vui Buồn Cùng Con, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/27/2016)
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (12/27/2016)
Trái Tim Mẹ Toàn Thắng (12/20/2016)
12 Tháng 12 Lễ Ðức Mẹ Guadalupe (12/12/2016)
Tin/Bài khác
Giờ Ân Huệ 8/12, Đức Mẹ Hiện Ra Với Tước Hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (12/8/2023)
Giờ Ân Huệ Do Mẹ Maria Ban Cho: 8 Tháng 12 (12/8/2023)
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ? (12/18/2022)
Tôi Sẽ Thấy Mẹ Một Ngày Kia (12/9/2018)
Dâng Mình Và Phó Thác Mình Cho Đức Mẹ, Gm Gb Bùi Tuần (12/8/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768