Chối bỏ Thiên Chúa?
Chối bỏ Thiên Chúa thì hoặc là qúa đần, hoặc bị quỷ ám.
Chứng minh:
1. Bạn lấy tiền nhỏ nhất của Hoakỳ là 1 cent (1 xu). Bạn lấy mười xu và vẽ trên mỗi xu một con số, từ
số 1 đến số 10. Bạn cho 10 xu đó vào túi áo của bạn, và làm thí nghiệm này:
Bạn thò tay vào túi, lấy ra một xu, lần thứ
nhất phải là xu có số 1; lần thứ hai phải là xu có số 2; lần thứ ba phải là xu
có số 3 …theo thứ tự cho đến lần thứ mười phải là xu có số 10. Nếu trong mười lần, bạn không
thể lấy các xu đó theo thứ tự, thì phải làm lại từ
đầu.
Với thí nghiệm đó, dù đến tận thế, bạn vẫn không thực hiện
được. Nhưng bạn lấy 10
xu đó ra khỏi
túi, và chỉ trong vài giây, bạn có thể xếp đặt mười xu đó theo thứ tự, từ 1 đến 10.
2. Bạn lấy tất cả mẫu tự và
dấu của Việtngữ cho vào một cái hộp. Sau đó bạn đổ ra trên bàn,
hoặc trên đất, cho đến khi các mẫu tự và dấu đó tự xếp đặt thành
một câu có ý nghiã. Bạn có làm cho đến tận thế, cũng không thực
hiện được.
Qua hai thí nghiệm đó, nói lên chân lý này: “Cái gì có trật tự thì phải có trí
khôn xếp đặt; và cái gì có trí
khôn xếp đặt thì phải có tác giả.”
Bài viết này không thể tự nhiên xuất hiện mà phải có tác giả.
Vũ trụ vô cùng vĩ đại và có trật tự, thì phải có tác giả vô cùng vĩ đại; tác
giả vô cùng vĩ đại là Ông Trời, là Thượngđế. Trời sinh voi, sinh cỏ
; Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi
uống....
Bác học Diderot: “Chỉ cần thấy cái
cánh của con bướm, cũng đủ diệt tan mọi lý lẽ của kẻ vô thần.”
Bác học Ampere: “Người khôn ngoan thì biết quỳ xuống cầu nguyện
với Thiên Chúa.”
Bác học Albert Einstein - 1879-1955 :
“Thượng-đế không tạo ra sự ác. Sự ác xẩy ra khi tâm hồn con người
không có Thượng-đế. Giống như ‘lạnh’ đến
khi không có nhiệt, hay ‘bóng tối’ đến khi không có ánh sáng.”
Kết
Chúng ta phải trở về với Thiên Chúa, và giúp mọi người trở về
với Thiên Chúa. Chẳng có ai hối
tiêc vì đang có Thiên Chúa trong linh hồn. Nhưng nhiều người đã hối
tiếc, hoặc sẽ hối tiếc vì chối bỏ Thiên Chúa.
Nguyễn thị Saigon
*Mạc khải về hỏa ngục
*Lá thư từ hỏa ngục.
*Đừng đi
đến hỏa ngục