MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4236: Bịnh Tự Kỷ (autism)
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 1-2020
CN 4236: BỊNH TỰ KỶ (AUTISM)

Nguồn: Spiritdaily.com

(Niềm hy vọng cho các bậc cha mẹ đang khổ vì có con cái bị bịnh tự kỷ)

Một cư dân tại Florida tên là bà Stefanie Stark đã chiến đấu để cứu con bà ra khỏi cơn bịnh tự kỷ (autism). Bà kể:

“Tôi muốn nói về đứa con trai của tôi là cháu Andrew, cháu đã bị bịnh tự kỷ vì nạn chích ngừa. Tôi tin rằng Chúa cho phép tôi chia sẻ câu chuyện này với mọi người. Mọi sự tỏ rõ qua Chúa Thánh Thần về lý do tại sao việc này lại xẩy ra cho cháu Andrew.

“Con tôi giống như các trẻ thơ khác lâm bịnh tự kỷ là do việc chích ngừa mà ra. Cháu là thiên thần của Chúa có nhiệm vụ dạy dỗ chúng ta là hãy trở về cùng Chúa, sống một cuộc sống theo luật tự nhiên của Chúa để chống lại những gì mà con người sáng tạo qua khoa học và thuốc men.

“Khi Andrew chừng 4 tuần thì tôi có một thị kiến. Thị kiến rất rõ ràng. Tôi thấy đứa con bé bỏng của mình nằm trong cái nôi. Bên cạnh nôi của cháu là một vị thiên thần đang quỳ cầu nguyện. Ngài mặc một áo choàng mầu nâu, có dây thắt lưng mầu vàng, giống như áo dòng của dòng Phanxicô vậy.

“Rồi tôi nghe giọng Đức Mẹ nói:

"Hãy sống từng giây phút với con trai của con, nếu có thể được."

“Thế rồi thị kiến biến đi. Tôi ngồi thẳng trên giường và nghĩ rằng tôi được chuẩn bị để chờ con tôi chết. Tôi vội quỳ xuống và cầu xin Chúa đừng đưa con tôi đi. Nhưng rồi tôi nhớ rằng mình đã cầu trước Chúa Giê su Thánh Thể là dâng các con và phó thác chúng cho Chúa Giê su rôi. Tôi xin Chúa ban cho mình sức mạnh để chịu đựng những điều gì mà Thánh Ý Chúa muốn thực hiện trong cuộc đời của Andrew.

“Mấy tuần sau, tôi kể chuyện này cho mẹ tôi và chị tôi. Bây giờ tôi vẫn cảm thấy run sợ khi được thấy thị kiến ấy.

“Khi tôi đem con trai tôi lúc cháu được 12 tháng đến gặp bác sĩ Nhi Khoa, tôi hỏi vị bác sĩ là ông đã dùng thuốc chích ngừa nào cho con tôi. Ông bảo:

"Đó là thuốc MMR (Measles-Mumps-Rubella). Tôi nói với bác sĩ rằng tôi có đọc một bài viết trong website Spirit Daily. Bài viết ấy nói rằng thuốc MMR, cùng với 12 loại thuốc chích ngừa khác đã được tạo thành bởi những phôi thai bị phá.

“Tôi cũng giải thích cho vị bác sĩ rằng:

"Tôi là người bảo vệ Sự Sống, tôi không muốn và từ chối thuốc chích ngừa vì điều ấy đi ngược với luân lý và niềm tin của tôi."

“Vị bác sĩ bỗng dưng trở nên giận dữ. Ông bảo rằng những điều mà tôi vừa nói là một lời nói dối vì do các người quá đáng bịa ra. Thế rồi ông ta ra khỏi phòng mạch và trở lại với một xấp giấy. Ông ta mở xấp giấy ra và nói:

“Này, bà hãy nhìn xem và bảo cho tôi biết có chỗ nào nói là thuốc được bào chế bởi các bào thai bị phá đi."

“Tôi chới với bởi phản ứng của vị bác sĩ, nhưng tôi chỉ có một bài báo. Tôi cảm thấy mình ngu xuẩn. Thế rồi tôi để cho cháu Andrew được chích ngừa với thuốc MMR. Sau đó, thật sự tôi tìm thấy quả thật là thuốc chủng ngừa có dùng các phôi thai bị phá.

“Tuần lễ trước khi con trai tôi bị chuẩn bịnh là có bịnh tự kỷ, tôi đi bộ trên bờ biển. Tôi ngừng lại để lượm một cái lông chim. Bỗng dưng tôi nghe một tiếng nói:

"Hy vọng là lời cầu nguyện có cánh bay."

"Sau đó tôi đến một tiệm sách và tình cờ tôi tìm được một cuốn sách với tựa đề: “H.O.P.E.” Đó là cuốn sách nói về sức khoẻ và làm sao để chữa lành. Sau này tôi thấy cuốn sách ấy trở nên quý giá trong việc chữa lành bịnh tự kỷ cho con trai tôi.

“Ngày mà Andrew bị bịnh tự kỷ thì cháu chỉ mới có 2 tuổi. Tôi bị sốc, không tin và bối rối. Tôi tự hỏi:

“Điều gì đã xẩy ra cho đứa con mạnh khoẻ và quý báu của tôi? Làm sao có thể xẩy ra chuyện này? Tôi nhớ lại là mình đã dâng hiến các con cho sự chăm sóc và bảo vệ của Chúa rồi cơ mà?"

“Đêm hôm ấy, tôi đọc chuyện cho Andrew nghe và cố gắng không khóc trước mặt con trai. Tự nhiên, cháu lặng lễ rời khỏi lòng tôi và đi đến nơi có bình nước phép ở trong phòng cháu. Cháu thò tay nhỏ bé vào bình nước phép rồi đến bên tôi, làm dấu Thánh Giá trên trán tôi. Từ trước đến lúc ấy, cháu chưa bao giờ làm điều này.

“Ngay lập tức, tôi biết rằng lúc ấy Chúa Giê su đang ở trước mặt tôi và giống như trong bài thơ "Dấu Chân", Chúa đã mang tôi và gia đình tôi đi. Tôi cứ nghĩ:

"Mình cần phải có hy vọng. Không được thất vọng dù chỉ là một thoáng giây ngắn ngủi."

(Còn tiếp)

Kim Hà, 12/1/2020

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768