MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5660: Dâng Lên Chúa
Thứ Tư, Ngày 5 tháng 10-2022
CN 5660: DÂNG LÊN CHÚA

1. Khi bạn xin lỗi không luôn là vì bạn có lỗi mà người kia là không có lỗi. Đó chỉ là vì bạn đánh giá tình bạn cao hơn cái tôi của mình.

2. Điều kỳ diệu là bỗng dưng có ai đó xuất hiện trước mặt bạn và bỗng dưng bạn cảm thấy mình cần họ trong mọi vấn đề.

3. Hãy là chính mình chứ không phải là người mà thế giới muốn mình trở nên.

4. Chúng ta có thể chọn lựa: làm cho mình khổ sở hay làm cho mình mạnh mẽ.

5. Tôi nhớ lại trong đời mình, khi tôi nghĩ mình bị từ bỏ khỏi những điều tốt đẹp thì hoá ra tôi được hướng dẫn đến những điều gì tốt hơn.

6. Hãy sống vui trong Chúa. Chúa sẽ cho bạn những điều mà trái tim bạn mong ước.

7. Đôi khi mọi sự dường như rơi rớt lung tung nhưng thật sự mọi sự lại rơi đúng vào vị trí của nó.

8. Có khi đáp án của bài toán lạ không có trong những mục được chọn.

9. Yêu một người nào đó là nhìn thấy tất cả sự kỳ diệu của họ, và nhắc nhở họ khi họ quên là họ có những đức tính tốt.

10. Yêu một người khi mà họ cảm nhận và nhìn thấy những sự lộn xộn trong linh hồn bạn.

11. Yêu một người khi họ thấu hiểu những bóng tối và bụi rác trong tâm trí bạn.

12. Yêu một người khi họ kêu điện thoại cho bạn lúc sáng sớm vì họ biết rằng bạn đã thức giấc.

13. Hãy giao mọi sự cho Chúa và hãy nghỉ ngơi trong Chúa.

14. Điều trọng đại nhất mà một người cha có thể làm cho con cái của ông là yêu thương mẹ của họ.

15. Nếu bạn không biết mình muốn đi đâu thì bạn không cần phải chọn con đường nào.

16. Có người nhìn thấy toàn là cỏ dại, có người lại thấy toàn là điều ước ao.

17. Có hai lối sống của cuộc đời bạn. Một là không có gì là phép lạ. Hai là tất cả mọi sự là phép lạ.

18. Giữ cho khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh sáng và bóng tối sẽ luôn ở đàng sau lưng của bạn.

19. Bạn không bao giờ quá già để đặt một mục tiêu mới hay mơ một giấc mơ mới.

20. Không phải là nơi mà bạn đến nhưng là nơi mà bạn sẽ đi.

Kim Hà, 19/9/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768