MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5668: Những Lời Dậy Dỗ Của Padre Pio #176
Thứ Năm, Ngày 6 tháng 10-2022
CN 5668: NHỮNG LỜI DẬY DỖ CỦA PADRE PIO #176

Nguồn: Padre Pio

1. Con đừng sợ khi nhìn thấy những điều bất toàn và lỗi lầm,

Con đừng lo lắng về những điều ấy.

Vì Chúa cho phép những sự ấy xẩy ra để làm cho con thêm khiêm nhường.

2. Thay vì dâng lên Chúa sự thành công, sự thông mình và khả năng diệu kỳ của con,

thì con hãy dâng lên Chúa sự khốn khổ của con,

sự nghèo khó và sự bất lực vì con không thể làm những việc vĩ đại được.

3. Chúa sẽ nhận lời nguyện của con,

Ngài sẽ gắn nó với cuộc Khổ Nạn của Chúa.

và làm cho sự khốn khổ của con,

trở thành hoa quả cho chính con và những người khác.

4. Khi mà con luôn ở bên cạnh Chúa với trái tim khiêm nhường,

khi mà con được linh hứng bởi một ước ao duy nhất của tình yêu Chúa,

thì Chúa do lòng thương xót vĩ đại của Ngài,

Ngài sẽ tha tội lỗi con và xoá đi mọi tội lỗi con.

5. Chương trình của Chúa dành cho con,

không phải là điều mà con tạo ra trong trí nhớ của con.

Nó sẽ biểu lộ ngày qua ngày nơi thánh giá của con,

nơi sự nhục nhã và sự thất bại của con.

Hãy tin tưởng nơi Chúa! Amen.

6. Con đừng sợ hãi,

Hãy mạnh dạn đi qua sông biển có đầy sóng gió.

Nhưng luôn nhở rằng con đang ở với Chúa Giêsu.

7. Vậy tại sao con lại sợ?

Nếu như cơn sợ hãi làm con hoảng hốt,

Thì hãy la to lên: "Lạy Chúa xin cứu con!"

8. Chúa sẽ giơ tay ra cho con

để Chúa và con cùng bước mau,

và bước đi trong niềm vui.

9. Chúng ta được Chúa kêu gọi để cứu các linh hồn,

và chuẩn bị cho vinh quang của Chúa.

10. Các người có thể tuyên dương vinh quang của Chúa,

Và làm việc cho sức khoẻ của mọi người.

11. Sống cuộc đời Kito hữu,

Cầu nguyện không ngừng, dâng lên Chúa rằng:

"Nước Cha trị đến,

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ."

12. Con cần phải làm những điều này:

Hãy dâng chính mình con lên Chúa luôn mãi,

Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời con. Amen.

Kim Hà, 21/9/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768