MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5774: Chúa Thánh Thần Ngự Xuống
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 10-2022
CN 5774: CHÚA THÁNH THẦN NGỰ XUỐNG

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

Sau đây là cảm nghiệm của linh mục Rick Wendell. Ngài chia sẻ trong một đại hội tại Notre Dame Conference vào vài năm trước đây.

Sau khi leo lên núi Thánh Krizevac, tôi đi đôi giày vào và xuống núi rồi đi vào nhà thờ. Tôi đi tìm cha Mike Canary. Ngài bảo tôi:

"Xin cha hãy đi với tôi."

Xong cha ấy đưa tôi vào một lớp học mà ở đấy có chừng 20 người mà tôi không quen. Họ đang cầu nguyện với những bài hát có từ ngữ: ‘Amen’.

Ngài bảo tôi đó là buổi cầu nguyện xin ơn chữa lành. Ngài mặc dây stole, rồi ngài cầu nguyện cho mọi người. Không thấy ai có vấn đề gì khác lạ.

Tôi cũng đi lên để cho cha Mike đặt tay cầu nguyện cho tôi. Khi tôi ở cách ngài chừng 3 bước thì bỗng dưng tôi mở miệng nói thật to mà tôi không thể tự kiểm soát được:

"Lạy Chúa, con có nhiều vết sẹo trong trái tim của con. Con xin Chúa Thánh Thần đến với con."

Rồi tôi tự nhủ:

"Tại sao mình lại nói to vậy? Mình đâu có muốn nói gì đâu?"

Cha Mike không nói gì cả. Ngài lấy dầu được làm phép ra và làm dấu Thánh Giá trên trán của tôi. Rồi một tay ngài đặt trên đầu của tôi, và một tay ngài đặt trên trái tim tôi. Thế là Chúa Thánh Thần xuống ơn cách mạnh mẽ trên tôi.

Chúa ban nhiều ơn đồi dào quá nên tôi cảm thấy sợ hãi trong linh hồn. Đó là một quyền năng quá vĩ đại. Khi áy, Chúa Thánh Thần nói với tôi:

"Con đừng nghi ngờ nữa. Con đừng sợ hãi nữa."

Và rồi có một luồng gió mạnh chạy xuống đôi chân của tôi. Tôi không thể tưởng tượng nối. Tôi cảm thấy ngất ngây và bồng bềnh như đi trên mây. Cảm giác của tôi giống như một người bị nghiện ma tuý đang say thuốc.

Khi tôi mở rộng tâm hồn thì Chúa ban đầy ơn lành. Tôi càng mở rộng trái tim thì Ngài càng ban nhiều ơn lành cho tôi. Đó là sự hiệp nhất. Một cảm nghiệm đáng quý cho tôi.

Rồi tôi mới nhận ra rằng tôi đang nằm dưới đất. Thân xác tôi bất động và tê cứng như bị điện giật. Cả người tôi cứng đơ như đá. Cha Mike đặt tay của ngài trên ngực của tôi.

Còn anh Bill Curry, 18 tuổi là người mà trước đó 6 tháng, anh ta là một người nghiện rượu. Rồi Chúa đã giải thoát anh khỏi tật nghiện rượu bằng cách cho anh té xấp mặt xuống trên cái máng xối. Nay anh ở bên cạnh tôi và đang cầu nguyện cho tôi.

Tôi cảm thấy có luồng hơi ấm. Tôi thấy được niềm vui. Cha Mike nói rằng tôi suýt bị gẫy cái lưng vì cú té ngã bất thình lình. Tôi mừng rỡ nên ôm ngài thật chặt.

Cuối cùng, tôi đi về với cái áo thung vì tôi toát ra mồ hôi quá nhiều.

Đây là một niềm vui được hiệp nhất với Thiên Chúa, qua sự cứu chuộc của Ngài.

Cha Rick Wendell đã được hưởng phúc Thiên Đàng vào ngày hôm ấy ở tại Medjugorje.

Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của ngài. Ngài làm việc sám hối và ngài nhận được ơn Chúa Thánh Thần với đầy quyền năng.

Được hiệp thông với Chúa là một niềm vui lớn!

Đó là điều mà Đức Mẹ muốn tất cả chúng ta lãnh nhận: Ơn Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến với chúng con theo cách riêng của Ngài. Amen.

Kim Hà, 15/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768