MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5802: Cầu Cơ, Gọi Hồn Là Mời Ma Quỷ Đến
Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 10-2022
CN 5802: CẦU CƠ, GỌI HỒN LÀ MỜI MA QUỶ ĐẾN

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà June Klins kể cảm nghiệm:

Cha Ray kể một cảm nghiệm mà cha có khi cha đi hành hương Medjugorje vào một tháng 5 nọ. Cha gặp được một vị linh mục người Ý thuộc Byzantine Rite. Cả hai người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng đều có thể hiểu nhau một cách hoàn hảo.

Vị linh mục Byzantine hỏi xem cha Ray có phải là nhà trừ quỷ không vì cha Ray có đeo một cây Thánh Giá Trừ Quỷ của Thánh Benedicto. Cha Ray trả lời là ngài không phải là linh mục trừ quỷ.

Thế là vị linh mục ấy trao cho cha Ray một tràng hạt Benedicto, trong chuỗi này có các mề đay của Thánh Benedicto làm thành từng hạt.

Sau khi cha Ray hôn tràng hạt và trả lại cho vị linh mục kia thì ngài ấy nói rằng:

"Xin cha giữ lấy vì cha sẽ làm việc trừ quỷ. ĐGH Benedicto đã nói rằng sẽ có nhiều sự dữ. Vì thế ĐGH gửi chúng ta ra đi để trừ quỷ, và ngài sẽ làm việc này."

Cha Ray biết rằng ngài cần phải xin phép Đức Giám Mục để làm việc trừ quỷ. Ngài hỏi một linh mục về việc ấy. Vị linh mục kia trả lời ngài:

"Cha cần tự hỏi mình xem:

"Liệu Chúa Giêsu làm gì nếu có một nhu cầu? Cha có đáp lại nhu cầu ấy không?"

Cha Ray nói rằng ngài sẽ cầu nguyện để có câu trả lời.

Hai ngày sau đó, Thánh Lễ được dời vào một toà nhà mầu vàng ở sau nhà thờ St. James nhưng cha Ray không được biết. Vì thế ngài vào nhà thờ như thường lệ. Tuy nhiên ở đó không có ai, mà thường thì có khoảng chừng 50 hay 60 linh mục ở trong Thánh Lễ.

Khi ngài mặc áo Lễ thì bỗng dưng cánh cửa mở ra và có 3 người trẻ bước vào. Thật sự thì họ bị ném vào phòng Thánh.

Một trong 3 người ấy là một cô gái nhỏ. Cô bị ném vào và nằm xấp mặt xuống đất. Họ là người nước Ý. Người con gái nói với cha:

"Cha ơi, xin giúp đỡ con."

Cha tưởng người con gái ấy bị đau nên cha chỉ tay vào phòng vệ sinh. Cô ta nói tiếp:

"Thưa cha, không, xin giúp con."

Cha đi tới và nhấc đầu cô ta lên để xem có sự gì lạ không. Cha giật mình khi thấy cô ta không có đôi mắt. Mọi sự đều là mầu đen. Cha kể:

"Cô ta bắt đầu la hét, tiếng hét nghe rất đáng sợ."

Thế rồi cô ta đấy cha làm cho cha té nhào và bay lui ra. Cha liền vứt cái gậy của cha xuống đất. Cha đặt tay trên đầu của cô gái và nói:

"Nhân Danh Chúa Giêsu Kito, ta truyền cho ngươi là kẻ dữ, ngươi phải xuất ra khỏi người này, không được nhập vào ai khác nữa. Hãy đến Toà Chúa để Ngài phán xét ngươi."

Một lần nữa, cô gái tự ném mình xuống đất và la hét to tiếng. Cha kể rằng tiếng hét ghê gớm y như tiếng của một con heo đang bị người ta giết làm thịt. Đó là tiếng mà cha chứng kiến khi ở trong một nông trại lúc ngài còn rất trẻ.

Tiếng hét này còn kinh khủng gấp 1 triệu lần hơn. Tiếng hét của ma quỷ.

Cha kể rằng cô gái chỉ cân nặng khoảng hơn 70 pounds, nhưng cô ta đã ném cha bay lên cao. Khi ấy có một vị nữ tu bước vào Cung Thánh, cha lập tức ra hiệu cho sơ ấy cầu nguyện ngay.

Rồi cha cứ tiếp tục cầu nguyện bằng lời cầu ấy, nhưng cô gái cứ mạnh mẽ hơn. Nhưng cha vẫn cầu nguyện sốt sắng. Ngài cảm thấy lòng mình mạnh mẽ hơn. Thế rồi ngài nhớ rằng mình có tràng hạt Thánh Benedicto. Ngài bèn đem tràng hạt ra và đặt trên người cô gái. Cha kể tiếp:

"Cô ta hét to dường như là tôi đã rẩy acid trên cô ấy."

Rồi cha lai cầu nguyện nhiều lần, lần này cha thêm câu: "Nhân Danh Đức Mẹ Maria."

Cha thấy cô gái yếu đi, rồi cô ta le lưỡi, rít lên như một con rắn. Cô ta bò và trườn, rồi le lưỡi ra giống con rắn. Cha cầu nguyện với tất cả sức lực, còn cô gái thì cố gắng ném cha té xuống đất. Nhưng cuối cùng thì cô ấy yếu dần.

Cha bảo hai người trẻ kia hãy cùng cầu nguyện thật nhiều. Lúc đó có một linh mục người Ý nhỏ nhắn bước vào Cung Thánh. Cha Ray xin ngài cùng cầu nguyện. Vị linh mục ấy cầu nguyện bằng tiếng Ý.

Cô gái yếu dần đi. Cuối cùng cô ta nằm yên như sắp chết.

Cha Ray liền ra dấu cho hai người trẻ kia, một người con trai chừng 18 tuổi và người con gái chừng 17 tuổi, để họ giúp cha.

Người con gái bị quỷ nhập thì đặt đầu của cô ta trên vai của cha và bắt đầu khóc. Cha nhìn cô thì nhận ra cô là một thiếu nữ rất đẹp với đôi mắt to mầu nâu. Cha an ủi cô rằng:

"Ổn rồi con ơi. Nó xuất ra rồi. Nó sẽ không bao giờ trở lại đâu."

Lúc đó, vị linh mục người Ý đã đi rồi, chỉ còn lại có mấy người thôi. Cha Ray hỏi họ là có chuyện gì xẩy ra vậy.

Các em nói rằng họ đến dự cuộc hiện ra của Đức Mẹ với thị nhân Mirjana tại vùng Cây Thánh Giá Xanh. Đúng lúc đó thì mọi sự thinh lặng, họ nghe tiếng chó sủa, rồi bỗng dưng cô gái này bắt đầu la hét. Họ nhìn vào đôi mắt của cô gái thì họ sợ quá nên họ quyết đinh đưa cô ấy vào nhà thờ.

Họ kể rằng họ đi vài bước trong đám người đông đảo kia, và điều mà họ biết là họ đã vào trong Cung Thánh. Cha Ray hỏi xem liệu họ có xưng tội chưa.

Hai người lớn nói rằng họ đã xưng tội nhưng người con gái nhỏ cỡ 14, 15 tuổi thì chưa xưng tội. Cha hỏi xem cô gái nhỏ này đã làm gì xúc phạm đến Chúa thì cô ta nói rằng mấy ngày trước đây, cô và các bạn của cô đã chơi cầu cơ và gọi hồn người chết về.

Khi cha Ray về quê nhà, ngài kể cảm nghiệm của ngài cho vị giám mục nghe. Đức GM bèn cho ngài các phương tiện và quyền hành trừ quỷ để phụ giúp nhà trừ quỷ của giáo phận.

Kể từ đó, cha Ray làm việc trừ quỷ. Ngài cảnh cáo mọi người đừng bao giờ chơi trò cầu cơ, gọi hồn, bói toán hay chơi bài tarot vì đó là những dụng cụ của ma quỷ, đó là mở cửa cho ma quỷ vào.

Ngài còn nói rằng ma quỷ ngày nay thường có khuynh hướng làm hại những người trẻ.

Kim Hà, 22/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768