MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5873: Mỗi Kinh Kính Mừng Đều Đáng Quý
Thứ Hai, Ngày 7 tháng 11-2022
CN 5873: MỖI KINH KÍNH MỪNG ĐỀU ĐÁNG QUÝ

https://www.spiritofmedjugorje.org

LM Johnny chia sẻ tại Medjugorje, Nam Tư:

Chúa Giêsu nói về cuộc đời vĩnh cửu mà Ngài dành sẵn cho mỗi người chúng ta nơi Thiên Đàng. Nếu chúng ta bước theo chân Chúa ở đời này thì sẽ có nhiều phúc lành và ơn huệ trong cuộc đời.

Trong đời của tôi, tôi đã thấy có những lời hứa của Chúa Giêsu đã thể hiện trong cuộc sống của tôi. Những gì mà tôi hy sinh thì tôi lại nhận được hàng trăm lần nhiều hơn. Với sự giúp đỡ của Chúa mà tôi trở thành linh mục được 15 năm nay vào tháng 8 này.

Tôi thấy mình được Chúa chúc phúc rất nhiều. Dù tôi không có vợ, chẳng có con nhưng tôi lại có nhiều gia đình. Tôi không có nhà và không tài sản nhưng tôi lại được người ta chào đón trong những ngôi nhà của họ.

Tôi không có tiền triệu đô la và ngân hàng chưa chắc là nơi an toàn nhất để gửi gấm tiền bạc nhưng tôi có đầy đủ những gì mà tôi cần có. Nếu tôi có tiền thì tôi cũng tiêu hết luôn.

Điều quý nhất mà tôi nhận được đó là tôi có Chúa Giêsu trong cuộc đời mình. Tôi cảm thấy mình có đặc ân làm một linh mục của Chúa. Tôi có thể dâng Lễ. Tôi giải tội và làm cho mọi người giao hoà với Chúa qua Bí Tich Giải Tội. Tôi có thể đón chào người ta đến với gia đình của Chúa qua Bí Tích Rửa Tội.

Tôi ban Bí Tích Hôn Phối để người ta sống chung với nhau. Tôi cũng giúp người ta trong cuộc hành trình cuối đời về nhà Cha. Và tôi có Mẹ Maria là Mẹ của tôi, Mẹ luôn cầu bầu cho tôi.

Tôi muốn chia sẻ về chuyến hành hương của tôi đến Medjugorje trước khi tôi chuyển sang nước Argentina vào hai năm về trước.

Nếu có ai trong quý vị phải chuyển đi xa thật xa như tôi thì biết rằng mình cần phải vứt đi rất nhiều đồ đạc của mình.

Trước khi tôi đến Medjugorje khoảng một tuần thì tôi khám phá ra rằng chuỗi tràng hạt mà tôi mua ở Đất Thánh thì đã bị mất một hạt.

Khi đến Medjugorje thì tôi tự nhủ:

"Nếu có nơi nào trên thế giới mà dễ dàng mua chuỗi tràng hạt Mân Côi nhất thì đó là Medjugorje."

Nhưng rồi tôi nói:

"Không, tôi có một tràng chuỗi Mân Côi, tôi không cần mua thêm tràng hạt để đem về Argentina và tôi sẽ giữ cái chuỗi cũ của tôi."

Vậy là khi ở Medjugorje, một buổi sáng kia, chúng tôi dậy sớm để đến thăm thị nhân Vicka. Đúng 7:00 giờ sáng là chúng tôi đã có mặt. Cô Vicka đến và nói chuyện trong vòng một tiếng đồng hồ. Rồi cô ấy cầu nguyện trong thinh lặng với tất cả các khách hành hương.

Khi ấy tôi gặp cô Vicka trong một vài giây phút. Tôi nhìn cô ấy và nói: "Cô khoẻ không?"

Cô ấy đáp: "Dạ, con khoẻ ạ."

Nhưng tôi cảm thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi. Tôi bảo cô ấy:

"Được, tôi đang cầu nguyện cho cô và chúng tôi đang cầu nguyện cho cô đây."

Sau khi cô Vicka nói chuyện và cầu nguyện thì là lúc 9:40 giờ sáng. Tôi muốn đi mau để kịp dự Thánh Lễ lúc 10:00 giờ sáng. Dù chúng tôi có xe bus nhưng tôi quyết định đi xe taxi. Tôi kịp đến nhà thờ để dâng Lễ. Sau đó tôi trở về nhà trọ. Người hướng dẫn viên du lịch hỏi tôi rằng:

"Chào Cha, cha đi đâu vậy, sao cha biến mất vậy?"

Tôi nói rằng tôi muốn đến nhà thờ để kịp dâng Lễ. Anh ta bảo:

"Nhưng cô Vicka đã muốn nói chuyện với cha mà."

Tôi bảo cô ấy thật là một người đặc biệt. Cô ấy cũng biết là tôi cần có một ơn đặc biệt. Anh ta nói tiếp:

"Cô Vicka đi tìm cha sau buổi nói chuyện và cầu nguyện. Khi cha đi rồi thì cô ấy đưa cho con một món quà để giao cho cha. Món quà này đã được cô ấy xin Đức Mẹ chúc phúc rồi. Món quà này cũng đã được một vị linh mục chúc lành."

"Cô Vicka đã cầu nguyện với món quà này để xin Chúa chúc lành cho cha trong suốt cuộc đời của cha. Đây là món quà của cha."

Thì ra đó là một chuỗi tràng hạt Mân Côi. Tôi rất cảm động khi nhận món quà ấy. Chiều hôm ấy, tôi đi chầu Chúa ở nhà nguyện. Tôi ngồi với chuỗi tràng hạt mới và tôi nói với Chúa:

"Lạy Chúa, Chúa muốn ban cho con thông điệp gì mà Chúa lại ban cho con tràng hạt này ạ?"

Ngay lập tức, lời Chúa nói xuất hiện trong trái tim tôi:

"Con ơi, mỗi kinh Kính Mừng đều đáng quý."

Tôi bị mất một hạt trong tràng hạt của tôi và lời mà Chúa nói với tôi rằng:

"Con ơi, mỗi kinh Kính Mừng đều đáng quý."

Tôi giữ thinh lặng, cúi đầu nghe lời của Chúa. Tôi hằng suy niệm về lời nói ấy luôn mãi.

Kim Hà, 6/11/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768