MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5945: Chúa Chữa Lành Tôi
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 11-2022
CN 5945: CHÚA CHỮA LÀNH TÔI

Nguồn: Spiritdaily.com

Ông Leo Wetter kể:

"Vợ tôi là Lori và tôi lái xe từ Long Island đến vùng Sarasota, tiểu bang Florida vào tháng 3 vừa qua để mong mua được một căn nhà.

“Vào ngày 10 tháng 3, tôi bị bịnh tai biến mạch máu não (stroke). Xe cứu thương đưa tôi đến bịnh viện Sarasota Memorial Hospital. Tôi không thể cử động tay trái và chân trái.

"Tôi cũng không thể bước đi mà cũng không thể dùng cell phone được.

"Vài ngày sau, bác sĩ não bộ gọi cho vợ tôi là Lori và nói rằng tôi cần mổ gấp để lấy đi một cục máu đông ở trong óc của tôi.

"Bác sĩ nói rằng nếu không lấy máu đông ra thì tôi có thể không sống được nữa.

“Tôi được thở bằng máy và các ống được đặt trong người tôi. Bên cạnh giường tôi thì vợ tôi Lori lập tức quỳ xuống và xin Chúa can thiệp cho tôi.

"Cô ấy đã trải qua cảm nghiệm này vào cuối thập niên 1990 với người chồng đầu tiên của cô ấy. Họ là người yêu của nhau từ thời còn đi học. Họ có với nhau 3 đứa con trai.

"Chồng đầu tiên của Lori bị ung thư nơi cổ và chết ngày 10/10/1999.

"Còn tôi thì mất vợ là Kerry Ann vào ngày 5/6/1996. Vợ đầu của tôi là Kerry bị khó khăn khi có thai với hai đứa con đầu của chúng tôi. Khi cô ấy có thai lần thứ ba thì cô ấy gặp nhiều khó khăn.

"Các bác sĩ đã tận tâm chữa trị cho Kerry. Rồi cô ấy vào nhà thương trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

“Lúc đó, con trai sinh non của chúng tôi có vẻ như tốt. Còn Kerry thì nằm nhà thương Lennox Hill Hospital ở vùng Manhattan vào đầu tháng 5 năm 1996.

"Mỗi ngày khi đi làm xong thì tôi phải vào bịnh viện thăm Kerry. Sau đó, tôi đi xe lửa về nhà ở vùng Huntington để chăm sóc cho đứa con gái 5 tuổi và đứa con trai 2 tuổi.

“Lẽ ra thì Kerry chỉ ở nhà thương trong vài tuần nhưng rồi cô ấy cứ yếu dần. Kerry và tôi đều là người Công Giáo và đi hành hương Medjugorje trong tuần trăng mật năm 1988.

"Tôi nhớ mãi một bác sĩ tại nhà thương Lennox Hill nói rằng:

"Nếu ông bà bỏ đứa bé đi thì sẽ hết mọi vấn đề."

"Tôi lập tức hiểu ra đó là lời của ma quỷ. Tôi lập tức trả lời không. Thế rồi Kerry bị truỵ tim. Ngày 4/6/1996 chúng tôi mất đứa con nhỏ sinh non. Tôi đặt tên cho con tôi là Maximximilian Kolbe Wetter.

“Vợ tôi là Kerry chết vào ngày hôm sau.

“Nhưng Chúa có một chương trình. Tôi gặp Lori và làm đám cưới với nhau vào ngày 5/8/2010. Chúa Cha ban cho chúng tôi 5 đứa cháu đẹp đẽ.

“Thiên Đàng đã nhận lời cầu nguyện của Lori ở Sarasota và ban cho chúng tôi một phép lạ.

"Chúng tôi về nhà từ tiểu bang Florida vào đầu tháng 5. Tôi trải qua rất nhiều cuộc vật lý trị liệu.

"Chúng tôi đọc kinh, cầu nguyện liên lỉ để có thể được bình phục. Tôi cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh hàng ngày. Tôi cảm ơn mọi người giúp cho đức tin của tôi kiên vững. Amen."

Kim Hà, 28/11/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768