MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6006: Lời Khuyên Cho Năm Mới 2023
Thứ Bảy, Ngày 31 tháng 12-2022
CN 6006: LỜI KHUYÊN CHO NĂM MỚI 2023

Nguồn: Spiritdaily.com

Nhớ là đừng bao giờ để cho những kẻ khác làm cho bạn có thái độ tiêu cực. Đừng để cho những sự việc nhỏ làm cho ta thay đổi lối sống tích cực của ta.

Chúng ta hãy luôn hướng về Chúa Giêsu và tạo mối quan hệ tốt với ngài, thay vì cứ bực bội về những người hay những trường hợp quanh ta.

Chẳng hạn người ta la hét vào mặt mình, người ta bấm còi xe ầm ĩ. Thay vì chúng ta nổi giận thì cứ mìm cười. Hãy cầu nguyện cho người ấy: Dâng một lời cầu nguyện chúc lành cho họ. Có thể người ấy đang nợ nần, đang phải lo trả tiền sửa xe. Có thể người ấy đang có cuộc hôn nhân bất ổn. Có thể người ấy đang lo cho người thân bị bịnh, hay chính người ấy đang mang cơn bịnh nan y.

Ví dụ như nếu người ấy bóp kèn xe thì tại sao chúng ta lại nổi giận và tự làm cho ngày đời của mình trở thành một ngày xấu?

Hãy cố gắng làm cho ngày của mình trở nên vui vẻ dù có những thử thách vì nhớ rằng Chúa ở khắp mọi nơi và trong mọi tình huống xấu hay tốt.

Hãy cố gắng ngồi lặng thinh trong Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa. Đặt mọi sự sang một bên cho đến khi bạn thưa chuyện cùng Chúa. Nhất định không lo âu mà chỉ là cầu nguyện thôi.

Những giờ khắc thiêng liêng sẽ làm cho bạn mạnh mẽ và chuẩn bị cho bạn để đối diện với những sự gì mà ngày mới và năm mới sẽ đem đến cho bạn.

Có đức tin vững vàng và có giải pháp tốt: Gặp gỡ Chúa trước rồi quyết định mọi sự sau. Lòng tín thác sẽ làm suy yếu những quyền lực. Một phương tiện thành tựu để chống lại sự dữ là hãy đến gần với Chúa Kito. Có mối liên hệ thân mật với Chúa. Chúa ở gần ta hơn là bóng tối.

Chúa sẽ hướng dẫn bạn qua Thánh Kinh. Hãy đọc Thánh Kinh và để Thánh Kinh nói với bạn.

Thế giới làm cho ta điên đảo, hãy luôn cầu nguyện mà không phàn nàn.

Cố gắng không phản ứng xấu đối với những gì tiêu cực do người khác đưa tới.

Đó là sự hy sinh dâng lên Thiên Đàng và là một bước để thanh tẩy linh hồn của bạn.

Trong sự ồn ào của thế giới, chúng ta có thể mất hết phương hướng. Hãy bám chặt Chúa Giêsu. Hãy mở Thánh Kinh ra đọc.

Hãy coi chừng vì khi bạn làm nhiều điều không cần thiết thì bạn sẽ mất hết năng lực cần có. Nhưng khi bạn có giờ ở bên Chúa Giêsu thì Ngài sẽ phục hồi phương hướng cho bạn.

“Nếu con nhìn đến Ta để có phương hướng thì Ta có thể làm cho con thành tựu nhiều hơn."

Kính chúc các bạn một năm mới hạnh phúc, mạnh khoẻ, thịnh vượng và bình an. Amen.

Kim Hà, 31/12/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768