MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6009: Lời Cầu Chúc Bình An
Thứ Bảy, Ngày 31 tháng 12-2022
CN 6009: LỜI CẦU CHÚC BÌNH AN

https://www.spiritofmedjugorje.org/

Bà Cathy Nolan kể cảm nghiệm này:

Đây là cảm nghiệm của anh Frano Zubac:

Làm cách nào mà tôi có thể chia sẻ cảm nghiệm về các hoa quả của lời cầu nguyện với những người không tin Chúa và không có Chúa chứ? Tôi không thể nói về Thánh Kinh hay về Chủa. Nhưng tôi có thể chia sẻ sự bình an trong trái tim tôi với họ.

Tôi có mối liên hệ tốt với mọi người trong trại lính. Tôi luôn đối xử tốt và thân thiện với mọi người. Chúng tôi nhớ đến nhau như những người bạn tốt. Tôi xem họ như những người anh em của tôi. Bởi vì mọi người đều có Chúa, có chung một người Cha.

Tuy nhiên kinh nghiệm đối với những người không có Chúa đã dậy tôi nhiều điều trong một năm thi hành nghĩa vụ quân sự của tôi.

Anh thị nhân Ivan cũng phải đi lính trong một năm như tôi, nhưng anh ấy đến vùng Slovenia. Tôi hỏi anh ấy khi anh trở về thì anh ấy bảo mọi sự cũng tốt. Viên sĩ quan biết anh ấy nhưng không làm khó cho anh ấy.

Rất nhiều người đến Medjugorje và cảm nhận được sự cầu nguyện, ăn chay và hoán cải. Rồi họ về nhà. Nhưng một số người nói rằng khi họ về nhà thì họ mất sự bình an và sự cầu nguyện. Họ chia sẻ rằng họ phải trở lại Medjugorje để nạp thêm năng lượng rồi lại trở về lại nhà.

Tôi đã từng suy nghĩ về điều này. Mất đi rồi tìm lại được. Đó là một cách tự nhiên. Chúng ta có thể lan truyền sự bình an và tình yêu cho các anh chị em của mình, mà không cần nói về những điều này. Rồi người ta có thể nhận ra sự bình an trong trái tim của chúng ta và sự bình an trong nhân cách của chúng ta. Rồi sự bình an đến với những người khác. Tuy là khó nhưng vẫn có thể làm được.

Điều mà Đức Mẹ muốn chúng ta làm là hãy có sự bình an, là hãy cầu nguyện cho hoà bình. Bởi vì bình an là món quà lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Bình an không thể đến từ những người khác. Bình an là hồng ân từ Chúa ban cho trái tim chúng ta. Và chúng ta chia sẻ bình an cho những người khác.

Đức Mẹ luôn muốn chúng ta cầu nguyện cho nền hoà bình. Mẹ đến với tước hiệu: Nữ Vương Hoà Bình.

Vì thế chúng ta luôn cầu nguyện cho có bình an trong trái tim chúng ta. Để rồi chúng ta có thể chia sẻ bình an với tất cả mọi người vô tín, không hề tin có Chúa và cho những ai sống lìa xa Chúa. Chúng ta luôn có thể chia sẻ niềm bình an từ trái tim của chúng ta. Amen.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Kim Hà, 31/12/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768