HẠT CHÂU NGỌC (203)
LỜi MẸ
25-9-1992 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa,
Mẹ muốn nói với các con là Mẹ
ở bên các con cả trong những ngày xáo
trộn này, những ngày mà Satan XE
"Satan" muốn
tàn phá tất cả những gì Chúa Giêsu,
Con của Mẹ và Mẹ đang xây dựng. Cách đặc biệt, nó
muốn hủy diệt linh hồn các con. Nó
muốn lôi kéo các con ngày càng xa rời khỏi
đời sống Kitô giáo, cũng như
rời bỏ các Điều Răn của Chúa
càng nhiều càng tốt, đang khi Giáo
Hội kêu gọi các con tuân giữ. Satan muốn
hủy diệt tất cả những gì thánh
thiện trong các con và quanh các con. Vì thế,
các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu
nguyện và cầu nguyện để có
thể hiểu được tất cả
những gì Thiên Chúa đang ban cho các con qua
việc Mẹ đến đây.
Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi
của Mẹ."
25-10-1992 : "Các con yêu
dấu ! Bây giờ Mẹ mời gọi các con
cầu nguyện khi Satan XE "Satan" rất mạnh mẽ và mong
muốn kéo được nhiều linh hồn
về với nó. Hãy cầu nguyện,
các con yêu dấu, và hãy tin tưởng hơn
nơi Mẹ vì Mẹ ở đây để
giúp các con và hướng dẫn các con trên
con đường mới, hướng về
cuộc sống mới. Vì thế, các con bé
nhỏ yêu dấu, hãy lắng nghe và sống
những điều Mẹ dạy các con, vì
khi Mẹ không còn ở với các con
nữa thì điều quan trọng cho các con là
phải nhớ những lời Mẹ của
Mẹ và tất cả những gì Mẹ đã bảo
các con. Mẹ kêu gọi các con hãy bắt
đầu thay đổi cuộc sống lại
từ đầu và quyết tâm hoán cải, không
phải bằng lời nói mà bằng
đời sống các con. Cám ơn các con đã
đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
MỜI
ANH CHỊ EM SUY NIỆM
Lời Mẹ: "Các
con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ
muốn nói với các con là Mẹ ở bên
các con cả trong những ngày xáo trộn
này, những ngày mà Satan XE "Satan" muốn tàn phá tất
cả những gì Chúa Giêsu, Con của Mẹ và
Mẹ đang xây dựng”.
Đọc câu đầu tiên này
của sứ điệp, nói về “những ngày xáo trộn” và “những ngày mà
Satan XE "Satan" muốn
tàn phá tất cả những gì Chúa Giêsu,
Con của Mẹ và Mẹ đang xây dựng”, chúng ta đừng ngạc nhiên
bởi không hiểu Mẹ muốn nói gì, vì nên nhớ
rằng các sứ điệp và cách riêng sứ điệp
hôm nay, là Mẹ ban trực tiếp cho giáo xứ Mễ Du,
nên có những điều Mẹ nói liên quan đến hoàn
cảnh ở Mễ Du hồi đó mà chúng ta không ở
đó nên không hiểu.
Tuy nhiên, nếu suy
rộng ra thì những điều ấy cũng có thể
áp dụng cho hoàn cảnh và cuộc đời chúng ta ngày
nay và có khi cho cả các thế hệ mai sau.
Chẳng đúng
vậy sao? Đây
nhé: cuộc đời chúng ta và của cả nhân loại
chẳng phải vẫn luôn gặp “những hoàn cảnh xáo trộn” ư? Chẳng
phải luôn bị “Satan XE
"Satan" muốn
tàn phá tất cả những gì Chúa Giêsu,
Con của Mẹ và Mẹ đang xây dựng”, bằng những
lời dạy bảo của Tin Mừng Chúa Giêsu, bằng các
Bí tích của Hội Thánh, bằng các sứ điệp
của Mẹ, bằng những ơn sủng, những
sự trợ giúp, v.v…ư?
Tóm lại, sứ điệp
hôm nay Đức Mẹ cũng nói cho chúng ta đấy! Vậy Mẹ nói gì? Nói về những
điều khá nặng nề và trầm trọng: “Satan
XE "Satan" rất mạnh mẽ và mong
muốn kéo được nhiều linh hồn
về với nó.” … “Cách
đặc biệt, nó muốn hủy diệt linh
hồn các con. Nó muốn lôi kéo các con ngày
càng xa rời khỏi đời sống Kitô giáo,
cũng như rời bỏ các Điều Răn
của Chúa càng nhiều càng tốt…”
Không
trầm trọng sao được, việc Satan muốn kéo
được nhiều linh hồn về với nó,
tức là nó muốn chiếm đoạt các linh hồn
ấy, làm chủ, làm chúa thống trị họ. Ace có thấy bị
nằm dưới sự thống trị tàn độc
của Satan quỉ dữ là ghê sợ không ?!
Hơn thế, cách đặc biệt nó còn muốn hủy
diệt linh hồn chúng ta, tức là làm linh hồn chúng ta chết
và sa hỏa ngục cùng chịu các
cực hình trong lửa với nó. Lửa này ba thị nhân
ở Fatima: Lucia, Phanxicô và Giaxinta đã
được Đức Mẹ cho thấy, khiến ba
trẻ kinh hoảng suýt chết ngất đi nếu
Mẹ không ra tay nâng đỡ.
Lửa này không
phải chuyện tưởng tưởng hay do các linh mục bày đặt để hù
dọa giáo dân đâu. Ace có muốn thử một chút không?
Lấy bật lửa bật lên, rồi đưa ngón tay vào vài giây xem nó ra sao? Dám không?
Vì thế Kinh Thánh có câu: “Con
ơi! hãy nghĩ đến các sự chung
tận của cuộc đời, sẽ giúp con giữ mình
không phạm tội” (Huấn ca 7.36)
Trở lại
với đoạn sứ điệp trên đây,
Đức Mẹ bật mí cho
thấy kế hoạch của Satan nhằm hủy diệt
linh hồn chúng ta: Trước hết Mẹ nhắc
lại cho biết: “Satan
XE "Satan" rất mạnh mẽ”, mạnh mẽ đây không
phải sức mạnh cơ bắp, mà là sự tinh khôn, có
khả năng dùng nhiều ma vương quỉ kế, bày
ra nhiều cạm bẫy, với sức lôi kéo, quyến
rũ rất mạnh, khó cưỡng lại: “Nó muốn lôi kéo các con
ngày càng xa rời khỏi đời sống Kitô
giáo, cũng như rời bỏ các
Điều Răn của Chúa càng nhiều càng
tốt…”
Đức
Mẹ bắt mạch đúng căn bệnh của ta ngày
nay, cách riêng của giới trẻ. “Satan lôi kéo chúng ta xa rời đời sống Kitô
giáo” bằng tất cả mọi cám dỗ rất
hấp dẫn của đời sống xa hoa trần
tục… Bị hoa mắt bởi những cái đó, ta
đâm chán ngán các việc
của đời sống Kitô giáo như xưng tội,
dự Thánh Lễ, Rước Lễ, đọc kinh,
Lần hạt v.v…là những phương thế nâng
đỡ đời sống đạo. Chưa hết, nó
còn lôi kéo ta “rời bỏ
các Điều Răn của Chúa càng nhiều
càng tốt…”
Mười điều răn là nào Kính mến Chúa trên
hết mọi sự, rồi thảo hiếu với cha
mẹ, tôn trọng sự sống nhất là khi sự
sống của bào thai yếu ớt không
tự bảo vệ mình, rồi những điều
răn khác dạy sống công bình, bác ái với mọi
người… Tất cả những điều răn
ấy, Satan làm chúng ta cảm thấy như bị cầm
hãm sự tự do, sự phát triển, sức sống
vươn lên… nhiều khi làm ta muốn nổi loạn.
Kinh Thánh đã thấy trước và mô tả rồi: “Sao chư dân lại ồn ào náo động ? Sao vạn quốc dám bày kế
viển vông ? …
Cùng nổi dậy, … rập mưu
đồ chống lại ĐỨC CHÚA.
Chúng bảo nhau: “Xiềng xích họ, nào ta bẻ
gãy, gông cùm họ, ta hãy quẳng đi !”
(Thánh vịnh 2.1-4)
Vậy,
để chống lại mưu đồ, sự
quyến rũ của Satan, và vực dậy đời
sống đạo, giúp yêu mến đạo vì thấy
đạo tốt đẹp, thiết tưởng phương
thế quan trọng nhất là nghiền ngẫm Tin Mừng
Chúa Giêsu, sau đó, với chúng ta là con cái Đức Mẹ
Mễ Du, thì nghe Mẹ bảo: “Các con bé nhỏ, hãy
cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện”,
(Mẹ nhấn mạnh đến ba lần
để chỉ bảo một việc cầu nguyện
liên lỉ và sốt sắng),
“và hãy tin tưởng hơn nơi
Mẹ vì Mẹ ở đây để giúp
các con và hướng dẫn các con trên con
đường mới, hướng về cuộc
sống mới. Vì thế, các con bé nhỏ yêu
dấu, hãy lắng nghe và sống những
điều Mẹ dạy các con…”
MỜI
ACE CẦU NGUYỆN
Mẹ ôi! sứ điệp hôm
nay của Mẹ thức tỉnh chúng con,/ vì bị cuốn
hút trong vòng xoáy cuộc đời,/ chúng con thường quên
hay không để ý đến những điều tối
quan trọng cho cuộc sống đời đời
của linh hồn./ Sợ rằng khi chúng con xuôi tay
nhắm mắt với thế trần,/ con mắt linh
hồn mở ra thì mọi sự đã quá trễ./ Sợ
rằng ngay cả hôm nay, nghe lời Mẹ thức tỉnh/
có lẽ chúng con cũng còn quá mê muội/ chưa thức
tỉnh thật đâu./ Mẹ ôi, nếu Mẹ
thương chúng con,/ ban cho chúng con một ơn mạnh
mẽ đặc biệt/ để thực sự
thức tỉnh mà lo việc rỗi linh hồn.
THỰC
HÀNH
Thỉnh thoảng,
dành ra năm bảy phút đọc lại bài Suy niệm
sứ điệp hôm nay.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|