CN 6098: ĐỪNG NÊN SỢ HÃI
Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Sau đây là một đoạn trong phần phỏng vấn Thị Nhân Vicka của linh địa Medjugorje, trích trong tác phẩm A Time of Grace, tạm dịch là Thời Kỳ Ân Huệ, xuất bản năm 1996 của tác giả đã qua đời tên là Kresimir Sego.
Hỏi: Chúng ta có chiến tranh và người ta chịu nhiều đau khổ. Giờ đây họ lại lo âu về tương lai, về việc làm, về cuộc sống. Thật sự, con người trên toàn thế giới đều lo âu về công việc làm, lương hướng, về tương lai. Ở nơi nào thì người ta cũng vẫn lo sợ. Làm cách nào mà chúng ta có lối sống hài hoà với những điều mà Đức Mẹ mong muốn?
Vicka: Loài người lo lắng quá nhiều và chịu thử thách nhiều. Người ta sợ mất mát. Xin mọi người đừng quá lo sợ. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai cả.
Như chúng ta đã kinh qua chiến tranh, và chúng ta hiểu rõ sự quan phòng của Chúa.
Mỗi người nên tự vấn lương tâm của mình.
Hãy dành thêm thời gian với gia đình.
Hãy thần phục chính mình cho Thánh Ý Chúa để Ngài hướng dẫn chúng ta.
Những ai cố gắng tìm kiếm vật chất thì sẽ nghèo nàn một triệu lần hơn ai luôn hướng đến giá trị tâm linh.
Ở đời không có gì mạnh mẽ hơn Thần Linh của Chúa và tình yêu của Đức Mẹ Maria.
Điều này cần phải được hiểu một cách thấu đáo. Nếu chúng ta đi tìm Chúa và Đức Mẹ thì trái tim chúng ta sẽ bừng cháy và mọi khó khăn sẽ biến mất.
Nếu như có ai đó tặng cho tôi cả thế giới thì tôi sẽ nói rằng:
"Không, xin cám ơn. Tôi không cần điều gì cả. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn với nhưng gì mà tôi đang có trong ngày hôm nay, không ai hạnh phúc hơn tôi."
Bời vì khi bạn hài lòng với những gì mà bạn đang có thì bạn sẽ tiến lên. Nếu bạn cứ tiếp tục nắm giữ thì bạn sẽ mất hết những gì mà bạn có.
Kim Hà, 20/2/2023
|