CN 6134: NHỮNG CẢM NGHIỆM ĐẸP ĐẼ
Nguồn: Spiritdaily.com
1. Bà Sara Koshofer kể rằng:
“Hàng năm vào ngày giỗ của cháu ngoại gái của tôi là cháu Olivia. Cháu sống đến 3 tuổi ở vùng Cornwall, New York. Con gái tôi và cả gia đình thả bong bóng lên trời, với hàng chữ trong mỗi cái bong bóng là: "Olivia, chúng ta yêu thương con."
Đây là ngày giỗ thứ 11 của cháu. Các bong bóng bay trên trời tạo thành một trái tim thật là đẹp đẽ.
2. Bà Margaret Johnson kể:
“Nói về sự trùng hợp thì bà ngoại của tôi là bà Josephine Carlin đã di cư từ vùng County Cork, nước Ái Nhĩ Lan sang Mỹ. Bà vốn là một nữ y tá làm việc trong Thế Giới Đại Chiến I. Bà đã từng chăm sóc cho những người lính chiến tại vùng Cape May, New Jersey, Hoa Kỳ."
"Lúc đó có nhiều binh lính bị bịnh vì mắc dịch Spanish Flu. Cái huy hiệu y tá của bà là một món quà quý của bà nhưng bỗng dưng bà đánh mất cái huy hiệu quý ấy. Bà cho rằng vì người ta dọn dẹp mỗi buổi chiều cho sạch sẽ nên bà mất đồ."
“Rất nhiều năm sau đó thì có một người bán hàng lẻ đã đến bán hàng nơi nhà của bà. Trong món hàng của người ấy thì bỗng có cái huy hiệu y tá của bà.
Sau đó, người bán hàng trả lại cái huy hiệu cho bà mà không đòi tiền mua."
“Thế rồi cái huy hiệu này được tặng cho tôi như quà lưu niệm. Tôi bèn tặng cho cháu ngoại của tôi là cháu Shannon vì cháu vừa tốt nghiệp ngành y tá. Cháu bắt đầu làm việc y tá ở trong phòng cấp cứu của một bịnh viện tại vùng New Jersey, Hoa Kỳ.
“Thật là một điều kỳ diệu. Vinh Danh Chúa."
Kim Hà, 21/3/2023
|