CN 6138: CẢM NGHIỆM KHI GẦN CHẾT (1)
Nguồn: Spiritdaily.com
Đa số những ai có cảm nghiệm gần chết thì họ được thấy nhiều mầu sắc rực rỡ và những cảm nghiệm bình an. Nếu chúng ta sống với Chúa và tình yêu của Thánh Tâm Ngài thì ta sẽ có cái chết rất bình an.
Nhưng hoả ngục và luyện ngục đều là có thật. Bà Jennifer Morris đã có cảm nghiệm gần chết vào ngày 22/1/2017, sau khi bà qua cuộc giải phẫu xương sống. Bà bị hôn mê trong suốt 2 ngày. Khi tỉnh táo trở lại, bà có nhiều điều kể lại về những gì mà bà đã nhìn thấy.
Bà Jennifer kể cho một phóng viên nghe rằng bà thấy mình ở trong một khoảng không gian mầu xám rộng lớn. Ở phía dưới là một vùng đen tối mà con người không thể tưởng tượng nổi. Bà nói:
"Tôi có thể nhìn thấy những bóng người trong khoảng không gian đen tối đó, còn bên trái tôi là 10 người trong gia đình của tôi."
“Trước mặt của tôi là hai bóng lớn có mầu vàng kim nhũ. Tôi có thể nhìn thấy bóng trắng rực rỡ."
Cũng có luyện ngục là nơi mà các linh hồn cần được thanh tấy, yêu thương và ở trong thế quân bình. Chúng ta cần cầu nguyện nhiều để có thể quân bình và được thanh tẩy trong những ngày cuối của Mùa Chay này. Luyện ngục là nơi mà chúng ta cần phải học tập, được thanh tẩy sạch sẽ trước khi đến gặp gỡ Chúa.
Đó là theo lời mô tả của các nhà thần bí và các thị nhân tại linh địa Medjugorje thuộc nước Bosnia-Hercegovina.
Bà Jennifer kể:
“Tôi nghĩ các thiên thần muốn tôi gửi đi một thông điệp rằng:
"Các Thiên Thần không vui vì tội lỗi của loài người quá nhiều. Trong tương lai rất gần thì mọi sự có thể thay đổi trên trái đất này. Đó có thể là những điều không tốt. Vì thế mà chúng ta cần phải bắt đầu yêu thương và chăm sóc cho nhau, kể cả đối xử cách thân thương với những người xa lạ. Các Thiên Thần muốn chúng ta phải có chan hoà tình yêu. Chúng ta phải chăm sóc chu đáo cho nhau. Các ngài không muốn tình trạng thiếu tình yêu nơi thế giới như thời đại này."
Đây là lời báo động khi mà con người hận thù và ganh ghét nhau:
“Còn có một thông điệp nữa mà tôi cần phải thực hành cho chính mình. Tôi cần phải trở thành một con người tốt lành hơn. Tôi nghĩ về luồng ánh sáng mầu xám và bóng tối ở phía dưới. Tôi được cho biết rằng có hai nơi khác nhau bởi vì tôi đang ở giữa hai nơi đó."
Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân nhiều hơn. Amen.
Lạy Chúa, xin tha phần phạt vì chúng con đã phạm tội. Xin Chúa cứu chúng con để khỏi phải ở luyện ngục, khỏi phải sa hoả ngục. Amen.
Kim Hà, 27/3/2023
|