MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6576: Những Cây Thánh Giá Chữa Lành (2)
Chủ Nhật, Ngày 3 tháng 12-2023
CN 6576: NHỮNG CÂY THÁNH GIÁ CHỮA LÀNH (2)

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

Bà June Klins kể:

Cha Bob thì có những dấu hiệu của sự phục hồi sức khoẻ. Ngài có thể sử dụng được hai bàn tay và đã có khả năng nói trở lại. Ngài có thể tự đi đứng một mình được nhưng vẫn phải dùng cái nạng để giúp cho ngài đi đứng.

"Bà Emmy thì vẫn còn bịnh nhưng bà nói chuyện với tôi. Bà ấy không muốn được chữa lành. Tôi vẫn cầu nguyện cho bà ấy."

Có một phụ nữ tên là Sylvia. Bà ấy cho phép chúng tôi chia sẻ về cảm nghiệm của bà. Bà ấy được nhiều phép lạ Chúa ban qua những cây thánh giá Giáng Sinh. Bà Sylvia nói:

"Phép lạ đầu tiên xẩy ra vào tháng 12 cho người bạn của tôi là bà Jane. Bà này là một nữ y tá. Bà kết hôn với một người lính chiến. Chồng bà tên là ông Al. Ông Al có một cuộc sống tuổi thơ cơ cực. Khi đi lính, ông ấy cũng gặp một số điều đau lòng mà làm cho ông ấy bị thương tổn. Vợ chồng họ đã làm phép cưới trong giáo hội Công Giáo. Họ có 5 người con. Sau một thời gian thì họ ly dị. Từ đó thật là đáng buồn. Ông Al và các con không đi nhà thờ nữa.

Còn bà Jane thì cầu nguyện cho chồng cũ rất nhiều. Tháng 12 năm ngoái thì ông Al mới biết rằng mình bị bịnh ung thư. Ông ấy chỉ còn ít thời gian để sống nữa thôi.

Tôi bèn tặng cho bà vợ của ông một cây thánh giá. Bà ấy gọi cho vị linh mục trong nhà thờ và xin cha đến nhà ban các phép Bí Tích cuối cho ông Al.

Nhưng ông Al từ chối không gặp vị linh mục. Bà Jane liền cầm cây thánh giá và đưa cho ông ấy. Ông Al vội cầm cây thánh giá. Ông hôn thánh giá và khóc. Sau một tiếng đồng hồ thì ông xin được gặp một vị linh mục. Vị linh mục đã đến và nói chuyện với ông Al trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, ông Al muốn nói chuyện với từng đứa con của ông, từng đứa cháu nội và cháu ngoại. Ông xin lỗi tất cả các con cháu vì đã không làm gương sáng cho các con, các cháu.

Trong những giây phút cuối cùng của ông thì bà Jane đã nắm lấy tay ông. Ông quay đầu về phía bà và nói rằng ông rất hối hận vì đã làm cho bà đau khổ.

Ông cũng nói rằng ông vẫn còn yêu thương bà. Bà Jane cũng nói rằng bà yêu thương ông. Sau đó, một số con cái của ông bà trở về với Chúa.

Thật sự, Chúa đã dùng những cây thánh giá mùa Giáng Sinh để làm cho Danh Chúa toả sáng. Ngợi khen và chúc tụng Chúa!"

"…Sẽ có nhiều niềm vui trên Thiên Đàng khi có một người tội lỗi biết hối cải..." (Luca 15:7)

Kim Hà, 3/12/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768