MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6643: Cái Chết Chóng Vánh
Thứ Hai, Ngày 22 tháng 1-2024
CN 6643: CÁI CHẾT CHÓNG VÁNH

Tôi vừa nghe tin buồn: Chị Lan báo tin chồng của chị là anh Ánh Trần đã qua đời một cách nhanh chóng trong giấc ngủ. Cái chết thình lình của anh làm cho vợ con anh bị sốc. Chúng tôi là bạn bè cũng bị sốc. Tuy nhiên, Chúa đã cho phép anh về với Chúa một cách rất nhẹ nhàng và chóng vánh.

Anh Ánh là người rất hiền lành và dễ mến. Anh chị đã hoạt động nhiều năm trong Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng tại giáo phận Orange. Anh chăm chỉ làm việc phục vụ một cách vô điều kiện. Anh rất dễ mến.

Tôi tin rằng Chúa đã đón nhận anh vào Thiên Đàng một cách dễ dàng qua cách thức mà anh qua đời.

Tôi nhớ cách đây khoảng 30 năm, vợ chồng tôi luôn sinh hoạt với vợ chồng anh chị Ánh Lan trong Phong Trào Canh Tân.

Trong một buổi tĩnh tâm ở nhà Dòng St. Patrick ở thành phố Westminster, anh Ánh nhận thấy tôi hay bị chẩy máu cam nên anh ấy quyết định giúp tôi.

Hôm ấy anh bảo tôi đến quỳ trước Nhà Tạm Thánh Thể Chúa, rồi anh đặt tay trên vai tôi và nói một cách mạnh mẽ:

"Nhân Danh Chúa Giêsu, ta truyền cho bịnh chẩy máu cam phải ra khỏi chị Kim Hà. Mày phải đến quỳ trước Thánh Thể Chúa và không được trở lại làm hại chị Kim Hà nữa."

Với những lời ra lệnh ngắn ngủi ấy của anh Ánh, tôi đã được Chúa chữa lành. Tuy nhiên tôi không để ý là mình đã được chữa lành.

Mãi cho đến nhiều tháng sau đó, tôi mới nhận ra là mình không còn chẩy máu cam mữa. Cho đến nay là gần 30 năm, tôi không hề chẩy máu cam lần nào nữa. Tôi cảm tạ Chúa và luôn cám ơn anh Ánh.

Nay được tin anh chết vào ngày 20/1/2024, tôi vừa buồn mà vừa vui cho anh vì anh chết quá dễ dàng. Trong khi đó, có nhiều người đau ngắc ngoải cả trên 10 năm mà không chết được.

“Khi còn khỏe mạnh, ai cũng nghĩ rằng ngày tháng còn dài, cơ hội tương phùng không thiếu. Nhưng ai biết chăng đời người như ánh chớp giữa hư không, nhân sinh vốn là cơn ảo mộng."

Xin Chúa thương xót linh hồn Ignatio và an ủi đại gia đình của anh Ánh Trần. Amen. Rest In Peace! RIP anh Ánh Trần.

Kim Hà, 22/1/2024

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768