Mẹ Thiên Chúa - Mẹ của niềm vui
Giáo Hội chọn mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1/1
như là đỉnh điểm của niềm vui tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lại càng vui
hơn nữa vì ngày 1/1 cũng là ngày Tết dương lịch, ngày đầu của năm
mới, ngày mà người Việt Nam hay chào nhau Chúc mừng Năm Mới, còn người Anh Mỹ cũng chào nhau Happy New Year. Những lời chào chúc
đó là gì nếu không phải là những lời cầu chúc nhau cho có nhiều
niềm vui hạnh phúc!
Thế cho nên trong ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, ta có thể thấy
bản chất của Mẹ Maria là Mẹ của niềm vui. Trước hết, chính bản thân
Mẹ cảm nghiệm sống động niềm vui khi cưu mang Chúa trong lòng đến độ
Mẹ đã thốt lên những lời ca ngợi khen tràn ngập niềm vui: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần
trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”. Thế rồi, Mẹ không giữ niềm vui đó cho
riêng mình, mà Mẹ đon đả đi chia sẻ niềm vui ấy cho nhân loại qua đại
diện là gia đình bà Êlisabét. Chuyến viếng thăm của Mẹ tới nhà bà Êlisabét
không chỉ mang niềm vui của tình chị em thân thiết, mà là một niềm
vui lớn hơn nhiều, niềm vui mang Đấng Cứu độ đến cho gia đình bà, vui
đến độ mà đứa con trong lòng bà còn nhảy mừng lên! Và kìa, Mẹ cũng
còn giúp người khác tiếp tục niềm vui. Đó là chuyện Mẹ đi dự tiệc
cưới Cana. Đám cưới suýt nữa thì hết sạch rượu, niềm vui tan vỡ.
Trước tình cảnh nguy nan ấy, thì Mẹ đã can thiệp để Chúa Giêsu - con
của Mẹ- hoá nước thành rượu, cho đám cưới tiếp tục niềm vui, cho
đời sống hôn nhân gia đình của nhân loại cứ mãi nồng nàn như men nồng
rượu thắm.
Vậy thì, nhân lễ Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày Tết
đầu năm mới 2012, xin nguyện chúc cho nhau hớn hở mãi những niềm vui
thánh thiện, những niềm vui khởi đi từ Thiên Chúa và đến với con
người.
Nguyễn Xuân
Trường
|