MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1535: Cảm Nghiệm Của Cha Jozo Zovko (53)
Thứ Hai, Ngày 2 tháng 7-2012

CN 1535: CẢM NGHIỆM CỦA CHA JOZO ZOVKO (53)

Nguồn: In Testimony, Priestly Reflections on Medjugorje (Riehle Foundation)
*Kim Hà

Sau đây là lời kể của LM Jozo Zovko, cha chính xứ Medjugorje năm 1981 về những ngày Mẹ hiện ra lần đầu, 24/6/1981:

"Sau khi được thấy Đức Mẹ Maria hiện ra ở nhà thờ St. James, tôi vui mừng nói với mọi người rằng:

"Những ai đã tin thì họ đúng đó vì Đức Mẹ Maria thật sự đang hiện diện nơi này.”

Mọi người trong giáo xứ vui mừng vì đức tin của tôi sống động. Chúng tôi cầu nguyện và cảm tạ Chúa và Mẹ trong suốt một đêm. Và mọi người bắt đầu truyền bá các thông điệp của Mẹ để khuyến khích người ta cầu nguyện và cầu nguyện sốt sắng tại nhà riêng.

Nhưng lời cầu nguyện của chúng ta không luôn là lời cầu nguyện của tình yêu. Đức Mẹ Maria ban một thông điệp như sau:

“Các con đừng cầu nguyện với môi miệng, khi các con cầu nguyện thì hãy cầu nguyện với trái tim. “

Tôi không hiểu rõ ý nghĩa của lời thông điệp này và Đức Mẹ Maria nói với trái tim tôi và với các thị nhân rằng:

“Hôm nay, trước lời cầu nguyện, xin các con hãy tha thứ cho những người khác. Hôm nay mong rằng  mỗi người tìm trong trái tim mình tất cả những kẻ thù và chỉ cho Chúa Cha với niềm vui. Xin các con hãy cầu nguyện cho kẻ thù và chúc lành cho họ.”

Tôi nghĩ đó là điều đơn giản. Vào buổi chiều, tôi nói với tất cả mọi người về những gì mà Đức Mẹ nhăn nhủ và tôi hỏi xem liệu họ có hiểu điều tôi nói không? Tất cả mọi người đều nói rằng họ hiểu, rồi tôi hỏi tiếp:

“Liệu các anh chị em có thực hành được những gì Mẹ dạy không?”

Phản ứng của cả nhà thờ là sự thinh lặng tuyệt đối; đó là một trường hợp khó xử mà mọi sự dường như trở nên một sa mạc hoang vắng. Tôi cảm thấy sợ và tôi cố gắng tiến vào cái sa mạc ấy bằng tiếng nói của mình. Tôi tiếp tục:

“Chúng ta sẽ cố gắng cầu nguyện cho việc hoán cải và cho hồng ân tha thứ!”

Đám đông vẫn giữ thinh lặng cho đến khoảng 20 phút. Thời gian lắng đọng và thật là dài. Chúng tôi không biết phải làm gì. Rồi bổng dưng phép lạ lớn lao xẩy ra ở Medjugorje. Nhà thờ trở nên đông đảo và một người đàn ông ở hàng giữa của nhà thờ bỗng la lớn lên:

“Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ!”

Rồi ông ta khóc cách cay đắng. Bỗng dưng, đó là điều mà tất cả mọi người cũng làm. Bạn có thể tưởng tượng được không? Hàng ngàn người cùng khóc to lên và cầu nguyện:

“Lạy Chúa Giêsu, con xin tha thứ, xin Chúa tha thứ cho con!”

Thế rồi mỗi người tìm một bàn tay để nắm bắt, siết chặt và nói với nhau:

“Xin tha thứ cho tôi!”

Sự kiện ấy xẩy ra trong một khoảng thời gian lâu dài và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Đó là những lời cầu nguyện khó có thể quên được.

Đức Mẹ Maria cho chúng tôi cảm nghiệm được những điều tuyệt đối mới lạ. Chúng tôi cảm thấy một không gian cầu nguyện hoàn toàn mới ở trong trái tim mình. Chúng tôi cảm thấy một giếng nước mênh mông, từ đáy sâu của trái tim và bằng lời cầu nguyện đã chảy lan ra thế giới để ban tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Đó là lời cầu nguyện lớn lao nhất.

Sau đó, chúng tôi cử hành Thánh lễ. Đó thật sự là bữa tiệc của tình yêu. Chúng tôi cảm nhận những điều bí nhiệm tuyệt vời; dường như chúng tôi ngồi ăn Bữa Tiệc Ly với Chúa Giêsu. Chúa đang hiện diện giữa chúng tôi trên bàn thờ, và ai ai cũng cảm thấy như thế. Và  Đức Mẹ Maria bắt đầu dạy dỗ nơi trường học Medjugorje.“

Kim Hà
2/7/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh (7/16/2012)
Lễ Trái Tim Đức Mẹ (7/16/2012)
Núi Camêlô Và Tiệc Cưới Cana (7/15/2012)
Cn 1542: Gặp Gỡ Đức Mẹ Maria (7/4/2012)
Đức Mẹ Việt Nam Với Dân Tộc Việt Nam, Gm Vinh Sơn Nguyễn Văn Long (7/3/2012)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/29/2012)
Đức Mẹ Maria Phá Tan Hoạt Động Của Ma Quỷ! (6/23/2012)
Mừng Ngân Khánh Tu Viện Đức Mẹ Hcg (6/23/2012)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Đức Chúa Giêsu Kitô (6/17/2012)
Cn1504: Hình Ảnh Đức Mẹ Chẩy Dầu Tại Một Tu Viện Ở Nước Ukraine, Liên Bang Sô Viết Cũ. (6/12/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768