MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1670: Các Thánh Cứu Người Chết Sống Lại (9)
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 9-2012

CN 1670: CÁC THÁNH CỨU NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI (9)

Nguồn: Saints Who Raised The Dead
*Kim Hà, www.memaria.org

1.  Thánh Peregrine Laziosi (1265-1345) được gọi là Thánh Ung Thư. Ngài bị bịnh ung thư ở chân phải trong nhiều năm. Khi bác sĩ đề nghị ngài cắt bỏ cái chân đau thì ngài cầu nguyện suốt một đêm trước thánh giá. Ngài thấy Chúa Giêsu trong một thị kiến đã từ trên thánh giá xuống và giăng tay chữa lành cho ngài. Sáng hôm sau ngài được hoàn toàn chữa lành, không còn dấu vết của ung thư nữa. Thánh Peregrine cũng đã cứu người chết sống lại.

2. Thánh Philip Benizi (1223-1285) chết lúc 52 tuổi, sau 18 năm là Bề Trên Thứ 5 của Dòng Servite. Ngài nổi tiếng là người thánh thiện và có khả năng nên vào năm 1268, khi Đức Giáo Hoàng Clement IV chết, ngài được đề nghị làm Đức Giáo Hoàng. Nghe tin ấy, Thánh Philip trốn chạy và ở ẩn trong một cái hang đá cho đến vị  Giáo Hoàng mới được chọn.

Lúc ngài chết thì các thiên thần ca hát, một mùi hương thơm tỏa lan trong nhà của ngài. Trong 6 ngày của tháng 8 là tháng nóng nực mà xác ngài vẫn nguyên vẹn không bị hư thối.

Có người nhìn thấy ánh sáng nơi xác ngài. Tang lễ của ngài bị dời lại nhiều ngày vì có nhiều phép lạ xẩy ra  khi người ta đặt xác ngài ở nhà thờ Thánh Marcô. Có cả thẩy là 28 phép lạ được ghi chép lại.

Bắt đầu là con gái một người thư ký ở Todi được khiêng đến gần xác thánh. Cô ta bị liệt mà không sử dụng tay chân để đứng lên hay làm việc. Khi cô gái đụng đến xác ngài thì cô đứng lên được và sử dụng tay chân như thường.

Sau đó, một tu sĩ Dòng Servite được chữa lành. Một người đàn ông mù hôn chân ngài và được chữa lành. Anh ta sáng mắt. Một phụ nữ bị điên cũng được chữa lành.

Có một phụ nữ đem xác đứa con của bà đã bị chó sói ăn gần hết đến xin thánh Philip chữa lành. Bà đem xác con đến đặt bên cạnh xác thánh Philip và đứa bé sống lại với đầy đủ tay chân như chưa từng bị chó sói ăn.

Ngay cả món quà là đôi dép mà thánh Philip tặng cho người bạn cũng có khả năng dập tắt lửa cháy trong nhà người bạn ấy.

Thánh Philip là một nhà truyền giáo tài giói, làm nhiều phép lạ ở khắp nơi trên Âu Châu, ngài còn là một nhà hòa giải ở nước Ý.

Kim Hà
28/9/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Làm Thế Nào Để Lần Hạt Đẹp Lòng Chúa Và Mẹ? (10/1/2012)
Kinh Mân Côi, Quyền Năng Đánh Tan Sự Dữ (10/1/2012)
Tràng Hạt Mân Côi Đường Thi (10/1/2012)
Lời Kinh Tuyệt Vời (9/30/2012)
Cn 1674: Đức Mẹ Long Beach Linh Nghiệm Lắm! (9/30/2012)
Tin/Bài khác
Maria Người Nữ Thánh Thể, Đtgm Ngô Quang Kiệt (9/24/2012)
Có Đức Mẹ Đồng Hành Chúng Ta Sẽ Không Sợ Bất Cứ Điều Gì! (9/22/2012)
Tiếng Vọng Tình-yêu (18-24) (9/21/2012)
Mẹ Maria Hằng Bảo Bọc Chở Che (9/17/2012)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Chúng Con! (9/16/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768