MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2377: Cảm Tạ Ơn Lành Của Chúa! (4)
Thứ Ba, Ngày 15 tháng 4-2014

CN 2377: CẢM TẠ ƠN LÀNH CỦA CHÚA! (4)

1. Xin Chúa cho tất cả mọi người khỏi mọi nguy hại
Xin Chúa cho tất cả mọi người khỏi mọi nỗi buồn phiền.
Xin Chúa cho tất cả mọi người khỏi mọi nỗi thống khổ.

2. Hãy học từ những cây bút chì mầu: Chúng có nhiều mầu sắc khác nhau, caí thì sắc nhọn, cái thì cùn; cái thì đẹp, cái thì xấu; cái có mầu sắc sặc sỡ, cái thì có mầu đen tối, nhưng tất cả những cây bút chì đều nằm yên và có thứ tự trong một cái hộp đựng bút.

3. Hãy luôn có nụ cườì trên khuôn mặt, có bài hát trong trái tim, vì nụ cười là dấu hiệu của sự vui mừng, vòng tay ôm hôn là dấu hiệu cua tình yêu và tiếng cười lớn là dấu hiệu của hạnh phúc.

4. Đa số những người đi vào huyệt mộ vẫn còn có âm nhạc trong trái tim họ.

5. Bạn có thể chỉ là một người trong thế giới nhưng lại là cả một thế giới cho một người.

6. Ký ức của quá khứ có thể là gánh nặng nhưng cũng có thể là một ơn phúc. 

7. Anh em thuận hoà thì tốt đẹp biết bao!

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.
Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau,

2 như dầu quý đổ trên đầu
xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,

3 như sương từ đỉnh Khéc-môn
toả trên đồi núi Xi-on lan tràn,
nơi đây ân huệ CHÚA ban,
chính là sự sống chứa chan muôn đời. (TV 133: 1-3)

8. “Mỗi khi tôi nghĩ có hàng triệu người trên thế giới không được may mắn và sung sướng bằng tôi thì tôi cảm tạ Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho tôi.”

9. Nếu tôi làm mọi sự để xây đắp vinh quang cùa riêng tôi mà không phải cho vinh quang của Chúa và không cho ích lợi hay phần rỗi của các linh hồn thì mọi sự kể như là hư vô và lãng phí.

10.“Khi mẹ tôi đánh thức tôi dậy vào đầu năm mới, trước hết, tôi muốn cầu nguyện nhưng tôi nghĩ phải cảm tạ Chúa về tất cả những gì mà Chúa ban cho tôi trong năm vừa qua. Tôi cảm tạ Chúa vì đường lối làm việc của Ngài thật là tuyệt vời cho dù có những khi tôi không hiểu hết mọi sự. Tôi cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài vì trong tất cả những nỗi thất vọng và thống khổ của cuộc sống của tôi thì chính Ngài đã giúp đỡ tôi chịu đựng mọi sự. Vì thế mọi sự trở nên những ơn lành và làm cho tôi hiểu được sự hiện diện gần gũi của Chúa. Do đó tôi có thể vui vẻ vác thánh giá hàng ngày của mình. Thật sự, tôi cảm nghiệm được rằng quyền năng của Chúa được biểu lộ một cách tuyệt đối trong sự yếu đuối của tôi.” Diet Eman

11.“Chúng ta cần phải tham gia không ngừng nghỉ trong các ơn phúc mà Chúa ban cho chúng ta.”  Elizabeth Gilbert

12.“Những ai muốn gặt hái những ơn phúc của tự do thì phải chịu đi qua những khổ nhục và mệt mỏi để yểm trợ tự do ấy.”  Thomas Paine

13. Phúc lành giống như niềm vui của cơn sóng nơi biển cả khi tìm được bến bờ. Xin cho những tiếng cười vang dội trong tâm hồn bạn như cơn gió ưa thích các cây cỏ nhảy múa. Xin cho cuộc sống bạn tràn đầy ơn phúc. Giống như ánh sáng mặt trăng làm đổi mới trái đất, xin cho tư tưởng của bạn đầy sự tôn kính và nể phục Thiên Chúa toàn năng.“

14. Như nước ở dưới muôn hình vạn trạng dựa theo hình dáng chiếc bình chứa nước. Xin cho bạn được tự do trở nên con người mà bạn muốn. Một nụ cười lặng lẽ ở bên kia nói rằng: ‘Xin cho tâm trí con trong sạch không vẩn đục. Xin cho sự cầu nguyện lắng nghe của con sâu đậm đủ để nghe được chiều sâu tiếng cười của Thiên Chúa.'  John O'Donohue

15.“Hãy tự giải thoát khỏi sự khúc mắc và bi kịch của cuộc sống. Sống đơn sơ. Nhìn sâu vào nội tâm. Trong khả năng của chính mình, hãy nhìn xem thì sẽ biết rằng Chúa ban cho mình nhiều tài năng và ân huệ vô vàn. Vì thế ta hãy sống trọn vẹn và làm trọn mục đích sống mà chúng ta đã được chúc phúc." Steve Maraboli

16. Hãy chúc lành cho những ngôi nhà mà bạn đến thăm. Khi bạn chúc lành cho một gia đinh, một ngôi nhà thì làm cho tâm trí những người khác nghĩ đến việc chúc lành và muốn sống xứng đáng với những ơn phúc Chúa ban.

17.“Khi bạn chúc lành cho ai đó được niềm vui thì nên chúc thêm cho họ được bình an, đầy tình yêu, thịnh vượng, hạnh phúc và mọi sự tốt lành khác.” Maya Angelou

18. “Những người được sinh ra trong cảnh giàu có và những người khi ước mơ mà được ơn lành ngay lập tức thì họ sẽ không biết được niềm hạnh phúc chân thật của cuộc đời. Chỉ có những người bị ném xuống nước trong mưa gió bão bùng, trong biển cả sóng gió, bị vùì dập, bị cô đơn thì những người ấy mới nhận thức được sự chúc phúc khi có khí hậu tốt đẹp.” Alexandre Dumas

19. “Dù cho thời gian dường như vụt bay, nhưng nó không bao giờ bay một lúc hai ngày mà chi là mỗi lần một ngày mà thôi. Mỗi ngày là một cơ hội mới để sống cuộc sống sung mãn của bạn. Mỗi ngày khi thức dậy, bạn sẽ tìm thấy các ơn huệ và cơ hội mới để thay đổi trong chiều hướng tích cực. Đừng để cho ngày hôm nay của bạn bị cướp đoạt bởi những gì xấu trong quá khứ hay bởi tương lại vô định. Hôm nay là một ngày mới!” Steve Maraboli

20. “Những kẻ vô ơn khám phá ra không có lòng thương xót, nhưng những trái tim biết ơn sẽ tìm thấy trong mỗi giây phút là những phúc lành từ Thiên Đàng ban xuống."  Henry Ward Beecher

Kim Hà
15/4/2014
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (5/2/2014)
Cầu Mẹ Fatima (4/30/2014)
Lịch Sử, Ý Nghĩa Và Lòng Tôn Kính Đức Mẹ Trong Tháng Năm (4/30/2014)
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (4/30/2014)
Hợp Xướng Tháng Năm (4/30/2014)
Tin/Bài khác
Lễ Truyên Tin Cũ Và Nay (25-3) (3/25/2020)
Ngày 25 Tháng 3, Lễ Truyền Tin (3/25/2019)
Lời Kinh Tuyệt Vời, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (4/11/2014)
Xin Mẹ Thương Giải Thoát Khỏi Ngàn Nỗi Hiểm Nguy! (4/9/2014)
Cn 2364: Ra Khỏi Xác Và Gặp Đức Mẹ Maria (4/6/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768