Vài ý chia sẻ về màu nhiệm Phục Sinh
Bài chia sẻ của bạn rất sâu sắc và thực tế vì dựa trên kinh nghiệm bản thân. Đọc bài chia sẻ này, một câu của Thánh Phao-lô chợt đến trong tâm trí tôi :
”Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.”
Vậy là Phao-lô đã cảm nghiệm, cũng như bạn, Đức Giê-su Ki-tô đã phục sinh, và ngài cũng đã được ”sống lại” với Chúa. Nhưng ở một chỗ khác, tôi lại nghe Phao-lô nói lời này :
Điều thiện tôi muốn thì tôi không làm, điều ác tôi không muốn thì tôi lại làm.. Thật khốn khổ thân tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái thân xác hay chết này !”.
Vậy thì rõ ràng ngài vẫn còn cảm nghiệm được con người tội lỗi yếu đuối trong ngài, và Phao-lô đã hoàn toàn phó thác cậy dựa vào Đức Ki-tô phục sinh, mới có thể nói lên lời này :
“Chính lúc tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ..”
và như trên : ” tôi sống, nhưng không phải tôi…”.
Tôi nhớ lại ngày xưa, cha Thọ dòng Chúa Cứu Thế, khi dạy khóa học về Thánh Tâm Chúa Giê-su (Chí Tâm), ngài chỉ ra rằng (bằng Kinh Thánh và cảm nghiệm bản thân) :
Điều quan trọng là hãy BỎ NGỎ, theo gương Chúa Giê-su đã Bỏ Ngỏ hoàn toàn cho Chúa Cha, để Chúa Cha hành động trong Ngài.
Vậy tôi là ai, mà có thể tự mình ”phục sinh” được ?!
Bỏ ngỏ cho Chúa, đó phải chăng là bí quyết của sự PHỤC SINH, phải không các bạn ?
Tai Nguyen
|