Thầy Giêsu nói lạ quá !!!
Lung Linh
Tin Mừng Chủ nhật 2 Phục Sinh năm A nghe lạ quá..
Xin trích đoạn Ga 20: 21-23
Người lại nói với các ông :
“Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo :
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ;
anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Chúng tôi đã nghe đoạn này có thể lên tới hàng trăm lần..
Nhưng hôm nay, chúng tôi bỗng nhiên thấy lạ...
Có 2 lý do để chúng tôi thấy lạ:
Lý do 1: Huấn quyền Giáo Hội dạy rằng:
Chức năng quan trọng nhất của Thánh Thần là Đấng Thánh hóa..
Thánh Thần không phải là Đấng thẩm phán, Đấng cầm buộc..cho chặt !!!
Lý do 2: Nếu so sánh với Hiến chương Giải thoát ngắn nhất thế giới - mở đầu công trình cứu độ của Thầy Giêsu - được ghi chép trong Tin Mừng Luca chương 4 : 16 – 19... thì cảm giác lạ còn tăng lên hàng ngàn lần...
Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a.
Người mở ra, gặp đoạn chép rằng :
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa.
Quý vị có thấy lạ không???
Trong Luca, Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê... Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét ... Trong hội đường...
Thầy Giêsu bèn lớn tiếng công bố: Cho khỏi giam cầm, được sáng mắt, trả lại tự do,năm hồng ân của Chúa..... Không trói buộc ai hết!!!!
Cứ theo mạch văn và ý nghĩa sứ mệnh của người được sai đi
Thì ắt hẳn là Tin Mừng hôm nay sẽ nhắc lại điệp khúc hân hoan của Thầy Giêsu... có phải là tuyệt vời biết bao không???
Các mục tử của chúng ta sẽ đắn đo khi sử dụng quyền bình cầm giữ của mình như : phạt người này, cảnh cáo người kia, loại trừ người nọ...không hợp ý của mình.
Thay vào đó, các mục tử sẽ bận tâm chăm sóc đoàn chiên với sứ mệnh:
cho khỏi giam cầm, được sáng mắt, trả lại tự do, năm hồng ân của Chúa.
Ước gì bài Tin Mừng Chủ nhật 2 Phục Sinh, năm A được ghi như sau:
Người lại nói với các ông :
“Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo :
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
để anh em loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Thầy sai anh em đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa.
........Chắc chắn sẽ không còn cảm giác lạ nữa.
Trái lại, rất bình an, hạnh phúc, tuyệt vời !!!!
v Biết đâu... từ đàng xa... một số thầy tư tế ngày nay... hét lên:
Quân phạm thượng! Dám sửa đổi Lời Chúa !!
Đóng đinh nó vào thập giá !!!
|