MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sách Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu, Tháng 7 Vĩ Đại # 25
Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 7-2014

SÁCH SÙNG KÍNH MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU, THÁNG 7 VĨ ĐẠI

Nguồn: Association of the Precious Blood
Great Month of July, Messages & Meditations from 1997
LM Evaristus Eshiowu, FSSP biên soạn
Dịch giả: Kim Hà, www.memaria.org

TUẦN CỬU NHẬT 12 NGÀY CẦU CHO NƯỚC DO THÁI MỚI (TỪ NGÀY 20/7 ĐẾN 31/7)

Ngày 11 – 31/7/1997, lúc 9 giờ tối tại Núi Carmel ở Olo

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tuần Cửu Nhật thứ ba và cũng là Tuần Cửu Nhật cuối của Tháng 7 vĩ đại, thị nhân Barnabas và những người làm việc sùng kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đã ở trên núi để an ủi và tôn sùng Chúa Giêsu Kitô Chịu Khổ Hình. Trong một thị kiến, anh Barnabas nhìn thấy rất nhiều ma quỷ (quỷ Arch) tấn công cả nhóm.

Chúng đến với cơn gió lớn và với lực rất mạnh. Đồng thời, anh Barnabas nhìn thấy các Vị Thống Lãnh đạo binh Thiên Thần, các tổng lành thiên thần, các thiên thần đến từ phương đông để tấn công bọn ma quỷ. Khi bọn ma quỷ nhìn thấy đạo binh Thiên Đàng thì chúng ngừng lại và luồng gió lớn cũng ngừng lại theo.

TLTT Micae và các thiên thần bay đến tấn công bọn ma quỷ. Ngay lập tức, một cây thánh giá Chúa xuất hiện trong không khí, Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu nhỏ giọt xuống từ Thánh Tâm Chúa, rồi Thánh Tâm Chúa biến thành lửa và dường như đổ xuống những người đang cầu nguyện và làm cho họ tan biến trong lửa của trái tim Chúa Giêsu.

Ngay lập tức, một đám mây bay tới từ Thiên Đàng và che phủ cảnh tượng. Rồi trong đám mây xuất hiện Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu.

Máu Chúa chảy không ngừng từ các vết thương thánh ở nơi mạo gai trên đầu Chúa. Chúa Giêsu dịu dàng nói:

“Hãy để cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu che chở cho tất cả các con.”

Lập tức, máu chảy ra từ Thánh Tâm Chúa và bao phủ chúng ta. Chúa tiếp tục nói:

“Hỡi các con, hôm nay các con đang đi qua Biển Đỏ vĩ đại. Hạnh phúc cho những ai được chọn để làm tông đồ cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Kẻ thù của các con sẽ không nhìn thấy các con lần nữa. Các con không còn là nô lệ trên đất lạ nữa. Ta đang hướng dẫn các con trở lại đất hứa qua quyền năng của Máu Cực Châu Báu Ta. Con và những người được chọn khác sẽ thờ lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu nơi đất ấy.

Các con cháu của các con sẽ thờ lạy Ta và tôn sùng Máu Cực Châu Báu Ta mãi mãi. Ta nói rồi tất cả các quốc gia sẽ nhận biết giá trị của Máu Cực Châu Báu Ta và cái chết thánh thiện của Ta.

Hôm nay, các con đã đi qua cuộc thanh tẩy thứ hai và giờ biến đổi. Hạnh phúc cho những ai chấp nhận tất cả sự đau khổ. Lời hứa cao trọng của Ta đang chờ đợi các con. Hãy vui mừng. Ôi, 24 người được Thiên Đàng chọn bởi vì họ đã làm tròn lệnh truyền mà Ta ban cho họ. Ta dán kín họ với những vết thương Thánh của Ta và với Máu Cực Châu Báu của Ta. Những kẻ độc ác không thể làm hại các con. Máu Cực Châu Báu Ta sẽ luôn binh vực các con.

Ta hứa sẽ tỏ lộ cho các con biết về Năm Vết Thương Thánh và những cuộc hành hạ, tra tấn mà Ta đã phải chịu. Các con và gia đình của các con sẽ thờ lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu và Ta sẽ cứu chuộc họ. Ta đã nghe tất cả lời cầu nguyện của các con.

(Còn tiếp)

Suy niệm ngày 11:

Chúng ta suy gẫm về thông điệp ngày 31/7 cho hai ngày cuối của Tuần Cửu Nhật. Trong thị kiến thứ nhất của hai thị kiến xẩ ra trước lời thông điệp của ngày hôm nay thì chúng ta được thấy sự bảo vệ do quyền năng của các thiên thần đối với chúng ta, dặc biệt là khi các ma quỷ tấn công chúng ta.

Được sự bảo vệ của các thiên thần là một trong những đặc quyền khi chúng ta làm việc sùng kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Ân sủng và đặc quyền của việc sùng kính này đến với chúng ta tùy theo mức độ trung thành nhiều hay ít của chúng ta.

*Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho có sự trợ giúp của các thiên thần.”

Kim Hà
20/7/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cứ Tin Tưởng Vào Chúa Và Làm Điều Thiện (7/27/2014)
Phép Mầu Mân Côi (7/26/2014)
Xin Mẹ Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc, Nhất Là Trong Giờ Chết! (7/25/2014)
Quyền Năng Cứu Giúp Của Đức Mẹ (7/23/2014)
Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Đoái Thương (7/21/2014)
Tin/Bài khác
16 Tháng Bảy, Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2019)
Kính Đức Mẹ 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng (7/13/2014)
Vai Trò Của Đức Mẹ Trong Chiến Tranh Thiêng Liêng (7/13/2014)
Cn 2502: Thánh Gioan Xxiii Và Chuỗi Mân Côi (7/11/2014)
Cn 2499: Chúa Trừ Quỷ Và Ban Ơn Lành (7/8/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768