MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tìm Kiếm Kho Báu Hay Tìm Kiếm Chúa ???
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 7-2014
Tìm kiếm Kho báu

hay tìm kiếm Chúa ???

 

Lung Linh

 

Tin mừng theo Mat-thêu chương 13 : 44 Chủ nhật 17 Thường niên Năm A ghi lại  dụ ngôn về Nước Trời

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng.

Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại,

 rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Vì là dụ ngôn về nước trời nên chắc chắn phải hiểu Kho Báu ý chỉ nước trời..

Quá đúng…nhưng quan niệm về Nước Trời thì lại không hoàn toàn giống nhau:

Giới bình dân thường coi đó là MỘT NƠI giống như triều đình trần gian, có một ngai dành cho Chúa Cha và một ngai dành cho Chúa Con toàn thể các thánh tha hồ ngắm Thánh nhan Chúa không biết chán là gì…

Họ thường nói đùa với nhau…Miễn sao được vào Thiên đàng, dù đứng mãi tuốt phía dưới, ngay mé cửa cũng được..

Giới trí thức, không cho là một nơi giống như cung đình hạ giới..các thánh không phải xì xụp thờ lạy..

nhưng cuối cùng thì Thiên đàng vẫn còn là một phần thưởng mà mọi người mong đạt được ở đời sau…

Muốn lên thiên đàng, tôi phải làm gì??

Có nhiều cách..nhưng tựu chung vẫn là

Tiêu cực: không bị vướng tội trọng

Tích cực: hy sinh nhiều để lập công hay để đền tội.

Lập công để các thiên thần ghi vào sổ vàng

Đền tội để sau này sẽ được Chúa trừ cho một số ngày lẽ ra phải đền tội  trong lửa luyện ngục…

Ngoài ra còn hy vọng những người còn sống xin lễ cầu nguyện cho…thì cũng được mau chóng lên Thiên đàng hơn…

Tạm kết luận, Thiên đàng giống như phần thưởng Chúa dành cho những con chiên ngoan hiền, trung thành của Chúa.

Họ chỉ lo tìm kiếm Thiên đàng… còn chính Chúa họ chẳng quan tâm..

 

Trong khi đó anh em nhóm Tamlinhvaodoi lại quan niệm khác một chút.

Thực vậy, Tamlihvaodoi chỉ lo tìm kiếm Chúa, nhận ra Chúa sống trong thửa ruộng tâm hồn mình..

còn Thiên đàng, Tamlinhvaodoi chẳng quan tâm…

Đơn giản chỉ vì...

một khi nhận ra và sống với Chúa trong lòng mình

thì đương nhiên là mình được hưởng Thiên đàng ngay trên trần gian này.

Thiên đàng ở đây chính là được hưởng bình an và hạnh phúc với Chúa của lòng mình.

Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống,

nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. (Rm 14:17)

Tóm lại, Tìm kiếm chính Chúa

hay tìm kiếm kho báu Thiên đàng…

Hoàn toàn tùy thuộc vào từng cá nhân mỗi người….

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
5 Tháng 8, Lễ Cung Hiến Ðền Ðức Bà Cả (8/5/2014)
Mẹ Tình Yêu (8/2/2014)
Cứ Tin Tưởng Vào Chúa Và Làm Điều Thiện (7/27/2014)
Phép Mầu Mân Côi (7/26/2014)
Xin Mẹ Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc, Nhất Là Trong Giờ Chết! (7/25/2014)
Tin/Bài khác
16 Tháng Bảy, Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2019)
Quyền Năng Cứu Giúp Của Đức Mẹ (7/23/2014)
Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Đoái Thương (7/21/2014)
Kính Đức Mẹ 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng (7/13/2014)
Vai Trò Của Đức Mẹ Trong Chiến Tranh Thiêng Liêng (7/13/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768