CN 2560: HẠT NGỌC TRAI CỦA KIÊN NHẪN
Khi còn thơ ấu, tôi thường thấy bà ngoại tôi và mẹ tôi đều thích đeo những chuỗi ngọc trai óng ả hơn là chuỗi Ngọc Thạch. Tôi đã từng tò mò hỏi mẹ tôi rằng:
“Mẹ ơi, ngọc trai này ở đâu mà ra? Họ tìm trong mỏ ngọc hay là ở dưới biển? Con trai này không đẹp mà sao nó "chế" ra ngọc đẹp vậy?”
Mẹ trả lời:
“Ồ, chuyện con trai làm ra ngọc trai là một bài học tốt và có ý nghĩa cho những ai chịu đau khổ. Con có biết con trai(sò) ở đâu không? Nó ở dưới biển hay dưới sông. Nó có cùng một gia đình với con sò, con hến và con ốc. Câu chuyện về ngọc trai rất lý thú và khác thường:
"Khi hạt cát rớt vào vỏ của nó thì nó cảm thấy đau đớn, khó chịu nên cố gắng tìm cách loại trừ hạt cát ấy. Tuy nhiên khi nó không thể loại trừ hạt cát dính vào thịt da thì nó tìm cách khác. Nó nhả một chất giống như nhựa và óng ả như ngọc từ vỏ sò của nó ra để bao vây hạt cát hầu giúp cho thịt của nó bớt xót đau. Thế là hạt trai đẹp đẽ được ra đời trong vỏ của con sò trai. Vì thế còn có những loại nữ trang làm từ vỏ con sò, con trai có mầu sắc óng ánh mà người Mỹ gọi là Mother Of Pearl, loại này không quý bằng ngọc trai."
"Tương tự nếu trong cuộc sống hôm nay mà ta gặp những sự bất ý toại lòng, thì phương dược cứu chữa là hãy kiên nhẫn làm ngọc trai. Có thể đó là ngọc trai của kiên nhẫn, nhưng dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng hãy tạo ra ngọc trai. Muốn tạo được ngọc trai đẹp đẽ và óng ả từ những nỗi khó khăn thì cần phải có đức tin và tình yêu để làm ra nó.”
Ngày nay người ta có những hồ nước nuôi những con trai để chúng sản xuất ra các hạt trai nhân tạo. Người ta cũng tạo ra những chuỗi ngọc trai làm bằng nhựa nhưng vẫn đẹp.
Đeo ngọc trai là cách trang sức sang trọng, thông dụng và đơn sơ của giới phụ nữ. Tuy nhiên có mấy ai nhớ đến xuất xứ của những viên ngọc trai để tìm cho mình một bài học về kiên nhẫn và sáng tạo?
Kim Hà 25/8/2014
|