MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2563: Tại Sao Tôi Chịu Đau Khổ Và Bịnh Tật?
Thứ Năm, Ngày 28 tháng 8-2014

CN 2563: TẠI SAO TÔI CHỊU ĐAU KHỔ VÀ BỊNH TẬT?

Trong những lần hành hương tại Medjugorje, có một khách hành hương người Việt Nam hỏi vị linh mục nổi tiếng ở Medjugorje là cha Svetozar rằng:

“Thưa cha, tại sao có những người đi hành hương xin ơn chữa lành mà họ không được chữa lành?”

Cha Svet trả lời:

“Chỉ có ở trên Thiên Đàng mới có ơn chữa lành hoàn toàn còn ở trần gian không nhất thiết là bạn cứ xin rồi Chúa chữa lành. Nếu có ơn chữa lành thì cũng chỉ là tạm bợ. Có những người được chọn để chịu đau khổ và bịnh tật để đền tội cho chính họ, cho gia đình và thế giới.”

Tôi thấy cha nói đúng vì đa số các thánh đều chịu rất nhiều đau khổ và bịnh tật. Như vậy không có nghĩa là Chúa không thương xót họ, cũng không phải là Chúa không muốn ban ơn, hay là vì họ là kẻ tội lỗi. Chúa làm theo Ý của Ngài trong chương trình cứu độ của Ngài.

1. Chị Thánh Bernadette ở Lộ Đức, sau khi Đức Mẹ Maria hiện ra 18 lần với chị thì chị bị đổi đến một tu viện ở Nevers. Chị Thánh chịu rất nhiều đau khổ, bịnh tật và bị hiểu lầm suốt đời. Chị qua đời khi mới 35 tuổi. Có nhiều người hỏi chị:

“Tại sao chị được Đức Mẹ Maria ban cho suối chữa lành Lộ Đức mà chị không trở lại nơi đó để xin on chữa lành?"

Chi Thánh trả lời:

“Mẹ ban suối chữa lành Lộ Đức cho mọi người nhưng không phải là cho tôi.”

2. Tôi nhớ ở vùng Union City, miền Bắc California có một ngôi nhà của vợ chồng người Phi Luật Tân xẩy ra hiện tượng chẩy dầu trong rất nhiều năm dài. Người ta được ơn chữa lành cả hồn và xác nhưng bà chủ nhà phải chịu nhiều cơn đau để cho những người đến đó được ơn chữa lành. Mầu nhiệm đau khổ khó có thể giải thích được.

Vì thế cách tốt nhất là hãy vui vẻ chấp nhận Thánh Ý Chúa. Biết đâu những sự đau khổ và bịnh tật của một người là để Chúa ban ơn dồi dào cho đại gia đình người ấy? Có khi trong gia đình có người bịnh để giúp cho công tác truyền giáo của những người trong gia đình được tốt đẹp hơn?

Kim Hà
28.8.2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Là Nữ Vương Toàn Năng, Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! (9/6/2014)
Noi Gương Đức Mẹ Sống Đạo Hôm Nay (9/6/2014)
Đức Mẹ Là Kỳ Công Của Thiên Chúa (9/2/2014)
Cn 2568: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Ban Ơn Cải Tử Hoàn Sinh (2) (8/30/2014)
Cn 2567: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Cứu Sống Nhiều Người (1) (8/30/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Czestochowa (đức Mẹ Đen) (8/28/2014)
Tin/Bài khác
Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (8/25/2014)
Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! (8/25/2014)
Cn 2558: Nhà Của Đức Mẹ: Nơi Nhậm Lời Cầu Nguyện (8/24/2014)
Cn 2557: Kính Viếng Ảnh Đức Mẹ Czestochowa (8/23/2014)
Video Clip: Đức Mẹ Đen (our Lady Of Our Lady Of Czestochowa) Và Fr. Peter West Gives Update On Ocean To Ocean Pilgrimage (8/23/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768