CN 2566: CHI TIẾT VỀ CUỘC HIỆN RA TẠI FATIMA NĂM 1917
Nguồn: Fatima’s Message For Our Times
Trong cuộc hiện ra thứ nhất ngày 13/5/1917 và cuộc hiện ra thứ hai 1365/1917, cả ba trẻ thị nhân là Francisco, Jacinta và Lucia đều có những cảm nghiệm thần bí mạnh mẽ mà ảnh hưởng sâu đậm đến tâm hồn họ và chi phối cuộc sống cho đến suốt cuộc đời của họ.
Trong tác phẩm Memoirs, Sr. Lucia đã mô tả về cuộc hiện ra lần đầu rằng:
“Trước khi biến đi, Đức Mẹ Maria nói:
'Các con sẽ phải chịu muôn vàn đau khổ nhưng ơn của Chúa sẽ là sự an ủi của các con.'
Khi Mẹ nói đến lời cuối thì lần này và cũng là lần đầu tiên mà Đức Mẹ mở hai bàn tay và ban một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu sâu vào trái tim chúng tôi và rọi vào nơi thẳm sâu nhất của linh hồn chúng tôi, làm cho chúng tôi nhìn thấy chính mình trong Chúa, vì Chúa chính là ánh sáng. Chúng tôi thấy chính mình rõ hơn trong ánh sáng này hơn là nhìn mình trong kiếng.”
Đến lúc cuối của cuộc hiện ra vào ngày 13/6/1917, Mẹ nói với Lucia rằng:
‘Con an tâm, Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Mầu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ sẽ là nơi trú ẩn của con và cũng là con đường hướng dẫn con đến với Thiên Chúa.'
Sr Lucia nói tiếp:
“Khi Đức Mẹ Maria nói những lời này thì Mẹ lại mở hai bàn tay, đây là lần thứ nhì mà Mẹ mở tay ra. Mẹ ban cho chúng tôi một luồng ánh sáng chói lọi. Chúng tôi nhìn thấy mình trong ánh sáng ấy và thấy mình chìm ngập trong Chúa. Jacinta và Francisco dường như thuộc về luồng ánh sáng hướng lên trời, và tôi thuộc về luồng ánh sáng chiếu xuống trái đất.”
Bởi vì Đức Mẹ Maria đã tiên báo trước đó rằng hai người trẻ này sẽ được rước lên trời sớm nên Francisco chết vào hai năm sau tức là năm 1919, còn Jacinta chết vào một năm sau đó là năm 1920. Đức Mẹ Maria bảo Lucia rằng:
'Con còn phải ở trên trần gian lâu hơn vì Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho mọi người biết Mẹ và yêu mến Mẹ. Chúa Giêsu muốn thiết lập trên thế giới lòng sùng kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ.'
Sr. Lucia đã được nói chuyện với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria và đã được tắm gội trong ánh sáng Thiên Đàng. Vì thế mà bà là người đáng tin nhất khi nói về việc chúng ta cần phải cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ.
Kim Hà 30/8/2014
|