MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2597: Sáu Lý Do Để Gia Đình Dự Lễ Hàng Ngày
Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 9-2014

CN 2597: SÁU LÝ DO ĐỂ GIA ĐÌNH DỰ LỄ HÀNG NGÀY

Nguồn: cal-catholic.com

Có 6 lý do mà chúng ta nên đưa gia đình và con cháu đến tham dự Thánh Lễ hàng ngày: 

1) Thánh Lễ hàng ngày dạy cho gia đình tinh thần giữ kỷ luật. 

Đi lễ hàng ngày sẽ dạy cho con cháu chúng ta phải ngồi yên lặng, không ngoái cổ, không làm ồn, không nói chuyện. Như thế thì trẻ thơ tập có thói quen tốt. Lễ hàng ngày ngắn hơn lễ ngày Chúa nhật và giúp trẻ thơ thói quen rèn luyện tinh thần kỷ luật cho chính mình. Dự lễ hàng ngày cũng dạy cho bậc cha mẹ những cách cầu nguyện khác nhau: cầu nguyện trong nội tâm và cầu nguyện chung với mọi người.

2) Được nghe Lời Chúa mỗi ngày nên trẻ thơ cảm thấy Lời Chúa gần gũi, quen thuộc và đáng yêu.

Khi trẻ được nghe Lời Hằng Sống và Lời Chữa Lành của Chúa thì họ có đầu óc tập trung hơn, chú ý hơn và hiểu lời Chúa hơn. Các trẻ sẽ mong đi lễ đều đặn để được nghe lời Chúa. Chúa sẽ dạy trẻ cách thờ phượng Ngài.

3) Nghe Lời Chúa mỗi ngày là một hồng ân cao trọng.

Gia đình chúng ta sẽ quen thuộc với Lời Chúa vì được nghe công bố Lời Chúa và được nghe vị linh mục giảng trong Thánh Lễ. Con cháu ta sẽ thấm nhuần Lời Chúa và hành xử tốt hơn trong cuộc sống. Sau bữa cơm tối, nếu chúng ta cùng đọc lại những bài Lời Chúa trong ngày thì con cháu ta sẽ hiểu biết hơn và sống tốt lành hơn.

4) Lãnh nhận những ơn lành cao cả của Thánh Lễ.

Đó là điều quan trọng nhất. Nếu chúng ta có cơ hội được rước Chúa mỗi ngày thì không có cơ hội để phạm những tội trọng nữa. Giáo hội Công Giáo đã ban cho chúng ta những món quà cao trọng nhất, đó là những Bí Tích Thánh, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể. Hạnh phúc thay cho những ai rước Chúa vào linh hồn và được Chúa dạy dỗ, hướng dẫn và bảo vệ.

Con trẻ đến tuổi rước Chúa thì cũng được nhận những ơn lành cao cả để rồi họ trung thành với Chúa, quảng đại dâng mình cho Chúa và sẵn sàng sống với Chúa nơi cuộc sống vĩnh cửu sau này.

5) Gia Đình Hiệp Nhất

“Một gia đình cầu nguyện chung thì sẽ cùng sống với nhau.”

Khi gia đình cầu nguyện chung với nhau thì sẽ có sự hiệp nhất. Nếu chúng ta cùng cầu nguyện với cộng đoàn Dân Chúa trong Thánh Lễ thì sẽ hiệp nhất với toàn thể giáo hội trên thế giới. Khi cuộc sống trần gian qua đi thì cả gia đình chúng ta sẽ được hạnh phúc sống hiệp nhất trên Thiên Đàng.  

6) Canh Tân Giáo Hội.

Những người đi lễ hàng ngày thì sống lành thánh hơn. Họ đi lễ vì yêu mến Chúa chứ không phải vì bị bắt buộc giữ đạo những trường hợp một số người đi lễ ngày Chúa Nhật.

Các linh mục cũng khuyến khích các giáo dân nên đi dự lễ hàng ngày. Cả gia đình quy tụ để dự lễ, đế có dịp gặp gỡ nhau và có niềm hy vọng. Hãy thử tưởng tượng xem nếu như toàn thể các gia đình trong cộng đoàn đều tham dự Thánh Lễ hàng ngày thì cộng đoàn lớn mạnh biết bao? Thánh Lễ là nơi mà mọi người cùng cầu nguyện chung, như thế trong Thánh Lễ có đủ mọi thành phấn già trẻ, không phải chỉ có những người trung niên và già cả. 

Nếu những ai cần sự thinh lặng để cầu nguyện riêng tư thì xin hãy cầu nguyện trong nhà nguyện. Xin đừng ai cấm cản những gia đình khác là không được đem trẻ con đến nhà thờ vì chúng gây sự ồn ào.

Hãy để trẻ thơ đến gần Chúa hơn vì như thế, thế giới chúng ta sẽ bớt những tội nhân, những kẻ chán đời, những kẻ tự tử, và như thế xã hội và giáo hội sẽ không còn văn hóa sự  chết mà chỉ còn văn hoá sự sống, sự tốt lành và thánh thiện.

LIÊN HỆ THỰC TIỄN

Trong một lần chia sẻ, ĐGM Mai Thanh Lương kể rằng khi ngài còn là một cậu bé 4, 5 tuổi thì chị ruột của ngài luôn luôn cõng ngài đi tham dự Thánh Lễ lúc 4 giờ sáng mỗi ngày. Dù có khi ngài đến nhà thờ mà vẫn còn ngủ nhưng ngày nào ngài cũng được dự lễ. Có phải nhờ sự siêng năng của chị ngài mà Chúa đã chọn ngài trong ơn gọi linh mục và giám mục không?

Nếu ai ai đều biết rằng khi tham dự Thánh Lễ thì ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ tràn đầy trên linh hồn và thể xác của người ấy thì nhà thờ sẽ không còn chỗ ngồi.

Tội nghiệp cho những người vì quá ham muốn làm giàu và vì bị ma quỷ khống chế nên đã bỏ Chúa và các Bí Tích của Ngài.

“Được lời cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?”

Lạy Chúa, xin Chúa dủ lòng thương xót mà ban ơn hoán cải cho những người đã bỏ Chúa là nguồn mạch sự sống để chạy theo dục vọng, giàu sang, quyền lực và danh lợi, trong đó có những người thân trong gia đình, gia tộc chúng con. Amen. 

Kim Hà
20/9/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2608: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (4) (9/26/2014)
Cn 2606: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (3) (9/25/2014)
Cn 2605: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (2) (9/25/2014)
Cn 2604: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (1) (9/25/2014)
Đọc 10 Triệu Kinh Kính Mừng Cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô (9/24/2014)
Tin/Bài khác
Kính Mừng Maria ! (9/15/2016)
Thư Gởi Đức Mẹ, Mẹ Sầu Bi, Mẹ Thương Xót, Lm. Giuse Trần Đình Long (9/15/2016)
Kính Nhớ Bảy Sự Thương Khó Của Đức Trinh Nữ Maria (9/15/2016)
Mẹ Sầu Bi (9/15/2016)
Đau Khổ Của Con Là Sầu Bi Của Mẹ (9/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768