MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2613: Tâm Tình Của Một Linh Mục Truyền Giáo Việt Nam
Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 9-2014

CN 2613: TÂM TÌNH CỦA MỘT LINH MỤC TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

Ở Orange County, miền Nam California, hầu như tuần nào cũng có ít nhất là một vị linh mục hay các nữ tu từ khắp các nơi ở Việt Nam sang Hoa Kỳ để xin giúp đỡ cho giáo xứ hay dòng tu của các ngài.

Tôi thường mời các ngài lên Radio Giờ Của Mẹ như một món quà để cho mọi người trên thế giới biết được tình cảnh khó khăn của các giáo xứ hay dòng tu của họ. Điều quan trọng nhất là các ngài cần phải có giấy giới thiệu của Đức Giám Mục địa phương.

Trong thời gian gần đây, tình cờ tôi được gặp một vị linh mục trẻ từ một vùng truyền giáo xa xôi trên đồi núi hẻo lánh của giáo phận Qui Nhơn. Hôm ấy cha T. được một giáo dân vừa quen biết đưa đến dự lễ tại nhà thờ Thánh Linh. Sau lễ thì huynh đoàn Đa Minh của chúng tôi dự định đến nhà một thành viên đang đau ốm để cầu nguyện cho gia đình ấy. Thế là có một bà rủ cha T. hãy cùng đi cầu nguyện với nhóm chúng tôi.

Từ đó, chúng tôi biết cha T. và mời cha lên Radio Giờ Của Mẹ để hy vọng cha được mọi người biết đến mà giúp đỡ cho các mục vụ tông đồ của Cha nơi vùng sâu vùng xa ấy.

Cha T. thành thật kể rằng khi được Đức Giám Mục cho đi Hoa Kỳ và được nhà nước cấp giấy thông hành thì lòng cha hân hoan, phấn khởi y như được đến Thiên Đàng. Vì vốn tiếng Anh của cha T. rất hạn hẹp, lại không có người quen nên cha chỉ biết cầu nguyện và trông cậy nơi Chúa và các vị thánh linh mục truyền giáo đã từ Pháp sang Việt Nam để thành lập các nhà thờ ở những đồi núi và chết tại các nơi này. Cha cầu xin các vị thánh linh mục ấy như sau:

“Thưa các cha, các cha đã có lòng yêu mến Chúa và yêu người nên đã bỏ quê hương văn minh tiến bộ để đến truyền giáo trên những vùng núi xa xôi, thiếu mọi phương tiện tối thiểu trên quê hương chúng con. Nay xin các cha thương cầu bầu cho con được đi về bình an và kiếm được một số tiền để hoàn thành ngôi nhà thờ cho bà con giáo xứ. Amen.”

Thế rồi nhờ Chúa thương và nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và các thánh mà cha T. thành công. Cha T. kể rằng trong 8 tuần ở Mỹ thì cha được dâng lễ tại nhiều nhà thờ khác nhau ở tại 7, 8 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Có những ngày Chúa nhật mà cha được dâng lễ ở hai, ba nhà thờ khác nhau. Cha cứ bám lấy một cặp vợ chồng là ông bà Cố để xin họ giúp đỡ với uy tín sẵn có của họ.

Điều làm cho cha T. học hỏi và thán phục nhất là tinh thần sống đạo sốt sắng cao độ của những nhóm cầu nguyện và của các giáo dân ở hải ngoại. Họ thờ phượng Chúa với trọn con tim. Họ tham dự Thánh Lễ hàng ngày, chầu Thánh Thể, đọc kinh và cầu nguyện liên lỷ cho mọi nhu cầu của gia đình và thế giới.

Họ thương quê hương nên hy sinh nhiều, làm việc bác ái, giúp đỡ cho cha mà không tiếc tiền. Đó là những điều an ủi nhất mà Cha nhận được.

Tất cả những diều trên là do cha T. khi trở về VN đã gọi điện thoại càm ơn và kể cảm nghiệm cho chúng tôi nghe. Khi tôi hỏi cha T. rằng:

“Cha đã thấy cuộc sống của hai quốc gia VN và Hoa Kỳ, vậy cha có bị sốc bởi những sự khác biệt về văn hóa và kinh tế không?”

“Dạ không chị ạ. Em cảm phục gương sống đạo qua cuộc sống cầu nguyện và bác ái của những giáo dân VN ở hải ngoại nên khi về lại nhà, em cứ đem những cảm nghiệm mà em học hỏi được để chia sẻ cho các giáo dân của em. Họ cũng rất vui mừng khi nghe những cảm nghiệm ấy.”

“Từ khi về, lòng em như được thắp sáng hơn nên em cố gắng nhiều hơn trong công tác truyền giáo của em. Em cảm nhận thêm Lòng Chúa Thương Xót và sự cầu bầu mạnh thế của Đức Mẹ Maria và các thánh, nhất là của các vị linh mục thừa sai Paris đã hy sinh tuổi thanh xuân, cuộc đời để phụng sự Chúa và phục vụ người nghèo, nhất là người Dân Tộc nơi vùng đất này. Tại nơi đây còn có vài ngôi mộ của các cha truyền giáo Pháp."

“Ở xứ của em vẫn còn ghi lại tấm gương tử đạo của một linh mục truyền giáo người VN. Ngài bị tử đạo khi chính quyền đốt cháy đống gỗ nơi mà ngài trú ẩn. Tuy xác thân bị tan nát nhưng trái tim của ngài vẫn còn nguyên vẹn. Gia đình ngài đã rước trái tim ngài về quê hương miền Trung để chôn.”

Lạy Chúa, xin Chúa thương chúc phúc cho những ai có tinh thần truyền giáo để Tin Mừng của Chúa được đến tận cùng trái đất.

Xin Chúa chúc phúc cho những ân nhân hy sinh làm việc bác ái, chia sẻ cơm áo cho những người nghèo đói và đau khổ.

Xin Chúa đồng hành với những linh mục và giáo dân nơi vùng rừng núi xa xăm vì những bước chân của các vị linh mục truyền giáo là những bước chân của vị mục tử nhân lành để đem Lời Chúa và tình yêu Chúa cho những người nghèo khó. Ôi cao đẹp và đáng ngợi khen! Amen.

Kim Hà
27/9/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Kính Mừng Lời Kinh Cầu Cho Hòa Bình, Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (9/30/2014)
Cách Lần Hạt Mân Côi, Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (9/30/2014)
Chương Trình Tháng Mân Côi 2014 (9/30/2014)
Chuỗi Kinh Hòa Bình (9/29/2014)
Chuỗi Mai Côi (9/29/2014)
Tin/Bài khác
Với Bộ Áo Đức Bà Tôi Sẵn Sàng Chết Vì Đạo Công Giáo (7/17/2019)
Đặc Ân Ngày Thứ Bảy (cho Người Đeo Áo Đức Bà) (7/17/2019)
Chuỗi Ngọc (lễ Đức Mẹ Mai Côi) (10/7/2018)
Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (10/7/2018)
Cn 2609: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (5) (9/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768