MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Linh Mục Là Cha Hay Anh Em
Thứ Năm, Ngày 30 tháng 10-2014
Linh mục là cha hay anh em

 

 

Lung Linh

 

Trích Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu 23 : 8 – 9.

Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.

Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.

Cách đây khoảng 50 năm, linh mục được xưng tụng là cha và và đấng thay mặt Chúa ở trần gian là chuyện rất bình thường, thậm chí được giáo dân coi như là một chân lý không thể đổi thay..

Nhưng rồi cách đây khoảng 10 năm trên diễn đàn Giáo dân bỗng xuất hiện một cuộc bút chiến nảy lửa theo chủ đề: Danh xưng cha – con.

Cuộc bút chiến này do tác giả Võ Lý châm ngòi bằng một bài viết với tựa đề: Hội chứng quyền lực.

Ngay sau đó xảy ra 2 cuộc bút chiến liên tục kéo dài khoảng 6 tháng…đã thu hút khá nhiều người theo dõi.

Tuy hiện nay không còn hợp thời nữa..nhưng ảnh hưởng của  hội chứng quyền lực vẫn còn rất rõ nét trong những giáo xứ nhỏ bé, hẻo lánh thuộc miền Bắc…

Trong nội dung bài này, chúng tôi không muốn tranh luận về danh xưng cha – con..mà chỉ chia sẻ một chút suy tư về mối tương quan giữa tôi và Chúa.

Dù linh mục hay giáo dân, chúng ta cũng được Chúa ban cho mình một tước hiệu rất thân thương và cao quý: CON YÊU DẤU CỦA CHÚA.

Chính thánh Gioan đã hứng chí thốt lên:

Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa
. (1Ga 3:1)   

Ấy thế mà lạ thay, chúng tôi nhất định không dám nhận tước hiệu cao quý này. Tối ngày chúng tôi cứ rỉ rả thành một bài ca vô tận:

tôi phàm hèn, yếu đuối, tội lỗi….

Tay nào dám xưng mình là con yêu dấu của Chúa, chúng tôi lập tức lên tiếng cảnh cáo:

Coi chừng kiêu ngạo nghe con!!!

Dường như chúng tôi không thể chấp nhận tư tưởng có vẻ ngạo mạn, phạm thượng này.

Ngay cả các linh mục, cũng không ngừng nhắc nhở giáo dân rằng: Con người là vật thụ tạo với đầy lỗi lầm..chỉ còn trông mong vào lòng khoan dung của Chúa mà thôi…

Trong Nghi thức Thánh lễ chúng tôi nhận thấy có những ý tưởng là lạ.

Đoạn mở đầu: khá tăm tối với việc phạm tội nhiều và điều thiếu sót.

- Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.

Hình ảnh con yêu dấu không có chỗ đứng trong phần này.

Khúc giữa thật tuyệt vời vì mình được thông phần với Chúa và nên một trong Thánh Thần!!!

Chúng con tha thiết nài xin Chúa

cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô,

được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Nhưng thực tế thì như chuyện giả tưởng, không một chút hiện thực…bởi vì tội lỗi và thiếu sót như quả núi nặng ngàn cân đè chúng tôi bẹp dí trong một xó tối…

Hình ảnh con yêu dấu không có chỗ đứng trong phần này.

Đoạn trước lúc hiệp lễ:

          Đây là đoạn lằng nhằng nhất:

-  Thầy cả nguyện rằng: Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống,

Ấy thế mà chúng tôi cứ chết nhăn răng trong bóng tối tội lỗi,,,

- Nguyện tiếp: xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ;

Cứu khỏi mọi tội lỗi đâu mà cứu!!!

Bằng chứng là:  cứ vào nhập lễ, chúng tôi lại thi nhau đấm ngực thật kêu:

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…

-  Tức cười nhất là lời nguyện sau đây:

xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.

Trời ạ, sao lại có chuyện : đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.!!!

Nói như thế có khác gì : Chúa giống như  một ông bố cứ trơ mắt ếch nhìn từng đứa con lìa xa mình...mà trong lòng chẳng quan tâm…đứa nào đi thì đi...mặc xác…

Nên chúng tôi mới bạo gan nhắc nhở Chúa bằng lời cầu xin tha thiết..Chúa ôi, Chúa à, Đừng bao giờ để con xa lìa Chúa nhé!!!!!!

Thực tế là : Tôi như người con thứ trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu”. Tôi cứ khoái đi hoang. Ngay cả Chúa Giêsu mà hiện ra cũng chưa chắc cản được tôi…

Rõ ràng là Hình ảnh con yêu dấu không có chỗ đứng trong phần này.

Mà vì hình ảnh ảnh con yêu dấu không có chỗ đứng trong tâm tưởng mình

Thì người ta đối xử với nhau theo kiểu thế gian…

Tôn trọng người có chức có quyền, coi thường kẻ cùng đinh..

Ngay cả trong tôn giáo cũng không thoát khỏi kiểu ứng xử rập khuôn thế gian này..

Vì thế mới nảy sinh danh xưng cha-con, kinh khủng hơn nữa, các đấng còn mời Chúa đi chỗ khác cho khuất mắt thiên hạ… rồi tự xưng mình là đại diện Chúa ở trần gian.!!!

Người ta không thể đại diện người đang có mặt trong cuộc đời các tín hữu!!

Này Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.(Mt 28:20)

ở cùng sao gọi là vắng mặt được??

Nếu Chúa không vắng mặt thì lấy tư cách gì mà xưng mình là đại diện Chúa ở trần gian???

Danh xưng cha - con cũng vậy..

Đó chỉ là hậu quả buồn đau của tình trạng hình ảnh ảnh con yêu dấu không có chỗ đứng trong tâm tưởng mình

Thế rồi các đấng cứ theo tinh thần thế gian mà đối xử với nhau, đối xử với giáo dân xa cách lạnh nhạt.

Tất nhiên là các cố Tây từ thời xưa… chịu trách nhiệm nhiều nhất trong việc hình thành danh xưng ‘mầu nhiệm’ này…….

Nhắc lại cho vui… Thực ra, Điều quan trọng nhất mà chúng tôi rất tâm đắc:

Dù là linh mục hay giáo dân, mỗi người cố gắng khám phá ra khuôn mặt đích thực của mình: khuôn mặt người con yêu dấu của Chúa.

Hiệu quả sẽ rất tuyệt vời: Ngay cả dù danh xưng cha-con vẫn còn nhưng rõ ràng là mối tương quan cha-con đã trở nên thân tình, gần gũi trong tình mến bao la…

Rồi mọi chuyện sẽ được tự động giải quyết một cách êm xuôi nhẹ nhàng khi mỗi người đối xử với nhau trong tình anh em con một CHA trên trời… theo gương Giáo hoàng Phanxicô đối xử với bất cứ người nào mà ngài có dịp gặp gỡ…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Tin/Bài khác
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
Kinh Mân Côi : Lời Nguyện Cầu Có Cơ Sở (10/25/2014)
Mẹ Maria – Một Con Người Luôn Tín Thác (10/25/2014)
Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Maria Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan! (10/24/2014)
Giải Đáp Phụng Vụ: Kinh Mân Côi Và Các Việc Khác Kính Đức Mẹ (10/23/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768