MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúng Ta Lại Bàn Về Vấn Đề Tân Phúc Âm Hóa (bài 02, Tiếp Theo)
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 12-2014
Chúng ta lại bàn về vấn đề

Tân Phúc Âm Hóa

 (Bài 02, tiếp theo)

Người chấp bút: Ả Siêu

 

                   3.

 

                   Nếu vấn đề Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình trong năm 2014 chưa có gì là kết quả khả quan cho lắm, hay nói trắng ra là đã bị thất bại ... thì vụ việc “Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ và Các Cộng Đoàn Hồng Ân Thiên Chúa” theo như lời mời gọi thiết tha của Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện nay, rồi sẽ  diễn ra như thế nào đây??

 

                    Thưa, câu trả lời rất khó đi tới chỗ khẳng định sẽ là tốt đẹp được, cho dù đó là câu trả lời là của bất cứ Đấng Bậc nào trong Giáo hội. Do  hai vụ việc quan trọng: Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình năm 2014; và Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ và Các Cộng Đoàn Hồng ân Thiên Chúa năm 2015 như hình với bóng. Có hình rồi mới có bóng. Không hình, bóng cũng tha hồ mà đi rong chơi ...

 

                    Tuy nhiên, thăm dò ý kiến của các nhà chuyên nghiên cứu Kinh Thánh, Giáo Lý, Thần Học, và Văn Học Sử toàn thế giới: muốn cho vụ việc “Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ và Các Cộng Đoàn Hồng ân Thiên Chúa” trong năm 2015 được có kết quả như Ý Thiên Chúa, bắt buộc tất cả người Kitô hữu gồm chung phải cật lực làm việc tăng gấp đôi lên! Vừa đồng lòng ra sức củng cố lại, bắt đầu lại một cách tinh tế và nhạy bén trong việc Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, vừa tích cực đẩy mạnh các vấn đề có liên quan chặt chẽ đến vụ việc “Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ và Các Cộng Đoàn Hồng ân Thiên Chúa” trong năm 2015. Nói cách bình dân cho dễ nắm hơn: “Hai xôi nhồi chung vô một chảo”. Mọi người nhất quyết hiệp lực cùng cha chánh xứ “đánh” một trận bốc khói cho ra hồn!!

 

                   Ví dụ như mở lớp dạy và giới thiệu sự Mầu Nhiệm thiêng liêng của Một Thiên Chúa có Ba Ngôi, nằm trong các cuốn Kinh Thánh. Làm sống lại hay tự tin thành lập một Văn Phòng Hòa Giải dành riêng cho các gia đình trong giáo xứ. Đặc biệt, nơi đây sẽ là nơi làm hàn gắn lại niềm vui bị đánh mất, do sự hiểu lầm giữa chị A và chị B. Làm hàn gắn lại sự vui vẻ hài hòa giữa hai căn nhà người giáo dân nằm sát bên nhau, từ lâu trở thành thù nghịch, sau một trận cãi nhau đánh nhau chí chóe của hai đứa bé ở tuổi học trò....v...v... và ...v...v... Nghĩa là tất cả phải được đi vào thực tế, rõ ràng. Kết quả sẽ cho thấy hoàn toàn đi ngược lại với việc như là vừa đánh trống vừa la làng! Xong phong trào, bèn gác dùi lên giá!! Mặc sức cho các sự kiện tiêu cực tự do lớn lên, gây gương mù gương xấu trong Giáo hội, là điều hết sức đau lòng!!

 

                   4.

 

                   Riêng nói về “Các Cộng Đoàn Hồng ân Thiên Chúa” cũng như “ thậm chí giữa những người được thánh hiến” ....Thân kính mời toàn thể quý vị đọc thật kỹ và nhờ Ơn Chúa soi sáng cho một đoạn trong Tông Huấn Niềm vui Tin Mừng số 100, của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài đã chân tình và thẳng thắn chia sẻ như sau:

 

                   “Những người bị tổn thương vì những chia rẽ cổ xưa thấy rất khó chấp nhận việc chúng ta kêu gọi họ tha thứ và hòa giải, bởi vì họ nghĩ rằng chúng ta coi thường những đau khổ của họ hoặc giả vờ như mất trí nhớ về những lý tưởng của họ. Nhưng nếu họ nhìn thấy những chứng từ của các cộng đoàn huynh đệ và hòa giải thật sự, điều này luôn luôn là một ánh sáng hấp dẫn. Vì vậy, tôi cảm thấy rất đau lòng khi khám phá ra rằng làm sao trong một số cộng đoàn Kitô hữu và thậm chí giữa những người được thánh hiến, còn có chỗ cho các hình thức khác nhau của hận thù, chia rẽ, vu khống, nói xấu, trả thù, ghen ghét, mong muốn áp đặt ý tưởng của mình với bất cứ giá nào, để đàn áp tương tự như một cuộc tróc nã phù thủy không thương xót. Chúng ta sẽ rao giảng Tin Mừng cho ai với những hành vi như thế?”

                        (Trích từ bài giảng của Cha Fx. Vũ Phan Long, Ofm – Cựu Giám Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam, nhân dịp giáo xứ Thánh Antôn – Cầu Ông Lãnh, quận I – TP Hồ Chí Minh,  đón mừng ngài về giảng Tĩnh Tâm  Mùa Chay năm 2013).

 

                        Trong đoạn Tông Huấn Niềm vui Tin Mừng số 100, của Đức Thánh Cha Phanxicô bên trên, câu nào cũng cho thấy những thực tế phũ phàng, không thể chối cải, và cần sửa chữa ngay, để con người còn có thể nhìn mặt con người trong tình thân ái chân thành, vì tất cả đều là con cái của Thiên Chúa:

 

 “Những người bị tổn thương vì những chia rẽ cổ xưa thấy rất khó chấp nhận việc chúng ta kêu gọi họ tha thứ và hòa giải, bởi vì họ nghĩ rằng chúng ta coi thường những đau khổ của họ hoặc giả vờ như mất trí nhớ về những lý tưởng của họ.”

 

                   Hỏi: Câu trên có gì là võ đoán và quá đáng hay không? Thưa: Câu trên hoàn toàn đúng với sự thật! Và nếu có quá đáng đi nữa, thì sự “quá đáng” ấy nghiêng về quí vị Bề Trên, Chúa cho có thẩm quyền nắm giữ linh hồn trong các Dòng Tu, hay trong các cộng đoàn nhỏ trong giáo xứ, mà lại đi “ coi thường những đau khổcủa người khác, hoặc “ giả vờ như mất trí nhớ về những lý tưởng của họ”, khi có ai đó rất cần tới chuyện đưa ra ánh sáng chân lý để cứu lấy một vinh dự đang bị chà đạp.

 

                   Sự lạnh lùng câm nín buông trôi … “hoặc giả vờ như mất trí nhớ… trước vấn đề nóng hổi cần giải quyết gấp, để trả lại bình an và hạnh phúc cho người “bị hại” của các đấng Bề Trên, dù muốn hay không muốn, cũng nói lên tính ích kỷ và sự bất lực đáng tiếc trong chính các ngài!! Và, trong trường hợp như vậy, hoặc các đấng Bề Trên này chọn sự kính phục quí yêu, hoặc các ngài đành phải cúi đầu chịu sự khinh chê từ phía dư luận gần xa …

                   Một câu Tông Huấn kế tiếp nữa của Đức Thánh Cha Phanxicô mới là điều làm cho mọi người Kitô hữu tự hỏi lại bản thân: “ tôi cảm thấy rất đau lòng khi khám phá ra rằng làm sao trong một số cộng đoàn Kitô hữuthậm chí giữa những người được thánh hiến, còn có chỗ cho các hình thức khác nhau của hận thù, chia rẽ, vu khống, nói xấu, trả thù, ghen ghét, mong muốn áp đặt ý tưởng của mình với bất cứ giá nào, để đàn áp tương tự như một cuộc tróc nã phù thủy không thương xót.Ôi! Nếu sự thất lại là thế, thì còn đâu là sự chiếu sáng vĩ đại của mối Đạo luôn mang dấu hiệu Tình Yêu là trên hết mọi sự của Thiên Chúa chúng ta???

 

                   5.

 

                   Tuy nhiên, chuyện có thật 100% xin được nhắc đến sơ qua, cho thấy anh em trong Dòng I của một Dòng Tu nọ đã và đang “rất là thương yêu và che chở đùm bọc nhau” đến mà họ bất kể Đức Công Bằng của Thiên Chúa dành cho muôn dân và sự Oan ức tức tưởi của người khác. Nhất là, họ xem thường luôn Luật định bảo vệ nhân phẩm con người rất tự nhiên ngoài xã hội, giữa sự giao thoa đồng loại xung quanh và ở mọi nơi. Qua việc Nhà Dòng “bao che và làm ô dù” cho một ông thầy nguyên là Trợ úy cấp cao, “tự do” giở trò lưu manh của ma quỉ để “triệt hạ” hoàn toàn không có lý do sai phạm cụ thể một chị Tân tòng đã từng theo đuổi Dòng III của Nhà Dòng trong gần 08 năm qua. Bên cạnh nhiều dấu chấm đen làm hoen ố trong Giáo hội, có phải chăng đây cũng là chuyện  … đàn áp tương tự như một cuộc tróc nã phù thủy không thương xót.??

 

                   Ai cũng ngóng trông và hy vọng Nhà Dòng thân mến nọ  nhanh chóng “bãi nhiệm” ông thầy làm Trợ úy ấy, mới mong giữ lại nguyên vẹn Uy Tín và Thanh Danh của Nhà Dòng trong Thần Khí Chúa Thánh Linh, mà từ lâu đã được vang xa trên khắp thế giới. Một con sâu làm sầu hết cả nồi canh, chuyện này có người nói chỉ có kẻ ngu muội mới không nhận biết được mà thôi!!!

 

                   Cọ sát hơn nữa vào vần đề Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ và Các Cộng Đoàn Hồng ân Thiên Chúa trong năm 2015, dù sao Giáo hội cũng phải đối đầu với nhiều thử thách. Và thử thách lớn nhất, bành trướng nhất, khó vượt qua nhất, chính là ở lòng người! Lòng người hầu hết lắm đỏ lắm đen lắm hận thù lắm ganh ghét! Lòng người phần đông hết biết tới Chúa Bà hay Trời đất là gì nữa. Lòng người thường đánh mất hết cả nhân tính quý báu và đạo đức Chúa Giêsu Kitô. Lòng người thích chuyện giữ Đạo hình thức cho khỏe thân, hơn là có những tâm tình yêu mến Thiên Chúa sâu lắng, sẽ giúp tâm linh càng ngày càng trưởng thành hơn và sít sao với Thiên Chúa nhiều hơn.Thế nhưng, dân gian có câu:

Mía sâu có lóng nhà dột có nơi.”

                   Không ai có thể hàm hồ mà đi vơ đũa cả nắm!! Bởi vì cùng tiến bước với các giáo sĩ tu sĩ và đoàn người giáo dân cho dẫu họ chưa từng trân trọng chuyện làm đẹp lòng Thiên Chúa đi nữa, hãy còn đó rất nhiều “ẩn sĩ” giáo sĩ tu sĩ linh mục, cùng nhiều quí Sơ, và không ít cuộc đời thầm lặng của người giáo dân sống quên mình vì lý tưởng cao đẹp, và trọn đời trung thành với Thiên Chúa, rất xứng đáng nhận được phần thưởng trên Nước Trời trong cuộc sống hiện tại và trong cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

                   Nhờ lời cầu nguyện miệt mài liên lỉ của họ và của tất cả những ai thiện tâm, hy vọng công cuộc Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ và Các Cộng Đoàn Hồng ân Thiên Chúa trong năm 2015 này sẽ được thành công viên mãn.

 

Ả Siêu

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2723: Thánh Hiến Nhân Loại Cho Đức Mẹ (12/21/2014)
Theo Dấu Chân Mẹ (12/20/2014)
Lời Xin Vâng Của Mẹ Maria Là Chiếc Cầu Nối Giữa Trời Cao Và Đất Thấp, (12/19/2014)
Nữ Tỳ Của Chúa (12/17/2014)
Tâm Tình Của Đức Trinh Nữ Maria ! (12/16/2014)
Tin/Bài khác
Vẻ Đẹp Của Mẹ Maria, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/8/2019)
Dấu Chỉ Niềm Hy Vọng, Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (12/8/2019)
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Ta Là Đấng Vô Nhiễm Thai (12/8/2019)
Kính Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768