MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2712: Chết Đi Sống Lại Thì Được Ơn Hoán Cải
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 12-2014

CN 2712: CHẾT ĐI SỐNG LẠI THÌ ĐƯỢC ƠN HOÁN CẢI

Nguồn: Spiritdaily.com

Tác giả Mickey Robinson viết tác phẩm Falling Into Heaven (Rớt Vào Thiên Đàng) vốn là một người Công Giáo đã bỏ Chúa và giáo hội. Sau khi bị tai nạn rớt máy bay, ông ấy chết và sống lại. Ngày nay ông ta là một nhà truyền giáo Tin Lành. Ông Mickey vốn là một người chuyên thích nhẩy dù, còn trẻ và xuất thân từ tiểu bang Ohio. Ông ta đã thực hiện nhiều cú nhẩy dù đẹp mắt. Ông nói:

"Những người nhẩy dù thường chỉ tin vào sức mình. Có một số người đã nguyền rủa và chế nhạo Thiên Chúa trước khi nhẩy dù xuống đất. Đó là một điều kỳ lạ đối với tôi. Tôi không để tâm tới vấn đề ấy mà chỉ chăm chú vào việc nhẩy dù của mình. Đạo của họ là nhẩy xuống cách tự do và bàn thờ của họ là bầu trời. Ngoài ra không có gì đáng để ý.”

Về sau ông Robinson được ơn hoán cải trở lại với đạo Chúa. Ông tìm được một đức tin sâu đậm sau khi bị chết và được sống lại.

"Câu chuyện xẩy ra vào ngày 15/8/1968. Máy bay bị tai nạn và rớt xuống khi mới bay được một ít lâu. Tôi bị thương và bị phỏng rất nặng. Tôi nhớ lúc ấy tôi đọc ngay Kinh Ăn Năn Tội.

Da thịt tôi bị cháy xém. Tôi bị mù một mắt và mắt còn lại bị ảnh hưỏng nặng nề. Khuôn mặt tôi cháy xém và đen như than. Hai chân tôi bị thương đến nỗi các bác sĩ nói rằng tôi không thể nào đi lại được nữa. Người ta mời vị linh mục từ nhà thờ St. Michael là nơi mà tôi đã bỏ đi lễ và rời xa. Vị linh mục đến bịnh viện để ban cho tôi những Bí Tích sau cùng.

Những lời cầu nguyện cổ kính này dường như kêu gọi tôi về từ một cơn sốc nặng nề. Tôi không biết ý nghĩa của lời cầu nguyện tiếng La Tinh nhưng những lời cầu nguyện ấy như xuyên thấu vào tâm hồn tôi sau khi tôi được nghe những lời cầu nguyện ấy.

Tất cả những tội lỗi mà tôi đã phạm qua 5 ngũ quan thì bây giờ được bàn tay tha thứ của Chúa che chớ. Điều lạ lùng nhất là 5 chỗ trong thân xác tôi bị cháy và đau nhất cũng chính là 5 nơi mà vị linh mục ban Bí Tích xức dầu vào nơi đó.

Những cơn đau xé thịt da, những ác mộng chập chờn, niềm hy vọng tan biến. Ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ chết. Lúc ấy tôi mới có 19 tuổi, nhưng nửa thân mình tôi là mầu than cháy đen và đầy các vết thương. Gần như ¼ khuôn mặt tôi đã bị cháy xém.

Bỗng dưng tôi thấy mình ra khỏi xác và đi theo một vị bác sĩ qua một hành lang. Khi vị bác sĩ ấy dùng chân để mở một cái cửa tự động thì tôi thấy cánh cửa đi xuyên qua tôi vì tôi chỉ còn linh hồn mà không có xác. Một bác sĩ nói:

“Khoa học không thể làm gì cho anh ấy nữa!”

Tôi quá sức đau buồn, các bác sĩ đã cho vào xác tôi các loại thuốc một cách tối đa. Tôi thấy mình nhìn thấy những mầu sắc không có trên trần gian. Mọi sự đều sáng láng và đẹp đẽ.

Bỗng dưng giống như một con bướm ra khỏi cái kén, linh hồn tôi đi qua thân xác, ra khỏi cái nệm giường. Linh hồn tôi có đầy đủ và vẹn toàn, cánh tay phải của tôi bây giờ không đau nữa mà nguyên vẹn. Không còn phỏng và không sẹo nữa.
 
Tôi thấy một luồng ánh sáng trắng tinh nhưng bình an. Khi tôi muốn đến gần ánh sáng ấy thì tôi cảm thấy có một lực mạnh đụng vào phía tay phải của tôi và tôi quay trở lại và thấy toàn là bóng tối.

Bóng tối này đen hơn mọi sự. Một hố sâu trống rỗng và tôi biết mình sẽ phải ở đó mãi mãi. Lúc ấy linh hồn tôi đau khổ và sợ hãi khủng khiếp. Sự cô đơn sẽ là mãi mãi và vô cùng, không bao giờ chấm dứt và kéo dài muôn muôn đời.

Tôi biết mình sẽ vào hỏa ngục. Một tù ngục không lối thoát. Tuy nhiên, tôi dùng hết sức lực và hét to lên:

"Lạy Chúa, con muốn sống, con muốn sống. Xin Chúa cho con một cơ hội nữa để sống.”

Ngay lập tức, tôi được kéo ra khỏi vùng bóng tối và được ném vào một vùng ánh sáng. Tôi vui mừng khi nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa Toàn Năng. Chúa là tình yêu thuần khiết và toàn hảo. Trong giây phút ấy, tôi ý thức là mình sẽ được sống muôn đời.
 
Tôi ở trong ánh sáng, dù không thấy hình thể nào nhưng tôi biết chắc là có một Đấng Tối Cao hiện diện. Sự huy hoàng của Chúa xuyên thấu tôi như những tia sáng laser vô biên và tỏa ra khắp nơi. Tôi biết Chúa là nguồn mạch của quyền năng, khôn ngoan, huy hoàng và tình yêu vĩnh cửu."

Có những bài học để cho chúng ta học hỏi qua cảm nghiệm của tôi:

-Đó là hãy nài xin lòng tha thứ của Chúa. Tôi nhớ lại bài Kinh Ăn Năn Tội mà một vị linh mục đã dạy cho tôi.
 
-Khi vào Thiên Đàng thì tất cả mọi sự tiêu cực như xấu hổ, ăn năn và lo sợ đều tan biến.

-Tôi được nhìn thấy tất cả những gì đã xẩy ra trong cuộc sống thế gian của tôi như một cuốn phim.

-Tôi thấy những khuyết điểm của mình đã làm hại mình.

-Tôi thấy cách thức sống của cuộc đời tôi.

-Tôi được thấy những loại âm nhạc Rock trong các hội chợ vào thập niên 1960 giống như những lời bùa chú, không tốt lành gì.

-Tôi được nhìn thấy Chúa lấy những sự dữ đi và biến đổi thành những sự lành.

-Chúa thường giúp đỡ chúng ta bằng cách thay đổi những chương trình xấu của chúng ta để trở nên chương trình tốt. 

-Tôi thấy điều quan trọng và quyết định của sự vâng lời và lắng nghe tiếng Chúa.

-Tôi thấy Chúa chữa lành những gì mà các bác sĩ không thể chữa lành.

-Tôi thấy nhân loại có khuynh hướng xấu nhưng Chúa  làm cho tốt.

-Tôi thấy ma quỷ tìm cách tố cáo chúng ta nhưng Chúa đến và xua đuổi ma quỷ.

-Tôi thấy tình yêu không bao giờ thất bại và tình yêu không bao giờ chấm dứt.  

Sau khi được Chúa chữa lành, một lần kia, trong khi sấm sét nổ lớn ở bên ngoài cửa sổ của nhà tôi, tôi cầu nguyện một lời nguyện đơn sơ:

"Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa nhưng con không biết Chúa muốn con làm gì. Xin Chúa chỉ cho con rằng con phải làm gì?”

Ngày nay, ông Mickey từ một người nhảy dù trở nên một nhà truyền giáo hăng say. Tạ ơn Chúa!

Kim Hà
14/12/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2723: Thánh Hiến Nhân Loại Cho Đức Mẹ (12/21/2014)
Theo Dấu Chân Mẹ (12/20/2014)
Lời Xin Vâng Của Mẹ Maria Là Chiếc Cầu Nối Giữa Trời Cao Và Đất Thấp, (12/19/2014)
Nữ Tỳ Của Chúa (12/17/2014)
Tâm Tình Của Đức Trinh Nữ Maria ! (12/16/2014)
Tin/Bài khác
Vẻ Đẹp Của Mẹ Maria, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/8/2019)
Dấu Chỉ Niềm Hy Vọng, Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (12/8/2019)
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Ta Là Đấng Vô Nhiễm Thai (12/8/2019)
Kính Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768