MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kháng Thể Tâm Linh
Thứ Năm, Ngày 29 tháng 1-2015

Kháng thể tâm linh

ERIN CAIN

Đức Giêsu nói với nhóm Pha-ri-sêu: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2:17).

Lúc ba tuổi, tôi bị bệnh đậu mùa. Rất khủng khiếp, đến nỗi lá lách của tôi bị phồng to, bác sĩ làm đủ loại xét nghiệm để xem tôi có bị chứng bạch cầu hay không. May thay, đó chỉ là bệnh đậu mùa, và rồi tôi đã khỏi. Chị tôi cũng bị đậu mùa cùng với tôi, nhưng tình trạng của chị nhẹ hơn. Chín năm sau, chị tôi bị bệnh zôna (shingles), bệnh lây sang vài người bạn. Tuy nhiên, tôi không bị lây. Chị bị bệnh đậu mùa nhẹ nên chị còn kháng thể để chống lại bệnh zôna, còn bệnh đậu mùa của tôi nặng nhưng tôi vượt qua được nên hệ miễn nhiễm của tôi mạnh hơn. Khi chị em tôi bị bệnh, các kháng thể giúp hệ miễn nhiễm chống lại các bệnh khác. Tương tự, chúng ta có thể làm mạnh hệ miễn nhiễm tâm linh để đề kháng các bệnh tâm linh.

Chúng ta cần biết phân biệt sự trong trắng (innocence) và sự thuần khiết (purity) khi chúng ta xem xét hệ miễn nhiễm tâm linh của mình. Sự trong trắng là tình trạng chưa phạm tội, còn sự thuần khiết là ý muốn làm điều tốt và tránh điều xấu (tội lỗi). Sự trong trắng không có tính thuần khiết có nghĩa là người ta chưa có dịp phạm tội, hoặc cơ hội làm cho rất khó tránh. Mặt khác, tính thuần khiết của tâm hồn nghĩa là dù có bị cám dỗ và có nhiều dịp, chúng ta vẫn đủ sức mạnh chống trả, hành động vì điều tốt ngay khi đối mặt với điều xấu.

Chúng ta bắt đầu sống trong sự trong trắng, nhưng rồi chúng ta khó tránh khỏi phạm tội khi đối mặt với sự xấu và thế giới sa đọa này. Nếu không chuẩn bị, chúng ta có thể dễ bị dụ vì lời đường mật của ma quỷ. Vào một lúc nào đó, tất cả chúng ta đều đã sa ngã vì bị cám dỗ và đã phạm tội. Cũng như bệnh tật, chúng đầu độc tư tưởng của chúng ta, làm cho chúng ta hợp lý hóa các hành vi sai trái và tìm cách biện minh cho sai lầm của mình. Qua thời gian, linh hồn chúng ta bị ảnh hưởng và suy yếu vì “bệnh” tội lỗi. Nếu chúng ta tiếp tục con đường này, bệnh sẽ tồi tệ hơn và lan rộng hơn, khiến chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính lệch lạc, coi các hành động xấu là tốt hoặc vô thưởng vô phạt, nhưng chúng ta lại không tha thứ sai lầm của người khác.

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Bí tích Hòa Giải, gọi là Bí tích Thương Xót, để chữa bệnh linh hồn của chúng ta và đảo ngược ảnh hưởng của tội lỗi. Nếu chúng ta sám hối và đến với Ngài, chúng ta sẽ cảm thấy vị đắng của thuốc khi chúng ta “nuốt trôi” tính kiêu ngạo của mình, và chúng ta sẽ phục hồi sức khỏe tâm linh. Không chỉ vậy, nếu chúng ta thực sự có thể rút kinh nghiệm và xử lý tốt hơn, chúng ta sẽ tiến bước với linh hồn khỏe mạnh đã được củng cố bằng các kháng thể chống lại tội lỗi khi chúng ta đối mặt với nó. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về các loại ký sinh thù địch để có thể đề kháng tốt hơn. Tất cả chúng ta đều đã từng lạc xa Chúa, nhưng nếu chúng ta biết mình đi đâu với sự thuần khiết của tâm hồn, chúng ta có thể làm cho hệ miễn nhiễm mạnh mẽ đủ sức đề kháng.

Đối mặt với tội lỗi không chỉ là cách làm mạnh hệ miễn nhiễm, nhưng chúng ta còn phải tự chủng ngừa bằng lời cầu nguyện, sự nhận thức, và các tặng phẩm của Giáo Hội, tự tiêm cho mình các kháng thể tâm linh để vững vàng xử lý tội lỗi. Như vậy, chúng ta trưởng thành từ tình trạng trong trắng tới thuần khiết, từ ngây thơ tới hiểu biết trách nhiệm của mình và kiên quyết bám theo điều tốt. Nhờ dìm mình vào ân sủng của các Bí tích, dành thời gian đọc Kinh Thánh và sách đạo đức, giúp đỡ nhau, trau giồi thói quen đạo đức và yêu thích cầu nguyện, chúng ta có thể chủng ngừa cho cách suy nghĩ lệch lạc khiến chúng ta lầm đường lạc lối. Nhờ khôn ngoan chọn lựa, chúng ta có thể tạo nên áo giáp chống lại mọi thử thách. Với các kháng thể tâm linh, chúng ta có thể có được tâm hồn thuần khiết, dù có đối mặt với cái xấu thì chúng ta vẫn không bị nhiễm.

Như vậy, động lực làm điều tốt không chỉ để duy trì mà còn làm mạnh tình trạng trong trắng trong sự thuần khiết, vừa duy trì sự hoàn hảo vừa tìm kiếm sự thiện. Chúng ta phải sống khỏe mạnh về tâm linh để chiến đấu với các mối nguy hiểm. Nếu chúng ta  cậy nhờ Thần Y Giêsu, Ngài sẽ chữa lành mọi bệnh tâm linh của chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi các loại bệnh khác, làm cho chúng ta thuần khiết và khỏe mạnh ngay khi chúng ta ở giữa thế giới đầy siêu vi trùng này.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768