MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2769: Cảm Nghiệm Thần Bí Về Chân Phước Maria Bolognesi (2)
Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 1-2015

CN 2769: CẢM NGHIỆM THẦN BÍ VỀ CHÂN PHƯỚC MARIA BOLOGNESI (2)

Nguồn: mysticofthechurch.org

(Tiếp theo)

Thị kiến đầu tiên của cô Maria xẩy ra vào đêm 1 rạng sáng ngày 2/4/1942, đó là ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Lúc ấy, cô Maria được 18 tuổi. Cô rất ngạc nhiên và nghi ngờ khi nhìn thấy Chúa Giêsu.  

Trong thị kiến này, Chúa Giêsu nói về 5 vấn đề:

1) Chúa Giêsu nói rằng Chúa cần sự giúp đỡ của cô Maria.

2) Chúa Giêsu xin cô hãy yêu mến, cầu nguyện và làm việc sám hối.

3) Chúa Giêsu muốn cô hãy học đọc và học viết.

4) Chúa Giêsu tuyên bố là Ngài muốn hứa hôn với cô, và Chúa đeo cho cô một chiếc nhẫn có 5 viên ngọc ruby màu đỏ, đó là tượng trưng cho cuộc Khổ Nạn của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng sẽ có một ngày mà Chúa sẽ đổi cho cô một chiếc nhẫn cưới.

5) Chúa Giêsu báo trước cho cô biết về những sự đau khổ lớn lao dành sẵn cho cô trong một tương lai gần đây.

Cô Maria trả lời Chúa Giêsu rằng cô không thể đáp trả những yêu cầu của Chúa bởi vì:

“Con không biết cách cầu nguyện. Con là hư vô. Con là kẻ thống khổ.”

Sau đó cô còn nói rằng có không thể nào có thể học đọc vì nhà của cô không phải là nơi tốt lành vì mẹ của cô luôn nói lời lộng ngôn. Cô xin Chúa Giêsu làm cho mẹ cô trở nên tốt lành hơn.

Đáp lại, Chúa Giêsu nói rằng lý do Ngài chọn cô vì cô là hư vô. Chúa an ủi cô rằng cô sẽ học đọc và Chúa hứa rằng mẹ của cô là bà Giuseppa Samiolo, một ngày kia sẽ trở nên tốt lành. Mẹ cô được ơn hoán cải vào ngày 15/3/1947.

Trong thị kiến thứ nhất, cô xin Chúa Giêsu chứng mình về sự hiện diện của ngài bằng cách xin Chúa chữa lành cho người chị dâu của cô Angelina Piva vì bà này đang đau rất nặng. Chúa Giêsu trả lời cô rằng:

“Được, Ta có thể chữa lành cho bà ấy nhưng con cần phải cầu nguyện nhiều.”

Cô trả lời Chúa Giêsu bằng lời này và trong suốt những lần gặp gỡ sau đó:

“Lạy Chúa Giêsu, con dâng lên Chúa trọn trái tim con. Xin Chúa hãy sử dụng con như Ý Chúa muốn. Con là hư vô.”

Sau lần gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu thì cô Maria viết như sau:

“Tôi rất lo sợ. Tôi có chiếc nhẫn trên ngón tay. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu gì cả. “

Cô chia sẻ nỗi lo sợ với cô Angelina Piva và báo với cô Piva rằng chị dâu của cô này sẽ được Chúa chữa lành. Rồi cả hai người cũng cầu nguyện bên cạnh giường của người chị dâu cô Piva. Thật là đáng ngạc nhiên vì bà này sau đó được chữa lành và bà đi làm trở lại. 

Cô Maria và cô Angelina cùng nói với mọi người về cuộc hiện ra, về chiếc nhẫn và sự chữa lành của Chúa Giêsu cho linh mục Rev. Bassiano Paiato, một vị linh mục già của giáo xứ Crespino. Ngài là cha linh hướng của cả hai cô gái. Ngài tin chuyện mà cô Maria kể. Ngài ra lệnh cho cô hãy bắt đầu viết nhật ký và nói thêm về những gì mà cô nhớ được từ thời thơ ấu.

Đó là một công tác khó khăn cho cô Maria vì trình độ học vấn của cô quá kém, cô chỉ mới học lớp hai. Tuy nhiên, cô vâng lời và cố gắng đánh máy 1,800 trang giấy nói về cuộc đời thiêng liêng của mình. Cô giữ nhật ký từ tháng 4 năm 1942 cho đến ngày 10/7/1967 thì cô được cha linh hướng cho ngừng viết.

4. Chúa Giêsu bảo cô Maria hãy bắt chước Thánh Gemma

Cuộc thị kiến thứ hai, hãy nên giống thánh Gemma và chảy mồ hôi máu.

Cuộc thị kiến thứ hai của cô Maria xẩy ra vào ngày 8/5/1942, đó là ngày lễ kính Đức Mẹ Pompeii. Lần ấy Chúa Giêsu loan báo về 5 điều sẽ xẩy ra:

(1) Chúa Giêsu nói rằng sẽ có một cuộc chiến tranh lớn xẩy ra tại vùng Crespino.

(2) Chúa Giêsu nói rằng Chúa sẽ ban cho cô một ơn lành thứ hai. Đây là ơn chữa lành cho một người bịnh khác mà cô Maria xin Chúa chữa lành, vì đó là dấu hiệu mà cô biết là không phải do ma quỷ tạo ra. Chúa Giêsu nói với cô rằng:

“Dĩ nhiên, hỡi Maria, Ta biết rằng con sợ hãi. Được, Ta sẽ ban cho con những gì mà con xin Ta. Trước ngày 1 tháng 6 thì người bạn đang bịnh của con sẽ được chữa lành.”

(3) Chúa Giêsu báo tin cho cô Maria rằng cô sẽ mở một trường học tư thục và việc này sẽ xẩy ra vào ngày 12/3/1947.

(4) Chúa Giêsu bảo cô rằng cô sẽ bắt đầu mặc một loại y phục đặc biệt như một dấu hiệu thánh hiến mà cô đã tuyên hứa là sẽ làm việc sám hối. Cô bắt đầu mặc y phục mầu đen vào ngày 11/4/1943 với sự cho phép của cha linh hướng.

(5) Cuối cùng, Chúa Giêsu bảo cô rằng cô sẽ bắt chước cuộc đời của một vị thánh nữ trẻ mà cô chưa biết. Vị thánh nữ trẻ này là Thánh Gemma Galgani. Ngày mà cô Maria bắt đầu mặc y phục mầu đen cũng là ngày kính Thánh Gemma, 11/4/1943. Y phục cô mặc thì cũng giống như y phục mà Thánh Gemma đã mặc.

Đồng thời, cha Sante, một vị linh mục biết rằng cô đã từng bị quỷ ám, cha cứ cho rằng tất cả những gì xẩy ra cho cô là công việc của ma quỷ. Do đó, cô Maria xin Chúa Giêsu ban cho cô một ơn chữa lành cuối để xác nhận rằng các thị kiến của cô là có thật.

Chúa Giêsu ban cho cô một ơn chữa lành thứ ba vào ngày 2/3/1943 khi Chúa chữa lành một người phụ nữ bị tê liệt chân tay. Sau đó, cô Maria kết luận:

“Tôi chỉ nên cảm tạ Chúa Giêsu. Từ bây giờ về sau, tôi sẽ không xin gì nơi Chúa Giêsu nữa. Xin Chúa Giêsu đặt thánh giá Chúa trên lưng con và con sẽ luôn đi theo Chúa mà không sợ hãi gì.”

Chúa Giêsu chấp nhận lời cầu nguyện này và vào ngày 2/2/1944, Ngài hiện ra với cô trong lúc Ngài chịu đau khổ và đổ mồ hôi máu. Ngài giải thích cho cô rõ:

“Hỡi Maria, đây là việc làm cho sự hoán cải của các linh hồn. Từ nay các vết roi đòn của Ta cũng sẽ là của con. Thân xác con cũng sẽ xuất mồ hôi máu. Mồ hôi của Ta cũng là mồ hôi của con.”

Lúc ấy cô Maria than:

“Lạy Chúa. thật là đau đớn! Nếu Chúa Giêsu không ở gần con thì con không thể nào chịu đựng nổi.”

Cô Maria xuất mồ hôi máu trong vòng 5 phút và sau đó, giường của cô thấm đầy máu.

Cô Angelina Piva nhận thấy rằng những lúc cô Maria chẩy mồ hôi máu thì cô Maria trở nên xanh xao và lạnh buốt, và căn phòng có đầy mùi hương thơm. Vị linh mục linh hướng cho cô Maria bào cô Angelina hãy giữ những chiếc khăn có máu của cô Maria. Cô Angelina cũng giữ một nhật ký nói về những biến cố thần bí mà cô chứng kiến trong cuộc đời của cô Maria.

(Còn tiếp)

Kim Hà

30/1/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768