MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2773: Cảm Nghiệm Thần Bí Về Chân Phước Maria Bolognesi (6)
Chủ Nhật, Ngày 1 tháng 2-2015

Cn 2773: Cảm Nghiệm Thần Bí Về Chân Phước Maria Bolognesi (6)

(Tiếp Theo)

16. Vị linh mục linh hướng cuối cùng, Đức Ông Aldo Balduin

Vị linh mục linh hướng thứ tư và là vị linh hướng cuối cùng của bà Maria là Đức Ông Aldo Balduin.  Cách linh hướng của ngài khác với những vị linh mục linh hướng trước. Vì ngài là một Quản Thủ Thư Viện nên ngài không thể hiểu nổi tại sao một người sống mà không suy niệm với sách vở.

Trước đó, các vị linh mục linh hướng của Bà Maria biết rằng bà ít học thức nên không bao giờ bảo bà phải đọc các sách thiêng liêng. Tuy nhiên Đức Ông Balduin, trong lần gặp gỡ đầu tiên, ngài đề nghị bà hãy đọc những sách nói về các vị thánh và sách suy niệm của tác giả Pincelli với tựa đề: “Lương Thực cho linh hồn tu sĩ”.

Khi ngài gặp bà Maria vài tháng sau đó, ngài ngạc nhiên khi nghe rằng bà không muốn đọc về cuộc đời của các thánh bởi vì khi đọc hạnh các thánh thì bà cảm nghiệm được những sự đau khổ mà các ngài chịu trong cuộc đời của các ngài. Đức Ông Balduin bảo bà rằng có thể ngừng không đọc những sách ấy nữa.

17. Bà Maria Maria Bolognesi vẽ tranh vào năm 1968

Đức Ông Balduin cũng ủng hộ các công tác từ thiện của Chân Phước Maria. Một trong những chương trình của bà là xây một trung tâm phục hồi để nuôi những bịnh nhân vừa ra khỏi bịnh viện mà không có chổ ở.

Với sự giúp đỡ của một ân nhân, bà có thể mua một miếng đất tại vùng S. Bartolo. Trong những năm 1967-1971 là những năm khó khăn đối với bà Maria, kể cả tài chánh lẫn những vấn đề xây cất trung tâm phục hồi.

Bà chịu nhiều bịnh tật, bà bị đau tim cấp tính nằm 1971, và đó cũng là lúc mà bà phải kết thúc các mục vụ tông đồ của bà. 

Có lẽ bà tìm cách giải trí trong lúc gặp khó khăn nên bà bắt đầu vẽ tranh vào năm 1968. Vì phải nằm liệt giường nên bà vẽ tranh và tặng cho các ân nhân để tỏ lòng biết ơn họ. Các bức tranh mà bà vẽ thường là phong cảnh, hoa lá và thú vật.

18.  Bà Maria có lòng sùng kính Chúa Giêsu Hài Đồng trong máng cỏ

Vào năm 1946 khi ở nhà của  gia đình Piva, bà Maria bắt đầu làm những hang đá truyền thống. Bà tiếp tục làm các hang đá cho đến cuối đời. Trong nhật ký đề ngày 30/12/1960 bà viết:

“Chúa Giêsu Hài Đồng của tôi được làm bằng gỗ, nhưng vào lúc này, Ngài có da thịt. Tôi không nằm mơ mà cũng không bị hoa mắt. Chúa Giêsu cử động từ trong máng cỏ. Tôi đến gần Ngài và nói với Ngài:

“Chúa Giêsu ơi, xin cho con bồng ẵm Chúa.”

Ngài mở đôi tay nhỏ bé và ngồi trên đùi của tôi. Ngài nhìn tôi.”

Bà Maria trao phó thế giới cho Chúa Giêsu Hài Đồng. Bà kể rằng Chúa Giêsu nói chuyện với bà một hồi lâu. Ngài phàn nàn về những kẻ tội lỗi và Ngài khóc khi nói đến việc những linh mục không chịu cầu nguyện sốt sắng. Rồi Chúa Giêsu biến đổi trong máng cỏ và chúc phúc cho toàn thế giới.

19. Năm cuối đời và cảm nghiệm thần bí với Thánh Padre Pio

Từ năm 1974 trở đi thì bà Maria bắt đầu trải qua một thời kỳ chịu đau khổ về tinh thần và thể xác. Bà chịu bách hại và bị hiểu lầm từ các đấng bậc trong giáo hội. Bà chịu nhiều bịnh tật: đau lưng, đau bụng, đau tim, nên bà mô tả con người mình giống như cái giẻ rách cũ nát.

Bà tiếp tục có thị kiến của Chúa Giêsu vào mỗi ngày thứ Sáu. Bà ngừng viết nhật ký từ năm 1967, tức là 13 năm trước khi bà chết. Vì thế nên chúng ta không biết thêm các chi tiết của cuộc đời bà trước khi qua đời. Bà không bao giờ có thể hoàn thành trung tâm phục hồi mà bà luôn mong muốn lập ra.

Người bạn đồng hành lâu đời của bà là cô Zoe Mantovani, cô này sống với bà trong suốt 25 năm cuối của cuộc đời bà. Cô Zoe kể cho chúng ta biết rằng bà Maria có cảm nghiệm thần bí và bà có liên lạc với Thánh Pio thành Pietrelcina.

Cô Zoe nói rằng Padre Pio thường xuất hiện với bà bằng ơn lưỡng tại trong lúc bà và cô ở nhà tại Rovigo. Ngài tiếp tục thăm viếng bà ngay cả sau khi ngài qua đời vào năm 1968.

Vào ngày 30/1/1980 lúc 2:00 giờ sáng, bà Maria Bolognesi qua đời vì bị một cơn chấn động tim.

20. Được phong Á Thánh

Bà Maria Bolognesi được Đức Giáo Hoàng Phanxico phong làm Chân Phước vào ngày 7/9/2013. Bạn của bà là cô Zoe (97 tuổi) và một thanh niên trẻ tên là Marco cùng hiện diện trong buổi lễ phong chân phước.

Anh Marco nhận được phép lạ qua lời cầu bầu của bà nên chừng đó là đủ để bà được phong chân phước. Câu chuyện về phép lạ được kể trong một lá thư tên “Priestly People” như  sau:

“Marco là một cậu bé chịu đau đớn vì chứng bịnh dị ứng đối với thuốc men mỗi khi bác sĩ cho cậu uống thuốc để trị bịnh tim. Sau khi trên 95% làn da của cầu bị phỏng vì chất hoá học, cậu còn bị phản ứng với thuốc men.

Marco phải nằm trong phòng cấp  cứu. Sau đó kết quả thử nghiệm xác nhận rằng bộ óc của Marco không hoạt động nữa và cậu được xem như đã chết. 

Cùng lúc đó, bà ngoại của Marco đi xe lửa từ nơi xa để đến thăm cháu ngoại của bà nhưng lúc đó bà không biết là cháu bà đã chết. Khi bà đến bịnh viện và được đưa đến phòng của Marco, thì bà bắt đầu cầu nguyện.

Lúc bà ngoại mở một trong mấy cuốn sách thì có một tấm hình rớt xuống nền nhà. Lập tức bà nhận ra đó là người phụ nữ đã hiện ra với bà trong giấc mơ vào mấy ngày trước đó. Người phụ nữ trong giấc mơ nói rằng Marco sẽ không sao.

Khi thức dậy, bà ngoại không biết người phụ nữ trong mơ ấy là ai nhưng khi bà bắt đầu cầu nguyện một cách sốt sắng với người phụ nữ trong hình để xin bà ấy cầu bầu cho cháu ngoại của bà.

Hai tiếng đồng hồ và 18 phút sau khi Marco được tuyên bố là đã chết thì cậu ta bắt đầu có những dấu hiệu của sự sống và được hồi phục mau chóng. Vào ngày 3/5/2013 Đức Giáo Hoàng Phanxico cho rằng sự chữa lành của cậu Marco là qua lời cầu bầu của bà Maria Bolognesi. Vì thế bà được phong chân phước.”

Khi nói về Chân phước Maria Bolognesi, tiếp theo thông điệp Truyền Tin vào ngày 8/9/2013, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói rằng:

"Chân Phước Maria Bolognesi dùng cuộc đời mình để phục vụ những người khác, đặc biệt là những người nghèo và bịnh. Bà đã chịu muôn ngàn nỗi thống khổ để hiệp thông sâu xa với Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về những cảm nghiệm của bà đối với Phúc Âm.”

Lời cầu nguyện dâng Thiên Chúa Ba Ngôi để xin ơn lành qua lời cầu bầu của Chân Phước Maria Bolognesi

Lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

Con cảm tạ Chúa vì đã chiếu ánh sáng Chúa qua tôi tớ khiêm nhường của Chúa là Chân phước Maria Bolognesi.

Bà là gương sáng của lòng từ thiện và kiên nhẫn. Bà quảng đại tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Bà yêu mến Chúa rất nhiều và làm việc cho vinh quang của Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Chúng con xin Chúa vinh danh bà Maria trên trái đất và xin nhận lời chúng con cầu nguyện qua lời cầu bầu của bà. Xin ban cho chúng con những ơn lành mà chúng con mong ước." 

(Đọc thêm 3 Kinh Sáng Danh)

Chuẩn Y,
Lucio Soravito de Franceschi
Giám Mục của Adria-Rovigo

(Hết)

Kim Hà
1/2/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768