MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2810: Con Đường Dẫn Con Trở Nên Linh Mục
Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 2-2015

CN 2810: CON ĐƯỜNG DẪN CON TRỞ NÊN LINH MỤC

Người chị của một linh mục kể về cảm nghiệm của người em là linh mục:

“Từ khi mẹ tôi chết, em tôi rất buồn bã, em thường  phàn nàn và oán trách Chúa rằng tại sao Ngài lại bắt mẹ chúng tôi ra đi sớm như thế trong khi các con của mẹ còn quá nhỏ và quá đông. Rồi em tôi bắt đầu trễ nải việc đi lễ, đọc kinh. Dần dần em hầu như mất đức tin.

Một đêm kia, em tôi nằm trên giường, mắt đã nhắm lại nhưng chưa ngủ. Không hiểu tại sao mà em tôi thấy một con quỷ có đuôi dài, mắt màu đỏ, hình dáng xấu xí. Nó nằm ngay dưới chân của em tôi. Quá hoảng sợ, em tôi nghĩ rằng mình nằm mơ nhưng không phải vì em vẫn còn thức. Em vội nhéo vào đùi mình một cái thật đau để biết chắc rằng mình còn thức.

Lúc đó,em  tôi quá sợ hãi nên vùng dậy, chạy sang phòng người em trai khác. Khi thấy cậu này run rẩy thì cậu em kia hỏi:

“Có chuyện gì xẩy ra mà trông anh run rẩy dữ vậy?”

Em tôi bèn kể cho người em kia nghe và dặn em là không được kể lại cho 3 người chị gái của họ là chúng tôi vì nếu chúng tôi mà nghe được thì sẽ sợ hãi lắm. Rồi em tôi tự nhủ lòng:

“Từ hôm nay trở đi, tôi phải thay đổi lối sống của mình.”

Từ đó, em tôi đi tìm các sách Công Giáo để đọc, em bắt đầu mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu, đeo thánh giá trong người và trở nên siêng năng hơn trong việc tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện.

Rồi sau đó, em tôi âm thầm đi tìm hiểu về các dòng tu và quyết định đi tu mà không nói gì cho gia đình tôi biết. Cuối cùng gia đình tôi chỉ biết được việc em tôi đi tu là do có những cú điện thoại của các nhà Dòng gọi đến báo tin.

Em tôi còn được mơ thấy cảnh mình chết, đi qua một hầm tối, rồi thấy cảnh luyện ngục có lửa đỏ, có những linh hồn ngồi than khóc. Sở dĩ em tôi dấu việc đi tu vì sợ nếu không tu được mà trở về nhà thì “quê” lắm. Nhất là các “bà chị”  lại hay hỏi han và đồn thổi. Sau đó, em tôi có một linh mục làm cha linh hướng và em kể cho ngài nghe về những cảm nghiệm của mình.

Trong cuộc đời linh mục, em tôi gặp nhiều khó khăn với bề trên. Có những lúc em tôi đau khổ cùng cực. Rồi sau khi cầu nguyện lâu dài thì em tôi biết là Chúa đang dạy cho em những bài học khiêm nhường và vâng lờì. Em bắt đầu cảm tạ Chúa và xin Chúa ban ơn bền đỗ.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con đức khiêm nhường và kiên nhẫn, ơn biết vâng phục bề trên và vâng lời vì là một linh mục thì con cần phảì sống tuân theo những lời khấn là: vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo.

Con cảm tạ Chúa đã cho con thấy những cảm nghiệm thiêng liêng để con biết chắc rằng Chúa là tất cả của cuộc đời con, còn thế giới này chỉ là phú hoa và hư vô. Tạ ơn Chúa!

Kim Hà
28/2/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Tin/Bài khác
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
Trích Đoạn: Tâm Sự Tình Yêu 7 (2/26/2015)
Vide Clip: Hoa Hồng Nở Ra Từ Ngực Của Thị Nhân Emma De Guzman, Người Phi Luật Tân, New Jersey, Hoa Kỳ. (2/22/2015)
Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh (2/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768