MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2815: Cầu Tiếng Lạ Chúa Chữa Lành Ung Thư Cho Mẹ Tôi
Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 2-2015

CN 2815: CẦU TIẾNG LẠ CHÚA CHỮA LÀNH UNG THƯ CHO MẸ TÔI

Nguồn: The Hidden Power Of Speaking In Tongues

Tác giả Mahesh Chavda chia sẻ:

Trước đây, tôi vốn là người Kitô hữu nhưng không say mê Chúa vì tôi cảm thấy thất vọng về Hội Thánh. Một ngày kia, tôi biết được tin là mẹ tôi đang hấp hối ở nước Anh nhưng không về thăm mẹ được. Lúc đó, tôi là một sinh viên đang học ở tiểu bang Texas và không có tiền để bay về Anh Quốc thăm mẹ lần cuối.

Thật sự, mẹ tôi là một người quý phái, thuộc giới thượng lưu Ấn Độ. Bà theo Ấn giáo mà lại có đứa con trai đi theo Chúa Giêsu. Vì thế mẹ tôi không hài lòng về tôi. Giờ này mẹ tôi sắp chết mà tôi lại không về thăm mẹ được. Lòng tôi buồn bã và tôi khóc thảm thiết trong suốt ba ngày trời.

Trong đêm thứ ba, tôi mơ thấy mình được lên Thiên Đàng và mọi người đều hát mừng khen ngợi Chúa. Tôi thấy mình cũng ca khen và chúc tụng Chúa với một ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được. Chúa Giêsu đến bên cạnh tôi và đặt tay trên vai tôi.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy hai tay mình vẫn còn chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Dường như bầu khí vinh quang còn lẫn quẩn chung quanh tôi. Thế là tôi lại bắt đầu ca ngợi Chúa lần nữa. Tự nhiên một làn gió thổi dến trong phòng tôi và cánh cửa chợt mở ra. Tôi cảm thấy một bầu không khí đầy tình yêu quyện vào người tôi và tôi cứ mở miệng ra để cho âm thanh từ miệng tôi tuôn trào ra thành một bài hát mà tôi không hiểu lời.

Tôi bắt đầu tự hỏi:

‘Thật là điên khùng, mình đang làm gì đây? Mình đang nói một loại ngôn ngữ gì mà mình không hiểu?”

Nhưng rồi tôi cảm thấy lòng vui thòa nên tôi tiếp tục ca ngợi Chúa khoảng 1 tiếng đồng hồ và 20 phút mà không nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy vinh quang của Chúa bao trùm lấy tôi nên lòng tôi phấn khởi, lâng lâng.

Vào lúc đó, chỉ có một người mà tôi biết và kính mến là một vị nữ tu người Công Giáo tên là Sr. Marsha vì bà cùng học một lớp với tôi. Tôi chạy theo bà và hỏi:

“Sr. Marsha ơi, em có điên không vậy?”

Rồi tôi kể chuyện về cảm nghiệm của tôi cho bà nghe. Bà mở to đôi mắt và nhẩy mừng rồi nói:

"Cảm tạ Chúa  đi! Anh đã được thanh tẩy trong ơn Chúa Thánh Thần rồi đó.”

Bà đúng là một người được tràn đầy ơn Thánh Chúa. Hai ngày sau, khi tôi đang cầu nguyện bằng tiếng lạ thì lời Chúa đến trong bài ca: "Chúa Giêsu vẫn như thế, hôm qua, ngày nay và ngày mai và mãi mãi.”

Tôi dừng lại hỏi Chúa:

‘Lạy Chúa, con không hiểu Chúa muốn nói gì?”

Lập tức, Chúa Thánh Thần trả lời tôi:

“Con hãy cầu nguyện cho sự chữa lành của mẹ con! Chúa Giêsu là Đấng chữa lành, Ngài không thay đổi, ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi, Ngài vẫn thế.”

Thế là tôi ráo riết cầu nguyện cho mẹ tôi được Chúa chữa lành. Chỉ mấy ngày sau, tôi nhận được tin vui là mẹ tôi được chữa lành hoàn toàn khỏi bịnh ung thư xương. Chúa chữa lành cho bà toàn thân, từ đầu đến chân. Bà còn sống thêm 23 năm nữa, và cuối cùng tôi đã đưa bà trở về với Chúa Giêsu.

Tôi đã dẹp tự ái của một người trí thức và chọn không tranh luận với Chúa mà chỉ tin và nhận mà thôi. Suốt đời chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được các mầu nhiệm của Chúa đâu. Chúa thật là kỳ diệu và cao cả! Cây thánh giá cũng là một điều diệu kỳ vĩ đại!

Thái độ tốt nhất của chúng ta là hãy vui mừng đón nhận ơn lành của Chúa Thánh Thần. Tin và nhận lãnh các phép lạ mà Chúa thương ban cho chúng ta với lòng biết ơn, cảm tạ và không thắc mắc.

Muôn đời tôi cảm tạ Chúa vì những ơn lành cao trọng mà Chúa đã làm trong cuộc đời của tôi và trong cuộc sống của gia đình tôi. Alleluia!

Kim Hà
1/3/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Tin/Bài khác
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
Trích Đoạn: Tâm Sự Tình Yêu 7 (2/26/2015)
Vide Clip: Hoa Hồng Nở Ra Từ Ngực Của Thị Nhân Emma De Guzman, Người Phi Luật Tân, New Jersey, Hoa Kỳ. (2/22/2015)
Xin Đức Bà Làm Mẹ Các Kẻ Còn Ở Ngoài Hội Thánh (2/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768