MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đền Thánh Hay Nơi Buôn Bán ??
Thứ Tư, Ngày 4 tháng 3-2015
207.  Chủ nhật 3 Mùa Chay -  năm B. 

Ngày 08 . 03 . 2015

 

Đền thánh

Hay nơi buôn bán ??

 

Lung Linh

 

 

          Chủ nhật 3 mùa Chay năm B, đoạn trích Tin mừng Gioan 2 : 13 - 16

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.
14
Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.
15
Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.
16
Người nói với những kẻ bán bồ câu :

“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây,

đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”

 

          Nơi buôn bán còn đỡ…có khi được lời khẳm…

Trong khi 3 thánh sử kia sử dụng từ nặng nề hơn: Sào huyệt của bọn cướp

Rồi Người bảo họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp.” (Mt 21:13)  

Mc 11:17   17 Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !”

Lc 19:46   46 và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !”

Trước hết điều cần xác tín nền tảng: mình quả thực là Đền thờ - Đền Thánh.

Chính Phao-lô đã xác tín qua thơ gởi giáo đoàn Cô-rin-tô

1Cr 3:16  Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ?

 

Đức Giêsu còn nhấn mạnh hơn:

Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.

Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. (Ga 14:23)   

 

Bây giờ tôi đây thử xem mình thế nào

Tôi là một người máy??

Tôi là nơi buôn bán????

Tôi là sào huyệt của bọn cướp???

Tôi là Đền Thờ của Thiên Chúa???

 

Nếu ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại như cái máy: thức dậy, đi học hoặc đi làm, ăn, giải trí..ngủ…

Quả thực tôi là một người máy.

Nếu tôi coi trọng đồng tiền, tất cả đều lấy tiền làm tiêu chuẩn…miễn sao đem lại cho tôi nhiều lợi lộc, địa vị, danh vọng…

Tôi đúng là nơi buôn bán

Nếu tôi nói hay làm gây tổn thương cho anh em, cho cộng đoàn, cho Giáo hội. Thậm chí tôi nung nấu mối ghen ghét, mong ước trả thù ..cho bõ tức…

Chắc chắn tôi sào huyệt của bọn cướp.

Nếu tôi dành thời gian để KHÁM PHÁ sự hiện diện sống động của Chúa NGAY TRONG LÒNG MÌNH…

Chắc chắn một lúc nào đó…..Tôi âm thầm mỉm cười trong hạnh phúc tràn đầy:

Tôi chính là Đền Thờ của Thiên Chúa

Nếu tôi chẳng quan tâm ???

Dễ thôi, tôi dĩ nhiên trở thành đền thờ hoang phế, rêu phong dấu tiều…chẳng biết mai sau ra sao !!!! chết đi như một chú gà con vô danh tiểu tốt….

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, # 6 (451-452) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, # 5 (449-450) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #4 (ch.447-448) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Tin/Bài khác
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768