MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sai Thần Học Cả Trăm Dặm.. --- Lung Linh
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 4-2015
 

213.  Chủ nhật Phục Sinh 3 -  năm B. 

Ngày 19 . 04 . 2015

 

Sai thần học cả trăm dặm..

 

 

Lung Linh

 

 

Chủ nhật thứ 3 Phục sinh Năm B, trích đoạn Tin mừng Luca 24 :    35 – 48

 

35. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
36
Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo :

Bình an cho anh em !”
37
Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.
38
Nhưng Người nói : “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ?
39
Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?”
40
Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.
41
Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi :

“Ở đây anh em có gì ăn không ?”
42
Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.
43
Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
44
Rồi Người bảo : “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”
45
Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh
46
và Người nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ;
47
phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.
48
Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Một bài Tin Mừng tương dài và có ít nhất là 5 ý mà chúng ta có thể chia sẻ cho nhau..

Nhưng vì trong mùa Phục Sinh, chúng ta chọn một chủ đề thôi: chứng nhân.

Có nhiều điều mà chứng nhân có thể tuyên bố, rao giảng hoặc chia sẻ.

Trong giai đoạn mới thành lập cộng đoàn, ngọn lửa nhiệt tình còn rực cháy trong tim, chứng nhân nhiều như nấm…

Anh chị em đua nhau lên chia sẻ…hầu hết đều xoay quanh những ơn phúc nhận được vô số: lành bệnh, chồng bỏ rượu, con cái ngoan hơn,…

Nhưng 10 năm trôi qua…ngọn lửa nhiệt tình lụi tàn dần… nhân chứng trở thành lác đác… và ơn phúc dường như cũng trở nên hiếm hoi…

Hùng hậu nhất có lẽ thuộc về Cộng đoàn Lòng thương xót Chúa…số lượng có thể lên tới hàng chục ngàn người…số chứng nhân đếm không xuể…dường như lần nào cũng có thành viên mới….với những khám phá mới…hồng ân mới…

Hồng ân này thường xoay quanh ơn chữa bệnh…ơn trở lại …

Tất cả để cao rao lòng thương xót Chúa…

Lòng thương xót Chúa có đáng để làm chứng không??

Câu hỏi có vẻ mang tính ngạo mạn, báng bổ, phạm thượng.. Cẩu đầu đao!!!

Này nhé,  nhìn bằng ánh mắt nhân loại

Nào…trong MƯỜI NGÀN người tham dự…MỘT NGÀN người cầu xin chữa bệnh…MẤY người trong một ngàn ngươi này được khỏi bệnh…để lên làm chứng??

Lòng thương xót Chúa nhỏ bằng NẮM tay!!!

Hàng chục ngàn người bị mất tích trong cơn sóng thần..

Lòng thương xót Chúa nhỏ bằng NGÓN tay!!!

Hàng triệu người đang sống kiếp nô lệ tình dục, hoặc bị cưỡng bức làm cật lực như con vật …không có lương..mà còn bị đánh đập bất cứ lúc nào…

Lòng thương xót Chúa nhỏ bằng MÓNG tay!!!

Nhưng nếu nhìn bằng ánh mắt tâm linh

Trước hết lấy thầy Giêsu làm bằng chứng.

 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình.

Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.  (Ga 16:32)  

Người ta cứ tưởng sau khi tạo dựng trời đất, ông Chúa Cha suốt ngày hỉ hả vui sướng trên thiên đàng.

Một hôm Ông ấy NGÔI CON  xuống trần, mặc xác Giêsu lang thang khắp miền Thập tỉnh loan báo Tin mừng.

Lúc bước vào cuộc thương khó, Giêsu xin cất chén đắng…Ông ấy vẫn ngoảnh mặt làm thinh...mặc con chết hắt hiu hồn thơ!!!!

Hóa ra đâu phải như vậy…

Tình yêu Chúa Cha thực hiện rất đỗi âm thầm..nhưng cực kỳ sâu thẳm…

Ngài luôn ở trong Giêsu, hiệp nhất với Giêsu đến độ…

Không phải Giêsu nói, làm, đi, đứng…. vác thánh giá, chịu đóng đinh..

Mà chính Chúa Cha nói, làm, đi, đứng…. vác thánh giá, chịu đóng đinh…qua thân xác Giêsu..

Trời …. nghe có vẻ sai thần học cả trăm dặm..…..!!! 

Xin các nhà thần học bình tĩnh

Chúng ta cùng nhau đọc lại lời mà Chính Thầy Giêsu đã khẳng định một cách dứt khoát mạnh mẽ…

Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ?

Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra.

Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy,

chính Người làm những việc của mình.  (Ga 14:10)

không chỉ làm, nói, đi lại, ăn uống… mà còn Chúa Cha còn bị xỉ nhục, bị đánh đòn, bị đóng đinh….

Đây chính là đinh cao của tình yêu hiệp nhất nên một của Chúa Cha và Chúa Con…

 

Tóm lại, chúng ta cần làm chứng về điều gì??

Theo đoạn Tin Mừng trên có 2 điều cần làm chứng:

Một là làm chứng về Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ;

Hai là làm chứng bằng cách  kêu gọi họ sám hối.

Nhưng khổ nỗi cả 2 điều làm chứng này trở thành bó tay.

Vì Chúa sống lại ..mặc Chúa sống lại…bản thân tôi cứ ngủ mê trong sự chết.

Còn chuyện sám hối cũng vậy thôi…Tôi chỉ giả vờ thành tâm sám hối

chứ không chịu để Thánh Thần đổi mới tâm can..con người cũ thành con người mới  thực sự.

Thánh Phaolô đã lớn tiếng khẳng định:

23 anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,

24 và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. (Ep 4:23-24)

 

5 Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt ; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí.
6
Hướng đi của tính xác thịt là sự chết,

còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an.

11
Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết,

thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em,

làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. (Rm 8:5,6,11)

 

Đây mới là sám hối và sống lại thực sự, trọn vẹn nhất.

Ước gì ngoài những hồng ân Chúa ban mà  chúng ta thường đứng lên làm chứng…

chúng ta nên quan tâm hơn về 2 chủ đề  sám hối và sống lại 

để một ngày nào đó chúng ta cũng có thể hân hoan làm chứng rằng:

Hôm nay, tôi cũng đã sống lại giống như Thầy Giêsu đã sống lại…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Lộ Đức Chữa Lành Hồn Xác Cho Chúng Con. Ave Maria! (4/22/2015)
Cn 2877: Đức Mẹ Dạy Phục Vụ Chúa Giêsu (4/20/2015)
Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa (4/19/2015)
Thánh Louis Marie Grignion De Montfort (4/17/2015)
Cn 2873: Ơn Lành Mẹ Ban Cho Em (4/17/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (12/8/2017)
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
Từ Bỏ Giáo Phái Nhờ Đức Mẹ Maria (4/6/2015)
Đứng Gần Thập Giá Đức Chúa Giêsu Có Thân Mẫu Người (4/5/2015)
Sư Bà Trở Về Công Giáo (4/2/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768