MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2917: Thánh Vincent Làm Cho Người Chết Sống Lại (2)
Thứ Hai, Ngày 4 tháng 5-2015

CN 2917: Thánh Vincent làm cho người chết sống lại (2)

Nguồn: Saints Who Raised The Dead

Thánh Vincent làm rất nhiều phép lạ lớn lao và trọng đại, đó là làm cho người chết sống lại. Trong hồ sơ của The Acta Sanctorum có ghi lại 873 phép lạ do ngài làm nhưng thực tế còn có rất nhiều phép lạ khác.

1. Thực hiện trên 3 ngàn phép lạ

Năm 1412 Thánh Vincent nói với đám đông rằng:

"Thiên Chúa với Lòng Chúa Thương Xót đã làm qua tôi là một kẻ tội lỗi được 3 ngàn phép lạ.”

Sau đó, Thánh Vincent sống được thêm 7 năm nữa và ngài còn làm thêm biết bao phép lạ.

2. Cứu ít nhất là 30 người chết được sống lại

Thánh Antonius (Antoninus), Tổng Giám Mục của giáo phận Florence, một tu sĩ Dòng Đa Minh mới chừng 30 tuổi khi thánh Vincent chết. Vị TGM Antonius nói rằng Thánh Vincent đã khiến cho 28 người chết được sống lại. Nhưng những người khác cho rằng số người chết mà được Thánh Antonius cứu còn nhiều hơn số ấy nữa.

Có lẽ người ta không ghi rõ là số người chết mà Thánh Vincent cứu sống trong cuộc đời ngài và số người chết được ngài cầu bầu cho sống lại sau khi ngài chết. 

Linh mục tác giả Andrew Pradel kể rằng:

"Thánh Vincent Ferrer đã cứu hơn 30 người chết được sống lại trong cuộc đời của ngài.”

3. Dạy người ta không được thử thách Ơn Chúa
 
Thánh Vincent Ferrer dạy cho chúng ta biết là không bao giờ nên thử thách các ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho các thánh của Chúa.

Có một trường hợp một cậu bé giả vờ chết, và khi các bạn của nó đùa nghịch thì Thánh Vincent đến gần, lắc xác chết của cậu bé và nói:

"Nó giả vờ chết để chọc ghẹo các con nhưng ma quỷ đã đến với nó nên giờ này nó chết thật.”

Ở nơi xẩy ra câu chuyện này thì người ta đã đặt một cây thánh giá để kỷ niệm biến cố này. Câu chuyện ấy xẩy ra để cứu các linh hồn vì làm cho họ biết kính sợ Thiên Chúa.

4. Ra lệnh cho kẻ chết sống lại để nói sự thật
 
Ở thành Pampeluna có một người đàn ông vô tội mà bị kết án tử hình. Thánh Vincent biết rằng ông ta bị oan nên ngài cầu cứu cho ông ta nhưng vô ích. Khi đám tang ông ta đi qua thì tình cờ gặp một đám tang khác. Tự nhiên thánh Vincent được thần hứng nên ngài dừng lại và nói với cái xác chết của người thứ hai rằng:

"Ông không được lợi gì thêm nếu ông nói dối. Vậy người này có phạm tội không? Ông trả lời tôi đi!”

Người chết thứ hai kia bỗng dưng ngồi lên và nói:

"Ông ấy không phạm tội!”

Khi người ấy bắt đầu nằm lại trên cái cáng để chết tiếp thì Thánh Vincent muốn thưởng cho ông nên hỏi xem ông ta còn muốn sống lại trên thế gian không thì ông ta nói với ngài:

"Thưa cha, không! vì con dã được ơn cứu độ rồi.”

Rồi ông ta nằm xuống, nhắm mắt lại và người ta đem ông ra nghĩa điạ. 

5. Cứu một đứa trẻ mà xác nó đã gẫy và tan nát
 
Tai Lerida, trước cửa nhà thờ Thánh Jean, vị linh mục tên là cha Micon kể trước một cử tọa đông đảo về một phép lạ cứu người mà Thánh Vincent đã làm. Khi thánh Vincent thấy một người chết ở đó thì ngài làm dấu thánh giá và người chết sống lại. Các tu sĩ linh mục của nhà Dòng ờ Calabria cũng cho rằng đó là một phép lạ.

Trong một trường hợp khác thì có một linh mục nói rằng một em bé bị chết. Xác của em bị gẫy vụn và tan nát. Sau khi Thánh Vincent đến nói vài lời thì em bé được sống lại.

6. Cứu con trai ông bà Bá Tước

Khoảng 50 năm sau khi thánh Vincent chết thì một công tử tên Jean de Zuniga, con trai của Bá Tước Don Alvar de Zuniga vống là lãnh chúa của Placensia và Arevola, và là con của Nữ Bá Tước Leonor de Pimentel. Cậu chết vào lứa tuổi 12.

Vị linh mục giải tội của Nữ Bá Tước là cha Jean Lopez de Salamanque, O.P., khuyên bà nên xin với các linh mục Dòng Đa Minh và cầu xin với vị thánh vừa được phong thánh là Thánh Vincent Ferrer.

Bà Mẹ liền thề hứa là sẽ xây dựng một nhà thờ và một tu viện mang tên Thánh Vincent để vinh danh ngài. Khi bà vừa khấn vái xong thì con trai bà được sống trở lại.

Sau đó, con trai bà trở thành một vị trưởng thượng Grand Master thành Alcantara, Tổng Giám mục giáo phận Seville, và là một vị hồng y. Bà Bá Tước rất tin cậy và trung thành cầu nguyện với Thánh Vincent. Bà ao ước người ta hãy ghi lại cuộc đời của vị thánh, các đức tính và các phép lạ mà Thánh Vinhcent làm.

Khi đến ngày khánh thành thì có một Thánh Lễ diễn ra tại ngôi thánh đường mới. Lúc đó, vị Công Tước và Nữ Công Tước mới kể cho con trai của họ và cử toạ nghe về câu chuyện cậu ấy đã chết và được sống lại nhờ ơn Thánh Vincent.

Lạy Thánh Vincent, xin cứu vớt những linh hồn tội lỗi đã chết phần linh hồn trong lúc thể xác còn sống. Amen.

Kim Hà

4/5/2015

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2927: Thêm Vào Bí Mật Fatima (4) (5/7/2015)
Cn 2926: Chi Tiết Về Bí Mật Fatima Thứ Ba (3) (5/6/2015)
Cn 2925: Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Hiện Ra Famila (2) (5/6/2015)
Cn 2924: Tiết Lộ Các Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Hiện Ra Famila (1) (5/6/2015)
Xin Mẹ Ban Cho Con Lòng Trông Cậy Mẹ Như Con Thảo! (5/6/2015)
Tin/Bài khác
Xin Mẹ Xuống Phước Hải Hà Đoái Thương Con Cái Thiết Tha Van Nài (5/2/2015)
Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc (5/2/2015)
Thiên Chúa Đã Ban Cho Mẹ Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan (5/2/2015)
Giải Thích Khoa Học Về Phép Lạ Tại Fatima (5/1/2015)
Chuyện Loài Hoa (4/30/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768