MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Anh Em Không Nhận Lấy Thánh Thần Sao??
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 5-2015

Anh em KHÔNG NHẬN lấy Thánh Thần sao??

 

 

Lung Linh

 

Chủ nhật Hiện Xuống, trích Tin mừng theo thánh Gioan chương 20 : 19 - 23

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”
20
Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
21
Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
22
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo :

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

 

Trước khi bàn về việc nhận lấy Thánh Thần ,  mời quý vị thưởng thức 2 tiểu phẩm vui vui.

Tiểu phẩm 1: Thánh Thần …khiến môn đệ chết nhát hay mạnh mẽ???

20:19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái.

20:22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo :

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

20:26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín.

Cách đây hơn mười năm, tôi đã cắc cớ hỏi một anh huynh trưởng:

Không hiểu tại sao khi Thầy Giêsu ban Thánh Thần cho các mộn đệ thì các ông vẫn còn nhát như thỏ đế:

bằng chứng là Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín.

Phải đợi tới ngày lễ Ngũ Tuần, Thánh thần do Chúa Cha ban xuống , các ông mới thực sự mạnh mẽ.

Như vậy Thánh Thần do Thầy Giêsu ban và Chúa Cha ban là một hay là hai?

Nếu là một, tại sao lúc trước các ông chết nhát, còn sau đó các ông mạnh mẽ??

Anh Huynh trưởng bàn vận dụng cả kho thần học để giải thích…mà không ai có thể hiểu nổi…!!!!

 

Tiểu phẩm 2: Thầy cũng sai anh em…đi …đánh cá

20:21 Người lại nói với các ông :

“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Chúng tôi cứ tưởng sau đó các ông ra đi …vào khắp các làng mạc để loan báo tin Thầy sống lại..

Không ngờ các ông trở về làng cũ…hè nhau đi đánh cá..

Phớt lờ chuyện ra đi Loan Báo Tin Mừng…

21:3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : “Tôi đi đánh cá đây.”

 Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.”

 

Trong khi đó, theo Tin mừng Luca, Thầy sẽ gửi quyền năng từ trời cao

Lc 24:49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành,

cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Một câu hỏi được đặt ra:

Sao Thầy không thông báo là …sẽ ban Thánh Thần…

Mà Thầy lại nói như thật: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Có ông nào nhận được đâu??? 

Vẫn chết nhát… Vẫn đóng kín cửa…Vẫn trở về làng cũ… đánh cá…!!!

Thời hiện đại này, thiên hạ sẽ cho rằng: Thầy nổ quá!!!!

 

Thưa quý vị đây chỉ là tiểu phẩm vui mà thôi….

Điều này mới quan trọng cả đời người…

HÔM NAY, nếu Thầy Giêsu hiện ra….ân cần hỏi mỗi người:

Này…Anh em KHÔNG NHẬN  lấy Thánh Thần sao??????

 

Tôi sẽ trả lời với Thầy thế nào đây ??????!!!!!!!

Nghĩ lại…. cả mấy chục Lễ Thánh Thần đã qua đi…

Dường như Thánh Thần vẫn ở ngoài kia…..

không thực sự hiện diện trong tâm hồn tôi…..

Tôi sẽ trả lời với Thầy thế nào đây ??????!!!!!!!

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến! (5/25/2015)
Triều Thiên Hoa Hồng (5/24/2015)
Xin Mẹ Cho Ức Triệu Người Ngoại Giáo Được Nhìn Biết Thiên Chúa (5/22/2015)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria Là Bí Quyết Thành Công - Rv (5/22/2015)
Các Tin Liên Quan (5/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Xin Mẹ Cho Chúng Con Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Yêu Và Sự Sống (5/21/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Hiến Cho Đức Mẹ Maria # 4 (5/20/2015)
Thần Kỳ Ảnh Trước Chúa Giêsu Thánh Thể (5/18/2015)
Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (5/17/2015)
Tháng Hoa Đức Mẹ, Lm Đoàn Quang, Cmc (5/16/2015)
Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! (5/14/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768