MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tuyên Xưng Lãnh Nhận Hồng Ân Thánh Giá Chúa
Thứ Hai, Ngày 1 tháng 6-2015

TUYÊN XƯNG LÃNH NHẬN HỒNG ÂN THÁNH GIÁ CHÚA

LTS: Đây là mạc khai tư nên chúng tôi xin phổ biến với sự dè dặt.

Chúa ban cho ông Phaolô H. ngày 15 tháng 3 năm 2015
 
1. Ông Phaolô H. được chỉ dẫn cho biết chi tiết thánh giá chúng ta đeo nên được làm bằng gỗ, tượng chúa chịu nạn có màu bạc (silver) và sợi dây đeo là dây chỉ hay dây dù đơn sơ không phải là dây chuyền làm bằng vàng hay bằng bạc. Đây là tiêu chuẩn thánh giá chịu nạn theo truyền thống đạo công giáo dài 5 phân Anh hay 12.5cm mà các tu sĩ hay mang.
 
2. Trong nhiều ngày thiên Thần Bản Mệnh chỉ dạy cho ông Phaolô Hải chi tiết các bước tuyên thệ nhận thánh giá như sau:

- Khi tuyên thệ Thánh Giá phải được đặt trên bàn thờ.

- Những người tuyên thệ xếp hàng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (tuổi). Mỗi người chọn một dấu Thánh để tôn sùng cách riêng (Dấu Thánh Tay Hữu, Tay tả, Chân Hữu, Chân Tả, Cạnh Nương Long, Vai Thánh, Mão Gai...)

- Đọc Kinh Chúa Thánh Thần…

Kinh Tin Kính và
Kinh Ăn Năn Tội…

- Sau khi đọc các kinh, từng người theo thứ tự sẽ tiến lên nhận lãnh Thánh Giá

- XƯỚNG: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Ðấng Cứu Chuộc chúng con.

- NGƯỜI NHẬN THÁNH GIÁ TIẾN LÊN NHẬN THÁNH GIÁ

VÀ ĐỌC:Lạy Chúa chúng con kính yêu và thờ lạy Rất Thánh Dấu Đinh nơi __________ của Chúa.
                           
(Hôn vết thương nơi đó của Chúa rồi trở về chỗ)

-TẤT CẢ: XIN CHÚA THƯƠNG XÓT VÀ THA TỘI CHO CHÚNG CON.

(Thinh Lặng)

-XƯỚNG: HỒNG ÂN CỨU CHUỘC, CHÚA GIÊSU KITÔ CHỊU NẠN, CHỊU CHẾT TRẦN MÌNH TRÊN THÁNH GIÁ ÐỂ CHÚNG CON ÐƯỢC HƯỞNG NHỜ 
ƠN CỨU ÐỘ, LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ SỰ SỐNG ÐỜI ÐỜI.+

-TẤT CẢ: Kính lạy Chúa Giêsu Kitô, hôm nay Chúa ban cho chúng con hồng ân Thánh Giá Cứu Chuộc mà chúng con đã lãnh nhận và ôm vào lòng chúng con đây. Chúng con cảm nhận được tình yêu nồng nàn của Chúa, và Lòng Thương Xót, ơn tha tội và Sự Sống Ðời Ðời. Kính xin Chúa ban cho chúng con gìn giữ ơn sủng này suốt cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.
 
LỜI HỨA CỦA CHÚA CHO NHỮNG AI LÃNH NHẬN THÁNH GIÁ CHÚA

(Ngày 26 tháng 3 năm 2015 @ 2:24 am)

“Các con ôm Cha vào lòng các con, thì Cha cũng đang ôm các con vào lòng Cha; và khi các con rời khỏi thế gian này, Cha sẽ ôm các con vào lòng Cha và các con sẽ ở với Cha đến muôn đời.”
 
Thị kiến liên quan tới cây thánh giá:

Trong một thị kiến ông Phaolô H. thấy quang cảnh Chúa đến trên đám mây. Ánh sáng chiếu ra từ 5 Vết Thương Thánh của Chúa. Trên trái đất người ta hoảng sợ và chạy tán loạn. Nhiều người tìm cách trốn khỏi ánh sáng Chúa nhưng không có chỗ nào để trốn. Người ta giẫm đạp lên nhau mà chạy. Trong số đó có một số rất ít người vẫn bình tĩnh đứng cầu nguyện, mặt ngước nhìn lên Chúa. Người ta chạy xung quang nhưng không ai đụng chạm hay làm phiềng những người đang đọc kinh. Những người đang đọc kinh đều có mang một cây thánh giá. Cây Thánh giá này hấp thụ ánh sáng từ những vết thương Thánh của Chúa và họ được thoát khỏi tai ương mà các thiên thần đang rảo quanh để trừng phạt loài người phản nghịch, tội lỗi.

Cây Thánh giá chúng ta tuyên thệ và mang trên mình không chỉ là cây thánh giá vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần là chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô chịu đau khổ, xỉ nhục, bách hại vì Danh Chúa và vì gìn giữ lề luật Chúa trong thế giới tội lỗi, phản nghịch và vô thần này.

Chúng ta được khuyên nên mang cây thánh giá này luôn luôn nhất là những người trưởng nhóm, lãnh đạo, những người đang chiến đấu để đem các linh hồn về với Chúa, những người cộng tác, phục vụ trong các đội quân cầu nguyện và các chiến sĩ cầu nguyện…
 
Chứng từ:

1.Tuần vừa qua Thánh Giá Chúa đã cứu một án mạng ở Houston. Có một ông Đại Đức Phật Giáo mới trở lại đạo và được nhận lãnh Thánh Giá Chúa ngày 18 tháng 4 năm 2015. Ông luôn mang thánh giá bên mình. Một ngày chủ nhật tháng 5 năm 2015, ông đi lễ ở nhà thờ La Vang và ghé lại chợ xép trước nhà thờ để mua thức ăn. Ông nghĩ chỉ mất 5’ nên năn nỉ người bảo vệ cho ông mua thật nhanh vài món đồ. Người bảo vệ không thông cảm và gắn ticket lên xe ông. Ông lấy ticket xuống và đi vào sân nhà thờ. Các chú bảo vệ đuổi theo, vây lấy ông vật ông xuống và bẻ tay ông ra sau. Ông lấy một tay cầm chặt thánh giá và tay kia để đỡ những đòn mà mấy chú bảo vệ tấn công ông. Sau một lúc giằng co ông cũng bị xây xướt. Một chị trong nhóm cầu nguyện ra sân thấy cảnh đó. Chị nhận ra ông đang bị bắt. Vừa lúc ấy, chị nghe tiếng nói, “Mặc dù con là phụ nữ nhưng cha muốn nhờ con can thiệp.” Chị liền bước tới kéo mấy ông bảo vệ ra từng người một mà nói, “Các ông không được làm như vậy.” Sau đó người bị hành hung đã thuê luật sư để kiện nhà
thờ vì ông nghĩ rằng ngoài khuông viên nhà thờ thì bảo vệ không có quyền bắt ông và còn hành hung ông trong khi ông không có hành động tấn công họ. Các linh mục nghĩ rằng việc này nên được xử công bằng không được thiên vị nhà thờ cũng như cá nhân ông ấy. Lúc ấy ông Phaolô H. cầu nguyện xin Chúa giúp giải quyết vấn đề thì nghe Chúa nói. Việc này phải xử theo bác ái chớ không phải công bằng. Liền sau đó, ông được biết là người bị hành hung đã tự nguyện rút đơn thưa kiện lại vì ông nghĩ sự tha thứ sẽ đem lại cho ông bình an hơn là thưa kiện. Mọi người rất vui khi nghe tin đó. Giáo xứ triệu tập cuộc họp để giải hòa ông với nhóm bảo vệ. Hôm đó ông mới chia sẻ là không hiểu sao trong lúc giằng co ông cứ nắm chặt lấy cây thánh giá... Nếu không nắm lấy thánh giá có lẽ ông đã giết chết người rồi vì ông có võ rất cao. Ông có thể giựt 1ấy súng của bảo vệ và giết nhiều người theo bản năng tự vệ… Mọi người rùng mình. Sau khi bình tĩnh lại mới hỏi ông về cây thánh giá mà ông cứ nắm chặt lấy thay vì đánh nhau với người ta.
Và ông đã có dịp làm chứng về việc Chúa đã cứu ông khỏi gây án.
 
2. Một người mang thánh giá lái xe đi trong trận bão vừa qua ở Austin bình an vô sự mà không hoàn toàn ý thức được là có rất nhiều cây gãy, trốc gốc trên đường, điện hoàn toàn cúp kể cả đèn đường, nhiều nhà cửa và hàng rào trong thành phố và trong xóm bị hư hại.
 
3. Nước đã ngưng lại và không dâng lên garage nhà một người ở Houston có và đã khấn với thánh giá.
 
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2991: Chuỗi Mân Côi Đánh Bại Nanh Vuốt Quân Khủng Bố (1) (6/6/2015)
Vai Trò Của Đức Mẹ Trong Trận Chiến Tranh Thiêng Liêng (6/5/2015)
Cn 2986: Đức Mẹ Đáp Lời Cầu Của Đgh Benedict Xv (6/5/2015)
Chưa Từng Nghe Ai Xin Mẹ Cứu Giúp Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (6/4/2015)
Cn 2982: Tượng Mẹ Maria Khóc Tại Phi Luật Tân (6/2/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! (6/1/2015)
Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc Luôn Tháp Tùng Tôi (6/1/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng --- Lên Đường Vì Yêu (5/31/2018)
Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng 31/5 (5/31/2018)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 4 (5/30/2015)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 3 (5/30/2015)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 2 (5/30/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768