MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3048: Một Phụ Nữ Được Cứu Nhờ Cầu Nguyện Tiếng Lạ
Thứ Ba, Ngày 30 tháng 6-2015

CN 3048: MỘT PHỤ NỮ ĐƯỢC CỨU NHỜ CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ

www.charismanews.com

Ngày 9/8/2011, ông bà David và Kathi bị hai kẻ đeo mặt nạ đột nhập vào phòng ngủ. Một người giơ súng ra đòi ông David phải nộp tiền cho họ. Còn người kia thì  lấy băng keo trói tay chân bà Kathi và kéo bà ra xe. Họ vứt bà lên xe của gia đình bà và lái đi. Bà bắt đầu vùng vẫy thì chồng bà an ủi:

"Em ơi, đừng làm vậy, anh ta có con dao để nơi cổ của em đó.”

Bọn cướp cho ông David một số điện thoại để ông chuộc vợ ông bằng tiền mặt. Khi họ bắt cóc bà Kathi thì bà không biết mình bị đem đi đâu và không biết mình sẽ bị giết ở đâu. Trong lúc nguy cấp, bà bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ và kêu cầu Chúa từ tận cùng của trái tim.

Dù ở trong lúc nguy hiểm nhưng bà chú tâm vào Chúa và liên lỉ cầu nguyện bằng tiếng lạ. Bà nhớ đến lời thư Thánh Phaolo trong thư  Roma 8:26 nói rằng:

"26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa."

Bà kể:

"Đây là lời cầu nguyện tuyệt hảo nhất bởi vì tôi kêu cầu từ trái tim tôi đến với Thần Khí Chúa mà không để tâm trí làm chủ. Tôi cầu nguyện sốt sắng với trái tim đau khổ; “Chúa ơi, xin cứu giúp con.”  Khi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tôi thấy tâm hồn và thể xác nhẹ nhàng, bớt lo âu."

"Chúa Thánh Thần cầu nguyện cho tôi khi tôi không biết làm cách nào. Đó là món quà riêng tư mà Chúa ban và tôi có thể thực hành trong suốt đời tôi." 

"Tôi tiếp tục cầu nguyện xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ xuống trên thân xác và tâm hồn và xin Chúa bảo vệ tôi. Càng cầu nguyện thì tôi càng bớt lo sợ."

Sau đó, người tài xế dừng xe ở một chỗ rồi họ kéo Kathi đến một cánh đồng trồng bắp ở vùng Michigan. Họ lại cột Kathi vào một cái cột và đe doạ:

"Có người đứng sau bà, và nếu bà cố gắng chạy trốn thì người ấy sẽ giết bà đó.”

Rồi hắn bỏ đi. Kathi cố gắng vùng vẫy và cầu nguyện rồi bà nhìn quanh mà không thấy có ai ở chung quanh bà, Cuối cùng bà tự cởi trói cho mình và chạy thục mạng. Bà không biết phương hướng nên bà cầu xin Chúa chỉ đường cho bà chạy. 

Chạy một lúc thì bà thấy một trang trại ở trong bóng tối. Bà ngừng lại và núp sau mấy cài thùng thiếc lớn. Sau khi chạy thêm một lúc nữa thì bà thấy có một toà nhà ở xa xa. Bà cố gắng chạy đến đó và thấy cánh cửa mở rộng.

Trước khi bước đến ngôi nhà thì bà thấy một xe vận tải nhỏ sơn màu đỏ và máy xe đang nổ, đèn xe bật sáng.

Bà vội vàng đập mạnh vào chiếc xe nhưng không ai trả lời, thì ra người tài xế đang ngủ ở phiá sau xe. Bà hét to:

“Xin anh cứu tôi, tôi bị bắt  cóc!”

Anh chàng tài xế kia tỉnh dậy, ngạc nhiên nhưng nghe xong câu chuyện của bà thì anh ta vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát ở Allegan County. Trong lúc chờ cảnh sát thì anh ta kể rằng anh đến đây xin việc làm. Trước đây anh ta chưa bao giờ đến đây.

Bà Kathy kể:

“Tôi có cảm tưởng là Chúa giúp đỡ tôi nên mới cho anh ta đến sớm để giúp tôi. Anh ta đúng là một Thiên Thần.”

Khi cảnh sát đến giải cứu thì bà Kathy mới hoàn hồn. Bà nói:

“Tôi ngợi khen Chúa vì tôi là một chứng nhân cho quyền năng của Chúa.”

Kim Hà
30/6/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3070: Nước Nga Thay Đổi Nhờ Sự Thánh Hiến Năm 1984 (7/12/2015)
Cn 3069: Đức Me Làm Phép Lạ Tại Paraguay (7/11/2015)
Cn 3063: Thánh Hiến Toàn Thế Giới Và Nước Nga Năm 1984 (7/8/2015)
Phép Lạ Lộ Đức Và Bác Sĩ Alexis Carrel (7/1/2015)
Tạ Ơn Đức Mẹ (7/1/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (2) (11/30/2016)
Tin/Bài khác
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (11/30/2016)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (1) (11/30/2016)
Cn 3034: Giữ 5 Thứ Bẩy Đầu Tháng (6/23/2015)
Xin Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Tội Lỗi Chạy Đến Cùng Mẹ! (6/20/2015)
Cn 3010: Trái Tim Mẹ Là Nơi Con Ẩn Náu (6/16/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768