Khóa
đào tạo Huynh Trưởng giáo xứ Lào Cai
Từ thứ Hai 29.6 đến thứ Sáu 03.7.2015, giáo
xứ Lào Cai mở lớp học Huynh Trưởng tại
nhà thờ Cốc Lếu, giáo xứ Lào Cai, giáo phận
Hưng Hóa thuộc phường Cốc Lếu, thành
phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tham dự khóa học có 80 em
độ tuổi từ 14 – 25 và một số các thầy
cô giáo lý viên đến từ các giáo họ trong giáo xứ
Lào Cai.
Ý thức được tầm quan trọng của
“sự nghiệp trồng người”, giáo xứ Lào Cai rất
quan tâm đến việc đào tạo thế hệ
trẻ, trong đó có việc phát triển về Thiếu
Nhi Thánh Thể. Được biết, nhân dịp hè, giáo
xứ đã mở rất nhiều khóa học khác nhau
để tạo cho các em một sân chơi lành mạnh và
bổ ích như các khóa Giáo Lý cấp 1, cấp 2, cấp 3,
cấp 4 và cấp 5; lớp Đàn – Nhạc; lớp
tiếng Anh nhiều trình độ, Lớp MC và Huynh
Trưởng.
Ban giảng huấn khóa này gồm có: Thầy Giuse Vũ
Minh, dòng con Đức Bà; 4 Thầy thuộc Đại
Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu; cũng
như quí Thầy và quí Dì dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa,
đang giúp xứ Lào Cai. Đội ngũ giảng viên khá phong
phú và chuyên nghiệp!
Tham dự trong buổi khai mạc Khóa học, ngoài quí
Thầy, quí Dì trong Ban giảng huấn, còn có cha Giuse
Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, ông chủ
tịch Hội đồng giáo xứ Lào Cai và ông Trùm giáo
họ Cốc Lếu. Phát biểu trong buổi khai mạc,
cha Giuse đã chia sẻ về “sự nghiệp trồng
người”, trong đó thiếu nhi và giới trẻ được
ưu tiên. Để giáo xứ phát triển mạnh và
ổn định thì việc đào tạo Huynh
Trưởng vào thời điểm hiện tại có tầm
mức quan trọng. Chính vì thế, những người
phụ trách không chỉ lo cho các em có đức tin và
giữ kỉ luật tốt mà còn phải giúp cho các em làm
sao truyền đạt đức tin và kỉ luật cho
các em Thiếu Nhi Thánh Thể nữa.
Một điểm thuận lợi là các bạn trẻ trong
thành phố vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt hàng
tuần vào các tối thứ Bảy và có Thánh lễ riêng vào
sáng Chúa Nhật nên các em khá thành thạo về sinh hoạt chung.
Tuy nhiên, các em tại những cộng đoàn mới
truyền giáo và xa vì điều kiện khó khăn và
cũng chưa có thói quen sinh hoạt cộng đồng nên
các em khá vất vả để thích nghi, nhất là
buổi đầu.
Hơn nữa, trong những ngày này, sau cơn bão số
1, thời tiết tại vùng Tây Bắc quá nóng. Các em
mất sức nhiều trong các sinh hoạt chung. Vì thế,
ban ẩm thực không những lo cho các em những bữa
ăn ngon và hợp khẩu vị mà còn cho các em đồ uống
mau chóng lấy lại sức như nước chanh, chè đỗ
đen. Các anh chị Hội Legio giáo xứ Lào Cai: giáo
họ Cốc Lếu, Cam Đường, Bắc
Cường và Sơn Mãn, là những người rất
nhiệt tình gúp đỡ các em.
Nhận diện được tình hình chung như
vậy, Ban giảng huấn đã thay đổi
phương pháp sư phạm giảng dạy và sinh
hoạt chung sao cho phù hợp. Lớp được chia ra làm
8 đội để các em có cơ hội làm việc chung
với nhau và chọn những thời gian thích hợp
để tránh nắng. Các em rất hăng hái và việc giữ
kỉ luật cách tự nguyện. Trong các buổi học,
các em say sưa ghi chép cũng như tập các bài sinh
hoạt cộng đồng.
Những bài khóa hấp dẫn và những bài thực hành
vui nhộn tạo nên một bầu khí đáng yêu và lành
mạnh. Sự dí dỏm của Thầy Vũ Minh hiến
các em quên đi cả mỏi mệt của cái nắng
trưa hè. Nhiều người lương dân thấy các em
sinh hoạt vui vẻ cũng đến xem và cảm
thấy thích thú. Họ nói: “Chỉ có nhà thờ mới có
thể làm được như vậy”.
Đặc biệt, đêm thứ tư trong của khóa
học, quí Thầy tổ chức sinh hoạt lửa
trại cho các sa mạc sinh với chủ đề ơn gọi. Từ câu
chuyện ơn gọi ông Abraham, Samuel đến ơn
gọi của Đức Maria, Ban giảng huấn muốn
cho các em hiểu ơn gọi phát xuất Thiên Chúa. Việc trở
thành huynh trưởng không phải là ngẫu nhiên mà cũng
là một ơn gọi. Nếu Thiên Chúa kêu gọi thì các em
phải ý thức và phục vụ Chúa và Giáo Hội cách chân
thành và hăng say.
Vào lúc 15g00, thứ Sáu 03.7, Thánh lễ Tạ ơn do cha
quản xứ Giuse Nguyễn Văn Thành chủ tế và,
nhân ngày lễ kính Thánh Tooma Tông Đồ, có 3 cha phó
đồng tế. Cha Antôn Thi đã chia sẻ về
đức tin và những cản trở trong khi sống
đức tin. Có rất nhiều cám dỗ trong khi các em
sống đức tin nhưng các em phải vượt qua
vì đơn giảng mình được Chúa gọi làm Huynh
Trưởng.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em
đại diện cám ơn quí cha, quí Thầy, quí Ban
giảng huấn và các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ
đã giúp đỡ các em trong khóa học. Tiếp theo, quí
cha phát phần thưởng cho các đội có thành tích
xuất sắc. Những tràng vỗ tay liên hồi.
Những nụ cười tươi thắm. Những
đội hình ngay ngắn.
Sau Thánh lễ, quí cha chụp hình chung với các em làm
kỉ niệm. Thật là ấn tượng khi thấy
bầu khí vui nhộn. Một sức trẻ lan tỏa.
Một tương lai hứa hẹn.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
|