MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chứng Từ Của Một Đại Đức
Thứ Bảy, Ngày 1 tháng 8-2015

CHỨNG TỪ  CỦA MỘT ĐẠI ĐỨC

Con Bùi Ngọc Thắng 50 tuổi. Là Phật tử Đắc Đạo và đã vào Phật Học Viện tu khi con lên bảy tuổi. 16 năm sau con trở thành Đại Đức một nhà Sư của Đạo Phật. 35 năm phục vụ Phật Giáo và tất cả hướng về Phật pháp sống theo lẽ riêng mình. Từ tháng 6 năm 2007 con hoàn tục, đến tháng 10 năm 2008 con đã gặp đối tượng để yêu, và con đã đến với Nguyễn Thị Yến, nhưng con tuyên bố đạo ai người ấy giữ.

Năm 2010 con đã gặp được một người công giáo nhận làm anh tinh thần. Và người anh có ý hướng giúp con hiểu về đạo Công Giáo và mong con trở thành Kitô Hữu. Anh cũng đã cầu nguyện cho con nhiều, nhưng năm 2012 thì người anh tinh thần qua đời, con cảm thấy thiếu hụt vì không còn được  anh hướng dẫn.
Sau này con đã nghiệm ra, anh đã ra đi về bên Chúa và cầu cùng Chúa cho con đắc lực hơn. Đây cũng là niềm tin chung của mỗi người Kitô hữu. Rồi duyên phận con và Yến gặp được Cha Giuse Đoàn Đình Bảng, Cha rất hăng say và giúp đỡ con trong lúc ban đầu, như  làm phép nhà, dâng lễ tại nhà cầu nguyện cho chúng con, lo mọi sự cho chúng con. Nên duyên hướng dẫn chúng con  sao trở thành người Kitô hữu đạo đời tốt đẹp và chúng con theo học các khóa Kinh Thánh cảm nghiệm lời Chúa do Cha Giuse Đoàn Đình Bảng Hướng dẫn. Ngoài công việc tuyên úy bệnh viện Cha đã không quản ngại thời gian mở các lớp Kinh Thánh tại Giáo Xứ La Vang, Ngôi Lời Nhập Thể, Holy Rosary. Con đã nhìn thấy cha là người không sợ nắng mưa luôn dành thời gian cho các lớp học Kinh Thánh. Con không thể không cảm phục được cha và tình mến giữa con và cha đã nên duyên con đã được gọi cha là cha bố.
Con đã được học hỏi lời Chúa qua các lớp ở nhà thờ và Chúa bắt đầu thay đổi cuộc đời con nhưng cũng không ít những cám dỗ. Con  đã có lần đập vỡ cả tượng ảnh Chúa, Mẹ. Chung quanh tôi quỉ ma xúi bẩy gieo vào. Tâm trí con luôn nóng nảy khó chịu và ảnh hưởng nhiều, kẻ sấu ma quỉ lợi dụng lời ra tiếng vào. Trong những lúc chao đảo tứ bề thì Yến luôn luôn chịu đựng động viên con. Chính cha Bảng cũng phải nói "chỉ có chị Yến mới chịu đựng được anh Thắng".
Qua các lớp học như là một cuộc hành trình Đức Tin Chúa Cha đã lôi kéo con đến với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã thay đổi đời con.
Tội lỗi được hoán cải nên tốt lành. Tốt lành giúp con tới nhiệt thành và trung thành với Chúa hơn.
Giêsu hoán cải đời con
Thân con tội lỗi lên ơn tốt lành
Tốt lành con đến nhiệt thành
Nhiệt thành tiến bước sống lành hy sinh
(Trích từ Những Vần Thơ Kinh Thánh) 
Các khóa Canh Tân Đặc Sủng tại thành phố Houston có mời cha Gioan Baotixita  Đinh Thanh Sơn chánh xứ  Các Thánh Tử  Đạo tại thành phố Montréal Québec Canada, qua giảng dạy. Nhân dịp khoá Canh Tân Đặc Sủng tháng 10 năm 2014, cha đã đến giúp đỡ lớp Kinh Thánh chúng con. Đặc biệt Chúa cho cha được ơn giải thoát nhiều người khỏi tà ma quỉ ám, vào ngày 28 tháng 10 năm 2014  Cha Sơn đã nhiều lần nhân danh Chúa mà khử trừ giải thoát quỉ ma trong con.
Quyền Năng Của Chúa Houston 28 10 2014
Đoạn phim này có nhiều người xem, các lớp học Kinh Thánh đã cùng qúy cha cầu nguyện giải thoát trừ tà cho con. Cha Sơn cũng dành cho con sự ưu ái đặc biệt.
Đến Tháng 1 năm 2015 một lần nữa Cha Gioan Baotixita lại đến Houston và Cha cũng đã trừ qủy lần thứ nhì cho con.
QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA HOUSTON 21/1/2015 TRỪ QỦY ĐỂ GIẢI THOÁT
Vọng Phục Sinh 2015
Chúa đã sống lại thật…Hallelujah
Và chính đêm nay con đã được tái sinh bởi nước và dầu Thánh Thần  do chính cha bố Đoàn Đình Bảng rửa tội cho con. Ma quỉ cũng không ngừng giành con, nó quậy phá trong lúc con được rửa tội. Cha phải dùng dây các phép mà khóa quỉ ma đang phá trong con.
Sự chiến thắng sau cùng, con đã được rửa tội và trở thành Kitô hữu. Có Chúa trong con, con còn sợ gì.
Con thầm nghĩ luôn giữ Chúa ở lại trong con để quỉ ma quay lại thi căn nhà linh hồn con là đền thờ của Chúa Thánh Thần luôn có Chúa, chúng chẳng làm gì được. Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh….Hallelujah. 
Con  giờ đây là Kitô Hữu, Giuse Bartolomeo Bùi Ngọc Thắng, là người Công Giáo đích thực xin được chia xẻ niềm vui tới mọi người.
Ngày 7 tháng 4 năm 2015 lễ cưới của con tại nguyện đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, cha chánh xứ La Vang, ngài là cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng rất ân cần và lưu tâm đến chúng con, và ngài chủ tế thánh lễ cùng với hai cha Gioan baotixita Đinh Thanh Sơn và cha  Giuse Đoàn Đình Bảng.
Bài giảng do cha Đoàn Đình Bảng cha bố đã phải thốt lên "đỡ đầu cho con quả là quá nặng nề". Nhưng tình thương cha vẫn cưu mang mà nhận con  làm con thiêng liêng. Cũng như cha Đinh Thanh Sơn mà chúng con yêu mến đã nhận cha làm cha chú. Còn cha Vượng thì chúng con rất yêu quí và gọi cha là cha bác để cho gia đình chúng con có sự yêu thương lớn nơi các ngài chúng con có cha bố, cha chú, cha bác, ngoài ra chúng con còn có rất nhiều các bác, các anh chị các lớp Kinh Thánh đều yêu thương  luôn cầu nguyện. Ngoài ra cũng có các bác và qúy anh chị gia đình Lòng Thương Xót Chúa Giáo Xứ La Vang, Thánh Christopher đến cả Lousiana new Orleans
Đó cũng là một hồng  ân mà Thiên Chúa cho chúng con được gặp gỡ làm người thân yêu với nhau. Trong thánh lễ hôn phối của chúng con, trong giờ chúng con trao nhẫn bằng chứng giao ước thì quỉ ma xô ngả con, chúng đánh phá mọi cách. Khi con rước Chúa chúng cũng xô đẩy con. Nhưng Chúa vẫn gìn giữ con. Mọi sự vẫn tốt đẹp đến với con và con đã có một gia đình Công Giáo mới. Mọi sự yêu thương nơi quí cha, qúy bác qúy anh chị yêu mến, con đã hứa sống theo tinh thần Kitô hữu và nhất là phải là chứng nhân tin mừng và giới thiệu Chúa cho mọi người chưa biết Chúa.
Tiệc Cước Cùng Ngày
Một tiệc cưới Công Giáo đích thực, có người phải thốt lên chưa bao giờ được dự đám cưới nào mà có ba cha dự đến cùng, và cùng vui hát thánh ca chúc tụng Thiên Chúa. Đúng là ngày hồng ân đến với gia đình chúng con, những kỷ niệm này con hằng nhớ mãi mà tạ ơn Chúa đến muôn đời.
Con Giuse Batolomeo Bùi Ngọc Thắng và Catarina Nguyễn Thị Yến, chúng con cần đến quí cha qúy bác qúy anh chị luôn cầu nguyện cho chúng con để chúng con luôn vui sống yên mến Thiên Chúa và tha thứ cho nhau thực thi lời Chúa dạy trong Kinh Thánh.
Kính chúc thân ái trong Đức Giêsu Kitô,

Giuse Batolomeo Bùi Ngọc Thắng
Houston, Texas, April 15, 2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mông Triệu 2015 (8/10/2015)
Trinh Nữ Maria Là Thọ Tạo Vô Song! (8/9/2015)
Dấu Hiệu Của Thời Đại (8/9/2015)
Con Nhỏ Không Mắt (8/5/2015)
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha (8/2/2015)
Tin/Bài khác
Tháng 8: Kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm (8/15/2019)
Mẹ Về Trời (8/15/2019)
Mẹ Ơi! (7/30/2015)
Nữ Tu Không Áo Dòng (7/30/2015)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (chi Tiết) (7/28/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768