MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3173: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (3)
Thứ Ba, Ngày 15 tháng 9-2015

CN 3173: CHÂN PHƯỚC GASPAR, TÔNG ĐỒ MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU (3)

Nguồn: Glories Of The Precious Blood, LM Max Walz

Năm 1830, khi Chân Phước Gaspar chịu nhiều đau khổ thì Chúa Giêsu đến an ủi ngài bằng một cách thức tuyệt vời. Khi Chân Phước đang dâng Thánh Lễ thì Chúa Giêsu chỉ cho ngài thấy hai dây xích bằng vàng bay lên từ Chén Thánh, rồi buộc chung quanh Chân Phước và kéo đưa ngài lên Thiên Đàng.

Lòng hăng say của Chân Phước Gaspar không ngừng nghỉ, ngài thường ao ước được chết trong khi cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ. Trong một lá thư của gửi cho Đức Hồng Y Cristaldi, ngài viết:

‘Khi làm việc cho Chúa, con cảm thấy được an ủi, và nếu con được nghỉ yên trong Chúa thì lòng con vui sướng biết bao!”

Có nhiều người làm chứng về những ân huệ mà Chúa ban cho Chân Phước Gaspar như sau:

-Trong một lần mà ngài giảng thuyết thì có một chim bồ câu đứng ngay trên đầu của ngài.

-Trong nghi thức phong Chân Phước cho ngài thì nhiều người làm chứng rằng Chân Phước Gaspar có ơn lưỡng tại, tức là xuất hiện ở hai nơi trong cùng một lúc.

-Trong một lần ngài đi truyền giáo thì có một cây thánh giá sáng láng xuất hiện ở ngay trên đầu của ngài.

-Một lần khác, khi ngài đang giảng thì có một trái cầu xuất hiện trước cộng đoàn.

-Có lần trước sự hiện diện của Đức Giám Mục giáo phận Foligno, người ta thấy có 3 ngôi sao sang chói xuất hiện trên đầu Chân Phước Gaspar.

-Tại vùng Gaeta, người ta thấy ngài đứng lơ lửng trên không khí khi giảng thuyết.

-Nhiều người được nghe và hiểu rõ ràng từng lời giảng của ngài dù họ không biết tiếng Ý.

Ngài có tính khiêm nhường trước những lời khen ngợi và hoan hô của mọi người khi ngài đi truyền giáo. Ngài thường lập đi lập lại lời của Thánh Phaolo:

“Khi tôi yếu nhược là lúc tôi mạnh mẽ.”

Sở dĩ ngài có đức tính này là do niềm xác tín của ngài. Có một lần ngài tưởng mình ở một mình nên ngài nói lớn:

“Tôi chẳng làm được việc gì tốt lành cả!”

Khi các linh mục thuộc dòng của ngài đi truyền giáo về thì ngài hôn tay của họ và ngài luôn muốn rửa chân cho họ. Dù là Bề Trên của Dòng Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu nhưng ngài cho rằng Chúa ban cho ngài một đặc quyền là nấu ăn và làm những việc nhỏ nhoi để phục vụ cho cộng đoàn.

Ngài gặp nhiều đau khổ, thử thách và buồn sầu trong lúc truyền giáo nhưng ngài vẫn thực hành các đức tính của ngài và làm việc thống hối không ngừng.

Ngài được nhiều ơn như ơn tiên tri, ơn làm các phép lạ trước khi chết và sau khi chết.

Các linh mục Dòng Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu ở vùng Carthagena, tiểu bang Ohio có xuất bản một tác phẩm nói về Chân Phước Gaspar với tựa đề “Life”.

Chân Phước Gaspar chết như một nạn nhân của việc tông đồ lúc ngài mới 52 tuổi. Ngài luôn xin sự giải thoát và ngài dâng mình lên Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Ngài phủ phục dưới chân Bàn Thánh với hương thơm thánh thiện để dâng lên Hoàng Tử Giêsu của Thiên Chúa.”

Hai vị linh mục thánh thiện là Cha Pallotti và cha Merlini đã giúp đỡ Chân Phước Gaspar trong giờ hấp hối. Ngài nói với họ rằng lúc này ngài trở nên như một trẻ thơ.

Bài giảng đầu tiên của Chân Phước Gaspar như là một tông đồ tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và lời cuối của ngài là xin thần phục theo Thánh Ý Chúa:

“Xin cho Thánh Ý Cao Cả của Chúa được thực hiện.”

Lm Pallotti diễn tả:

“Khuôn mặt của ngài rạng sáng với niềm vui. Ngài tỏ ra bình an và dịu dàng. Điều này làm cho tôi cảm thấy ao ước mình được chết như vậy.”

Trong lúc Chân Phước sắp lìa đời thì cha Pallotti đưa hai tay lên cao và ngước mắt lên trời rồi nói lớn:

“Ôi, linh hồn hạnh phúc!”

Cha Pallotti về sau nói với cha Merlini rằng ngài thấy linh hồn của Chân Phước Gaspar trong hình dáng một ngôi sao bay thẳng lên Thiên Đàng. Nơi ấy Chúa Giêsu Kitô đến gặp gỡ vị Tôi Tớ của Ngài.

Bảy ngày sau khi ngài chết, khi xác của ngài được chôn cất thì cái lưỡi của ngài vẫn còn đỏ hỏn và ướt. Đôi mắt của ngài vẫn còn sống động như người còn sống. Xác của ngài không có mùi hôi thối mà lại có mùi thơm. Hiện nay mộ của ngài được cất giữ trong một ngôi nhà thờ nhỏ tên Santa  Maria, ở vùng Trevia, gần vùng nổi tiếng Fontana di Trevi, Roma.

Ngày lễ kính của ngài là ngày 29 tháng 12 hàng năm.

Lạy Chân Phước Gaspar, xin ngài cầu bầu cho chúng con để chúng con biết tôn thờ và sùng kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Xin Ngài dạy dỗ chúng con cách cầu nguyện nào làm đẹp lòng Chúa nhất. Amen.

(Hết)

Kim Hà
15/9/2015

 

 

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3179: Thị Nhân Teresita Castillo, Hơn 60 Năm Qua (1) (9/20/2015)
Cn 3178: Tại Lipa, Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Tất Cả Các Ơn Lành Đã Hiện Ra (l4) (9/19/2015)
Cn 3176: Sự Thật Luôn Chiến Thắng Sự Dữ (3) (9/18/2015)
Cn 3175: Cuộc Hiện Ra Tại Lipa, Nước Phi Luật Tân (2) (9/18/2015)
Cn 3174: Giáo Hội Công Nhận Đức Mẹ Hiện Ta Ở Lipa, Phi Luật Tân (1) (9/17/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Thơ Dưới Thánh Giá Có Mẹ Maria (9/15/2017)
Ước Gì Con Có Thể Loan Báo Sự Cao Cả, Lòng Nhân Hậu Và Quyền Năng Của Mẹ! (9/15/2015)
Tin/Bài khác
Sầu Bi (9/15/2017)
Ðức Mẹ Sầu Bi (9/15/2017)
Đức Mẹ Sầu Bi, Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.j. (9/15/2017)
Mẹ Đồng Công (9/15/2017)
Mẹ Sầu Bi-mẹ Thương Xót, Lm Giuse Trần Đình Long (9/11/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768